Lấn chiếm lòng đường ở Kim Thành chỉ vì… bát phở sáng
Khách đến ăn sáng tại một quán phở ở xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương) đỗ xe tràn lan, lấn chiếm đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.

Xe máy dựng hai hàng lấn chiếm phần lớn lòng đường
Mỗi sáng sớm, đoạn đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (Kim Thành) lại trở nên lộn xộn, nhốn nháo bởi hàng loạt phương tiện dừng, đỗ tràn lan vào quán phở ăn sáng tại đây.
Đoạn đường vừa mới được làm xong, chưa có vỉa hè, nhưng hầu như sáng nào khách đến ăn cũng dựng xe máy thành hàng dài chiếm gần hết phần đường, ô tô đỗ chắn ngang cả lối đi. Nhiều phương tiện khác khi đi qua phải loay hoay quay đầu hoặc tìm hướng khác vì không thể lưu thông. Đáng nói, một số lái xe ô tô đã bấm còi xin đường nhưng chủ quán và khách ăn vẫn thản nhiên ngồi yên, không ai đứng dậy dọn xe.
Kinh doanh hàng quán cần khách, nhưng không thể vì lợi ích riêng mà biến lòng đường thành “sân nhà”. Việc lấn chiếm này không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, mà còn gây bức xúc cho người dân, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.