Lận đận tình duyên vì nghèo, anh tài xế được mai mối cho cô nàng xinh đẹp

Sự chân thành và mộc mạc của anh tài xế đã chinh phục được cô gái từng tổn thương trong hôn nhân.

Bạn muốn hẹn hò tập 1025 cùng Quyền Linh – Ngọc Lan gặp gỡ cặp đôi là Minh Duy (38 tuổi, Đồng Tháp) – lái xe taxi và Diễm Trinh (32 tuổi, Cần Thơ) – công nhân ở Bình Dương.

Minh Duy có điểm mạnh luôn quan tâm đến mọi người, biết làm các công việc nhà; điểm yếu ít nói. Anh từng học tập và làm việc tại TP.HCM hơn 10 năm nhưng vì muốn gần gia đình để chăm sóc cha mẹ nên quyết định chuyển về quê.

Đàng trai trải qua hai mối tình đều kéo dài 2 năm, bạn gái chê hoàn cảnh gia đình anh nghèo nên chia tay.

Đến chương trình, anh chỉ cần người phụ nữ lo được cho cha mẹ hai bên, giữ đạo hiếu. Anh không cần bạn gái phải làm dâu và ở chỗ nào cũng được miễn nơi đó kinh tế phát triển.

Diễm Trinh cho biết, cô chia tay chồng đã 11 năm. Cả hai quen biết qua mai mối, kết hôn 1 năm thì sinh con gái (hiện 12 tuổi sống cùng ông bà ngoại). Do bị chồng bạo hành nặng quá nên cô bỏ đi và tự nuôi con một mình đến giờ. 3 năm trước, cô quen nam đồng nghiệp nhưng sau 1 năm phát hiện anh đã có vợ con nên dừng lại.

“Mong muốn của em đơn giản thôi, một người đàn ông biết quan tâm gia đình và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Điều đặc biệt là không vũ phu và lăng nhăng”, mẹ một con chia sẻ.

Mở rào gặp gỡ, nhận thấy Minh Duy hơi ngại ngùng không dám mở lời, Diễm Trinh chủ động gợi chuyện để anh thoải mái hơn.

Đàng gái thẳng thắn nói rằng: “Trong cuộc sống có nhiều người chê mẹ đơn thân, quen mẹ đơn thân anh có nghĩ là mình thiệt thòi không? Tính chất công việc của em hơi bận, ít về quê thì anh có ngại quen một người tối ngày chỉ lo công việc, không có thời gian chăm sóc bố mẹ?”.

Anh tài xế đáp: “Anh không quan trọng điều đó. Làm mẹ đơn thân cũng có một nổi khổ riêng. Con người mình có cha có mẹ cho nên mình phải dành thời gian cho cha mẹ. Nếu cha mẹ còn sống thì mình nên lo cho cha mẹ, lỡ cha mẹ sau này có vấn đề gì mình hối hận không kịp”.

Nói về tương lai xa, anh cho biết nếu cảm thấy hợp, cả hai có thể tìm hiểu trong khoảng 6 tháng đến một năm sẽ kết hôn. Anh không quan trọng chuyện sinh con trai hay gái, miễn đủ khả năng nuôi con là được.

Được sự đẩy thuyền của ông bà mối, cặp đôi nắm tay trao cảm xúc. Đàng trai khiến đàng gái “đổ gục” bởi câu nói: “Cái gì anh cũng chịu, miễn sao người mình thương thích là được rồi”.

Kết thúc cuộc hẹn, anh tài xế ít nói đã chinh phục được mẹ đơn thân dễ thương. Màn trao nụ hôn đầy lúng túng của Minh Duy dành cho Diễm Trinh khiến khán giả cổ vũ không ngớt.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lan-dan-tinh-duyen-vi-ngheo-anh-tai-xe-duoc-mai-moi-cho-co-nang-xinh-dep-218212.html