Làm việc thiện từ cái tâm

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nở- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu đưa tôi đến ấp 3, thăm đội làm việc từ thiện địa phương, đang xây 'mái ấm tình thương' cho một hộ gặp khó khăn về nhà ở.

Chị Nguyễn Kim Ngân xây nhà “mái ấm tình thương” cho một hộ khó khăn ở ấp 3, xã Bàu Đồn.

Chị Nguyễn Kim Ngân xây nhà “mái ấm tình thương” cho một hộ khó khăn ở ấp 3, xã Bàu Đồn.

Căn nhà do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ. Điều khá bất ngờ là người thợ chính cầm bay xây nhà là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Chị Nở giới thiệu, người đang xây nhà không tính tiền công ấy là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4, tên Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 1972).

Có khách đến, chị Ngân dừng tay, vui vẻ trò chuyện. Chị cho biết, vợ chồng chị sống bằng nghề làm mướn và chăn nuôi bò. Thời trẻ, cuộc sống khó khăn vất vả hơn nên chị Ngân đi làm phụ hồ kiếm sống. Từ phụ hồ, chị bắt đầu cầm bay tập xây. Đến lúc rành việc, chị nhận xây nhà mướn. Những lúc không làm thợ hồ, chị Ngân đi làm mướn cho cơ sở tráng bánh tráng công nghiệp, còn chồng chị thì chăn nuôi bò và làm mướn.

Các con trưởng thành, cuộc sống gia đình ổn định, xuất phát từ cái tâm của mình, chị Ngân tham gia vào đội làm việc từ thiện ở địa phương. Tính đến nay, chị Ngân cùng với đội từ thiện xây dựng miễn phí nhiều căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo ở địa phương cũng như các nơi khác. Mỗi khi địa phương hay nơi nào cần đến đội từ thiện hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, chị Ngân sẵn sàng sắp xếp việc gia đình, tạm ngưng công việc làm mướn để tham gia.

Hơn mười năm qua, mỗi năm chị Ngân xây dựng miễn phí từ 4 đến 5 căn nhà tình thương cho người nghèo. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, chị đã nhận xây 2 mái ấm tình thương trên địa bàn xã. Cả 2 căn nhà do Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền vật tư; chị Ngân và đội từ thiện giúp công xây dựng. Thường mỗi căn nhà chị xây khoảng 10 ngày mới xong. Nếu tính tiền công thợ hiện nay khoảng 400.000 đồng/ngày, thì trị giá ngày công mà chị Ngân làm từ thiện trong việc xây nhà cho người nghèo quả là không nhỏ.

Ngoài xây nhà tình thương, chị Ngân còn đi xây dựng miễn phí cơ sở thờ tự ở các nơi; đi các nơi tìm chặt cây thuốc nam mang về nhà, phơi khô dành tặng bà con.

Ngoài công việc từ thiện xã hội, chị Ngân còn tham gia công tác Hội Phụ nữ ở địa phương. Chị nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 4 từ năm 2017. Những năm qua, Chi hội Phụ nữ ấp 4 luôn được xếp loại mạnh.

Với việc duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương”, mỗi năm, Chi hội thu nhận được khoảng 500kg gạo, hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Ngoài ra, Chi hội còn thành lập quỹ “hũ gạo”. Lúc nào quỹ này cũng có sẵn 50kg gạo để giúp đỡ cho những hộ khó khăn đột xuất...

Khi được hỏi hoàn cảnh gia đình không dư dả, còn phải đi làm thuê kiếm sống, làm thế nào mà chị nhiệt tình tham gia công việc từ thiện xã hội và tích cực trong công tác phụ nữ; chồng và các con chị có buồn phiền khi chị dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện không? Chị Ngân vui vẻ cho biết, đi làm việc thiện là xuất phát từ “cái tâm”.

Từ khi tham gia công việc từ thiện đến nay, chị luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Chồng và các con không phiền trách mà còn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho chị tham gia. Về công tác Hội Phụ nữ, chị nói: "Chị em trong ấp tín nhiệm, cấp trên tin tưởng phân công mình làm chi hội trưởng thì mình có trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nở- Chủ tịch Hội LHPN xã Bàu Đồn cho biết, chị Nguyễn Kim Ngân là một trong những Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp nhiệt tình, năng nổ trong công việc và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội và các hoạt động, phong trào do Hội LHPN xã phát động.

N.H

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/lam-viec-thien-tu-cai-tam-a144098.html