Lamine Yamal và chuyện chưa kể về một thần đồng

Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những ngôi sao sớm nở tối tàn. Tuy nhiên Lamine Yamal sẽ không như vậy. Dù được coi là tài năng hứa hẹn bậc nhất, chàng trai mới bước sang tuổi 17 vẫn luôn giữ đôi chân trên mặt đất, trân trọng quá khứ và không bao giờ quên nơi mình đã sinh ra.

Trong các câu chuyện về những ngôi sao thể thao, chủ đề phổ biến (và được yêu thích) là xuất thân khiêm tốn. Càng tuyệt vời hơn nếu họ lớn lên trong căn nhà tồi tàn, thuộc khu vực đầy rẫy tội phạm và những cám dỗ chết người.

Lamine Yamal và bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Pháp ở bán kết EURO 2024. Ảnh: Getty Images

Lamine Yamal và bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Pháp ở bán kết EURO 2024. Ảnh: Getty Images

Vì vậy, truyền thông đặc biệt thích thú với Lamine Yamal - thần đồng, hiện tượng, nhà vô địch và cũng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024. Trong bất cứ bài viết nào về chàng trai 17 tuổi, người ta không quên nhắc tới nơi anh đã sinh ra: Rocafonda thuộc Mataro, khu dân cư của tầng lớp lao động được thành lập vào cuối những năm 1960 dành cho dân nhập cư tới Tây Ban Nha.

Yamal là thế hệ thứ ba của gia đình Morocco đến đây định cư. Để nhấn mạnh thêm sự đa dạng nguồn gốc, mẹ của anh là người Guinea Xích đạo. Và họ là hộ nghèo điển hình. Trong căn nhà nhỏ xập xệ, Yamal lớn lên cùng với bố mẹ, em trai, bà nội và gia đình người chú. Tất cả 9 người chen chúc nhau trong cuộc sinh tồn.

Đó là lý do tấm ảnh để đời Lionel Messi tắm cho cậu nhóc Yamal mới 6 tháng tuổi ra đời. Nó xuất phát từ chương trình của Quỹ từ thiện Barca phối hợp cùng UNICEF. Họ chọn các gia đình nghèo khó ở Rocafonda và mẹ Yamal may mắn bốc thăm trúng.

Tuy vậy, bất cứ khi nào đề cập tới quá khứ, Yamal không bao giờ mô tả bản thân như một tấm gương vượt lên số phận, đi lên từ nghèo khó và cố gắng chiến đấu chống lại nghịch cảnh. Đơn giản vì bố mẹ anh, ngay cả khi đường ai nấy đi, vẫn xoay xở để anh có một cuộc sống tốt.

Yamal bên chiếc Cúp EURO 2024 và giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Getty Images

Yamal bên chiếc Cúp EURO 2024 và giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ảnh: Getty Images

Ngày còn chơi tại sân bóng này, Yamal luôn là đứa trẻ giỏi nhất. Và tài năng này chính thức được phát huy khi anh chuyển đến Granollers cùng mẹ, nơi cách Rocafonda 18 cây số. Yamal gia nhập CF La Torreta, CLB địa phương sẵn sàng hỗ trợ các khoản phí cho những gia đình khó khăn. Dù chỉ là đội bóng làng nhưng họ không muốn bỏ sót nhân tài chỉ vì vấn đề kinh tế.

Đây cũng là cách gã khổng lồ Barcelona nuôi dưỡng Yamal.

Trong 9 năm (từ 2014 đến 2023), Yamal chơi 249 trận cho các đội học viện và ghi được 357 bàn thắng. Tới mùa hè 2023, HLV Xavi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ông đưa Yamal lên đội một. Một cầu thủ trong đội cho biết, ngay từ buổi tập đầu tiên, Yamal đã toát ra thứ gì đó khác biệt. Và Xavi không ngừng nói với các học trò, rằng cậu nhóc này thực sự kỳ diệu, với những pha xử lý mà không ai dám nghĩ một đứa trẻ 15 tuổi có thể.

“Nói về một thiếu niên bằng những thuật ngữ cường điệu, gọi cậu ta là truyền nhân của Messi hay so sánh với Pele, có thể khiến tất cả choáng váng, nhưng kệ đi, đó là lỗi của Yamal và sự kỳ diệu của cậu ấy”.

Joan Josep Pallas viết trên tờ La Vanguardia

Bây giờ, Tây Ban Nha nợ Xavi một lời cảm ơn vì sớm giới thiệu Yamal với thế giới bóng đá, và cũng rất cẩn thận để anh phát triển đúng hướng. Tại EURO 2024, Yamal là nhân tố quan trọng để La Roja lên đỉnh châu Âu. Pha kiến tạo để Nico Williams ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết, và tuyệt phẩm vào lưới Pháp ở bán kết là khoảnh khắc sẽ còn được nhớ đến trong nhiều năm.

Thật khó tin khi Yamal vẫn chưa bước sang tuổi 17 trước chung kết EURO 2024. Anh cần có giấy ủy quyền từ mẹ để có thể tới Đức, và trong trại huấn luyện của Tây Ban Nha tại Der Oschberghof luôn có một người giám hộ hợp pháp theo kèm Yamal. Trong lúc giải đấu diễn ra, cậu học sinh năm 4 của ESO, chương trình Trung học Cơ sở bắt buộc ở Tây Ban Nha, vẫn làm bài tập về nhà, học trực tuyến và tham gia kỳ thi cuối khóa. Kết quả khá tốt. Anh vượt qua kỳ thi với điểm cao nhất thuộc về môn toán.

Dù trở thành tâm điểm của sự chú ý, Yamal vẫn nhớ lời cha dặn: “luôn giữ đôi chân trên mặt đất”. Trước và sau EURO 2024, anh vẫn không thay đổi. Vật bất ly thân của Yamal vẫn là tấm thẻ giao thông công cộng, cho phép anh đi tập, gặp gỡ bạn bè hoặc đi học bằng tàu điện hoặc xe bus. Trước đây thứ gắn liền với Yamal là chiếc khăn quàng cổ mẹ tặng khi còn nhỏ. “Bà đã thu lại nó vì tôi quàng suốt ngày”, anh chia sẻ, “Nó có mùi của mẹ tôi, bố tôi, con chó của tôi và tất cả những gì tôi yêu mến”.

Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất lịch sử từng ra sân, ghi bàn cho Barca và ĐT Tây Ban Nha, tại La Liga, Champions League và EURO. Anh cũng là nhà vô địch châu Âu trẻ nhất mọi thời đại. Trong vòng 1 năm, giá trị chuyển nhượng của Yamal đã tăng từ 25 triệu lên 130 triệu euro.

HẢI LÝ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lamine-yamal-va-chuyen-chua-ke-ve-mot-than-dong-post1666933.tpo