Lan, đào khoe sắc
Sắc thắm của đào Nhật Tân, quất Tứ Liên chín mọng và muôn vàn các loài hoa đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ tại chợ hoa Quảng An, mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Giữa cái nắng ấm bất thường của năm nay, người dân Thủ đô hào hứng đi "săn" hoa sớm, mang sắc xuân về nhà ngay từ những ngày đầu tháng Chạp.
Những ngày cuối năm tại chợ hoa Tết, các loài hoa đua nhau khoe sắc, thu hút mọi ánh nhìn, trở thành điểm đến của nhiều người. Những người chơi hoa đến chợ không chỉ để mua sắm, mà còn tìm thấy một phần không khí xuân đang len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố.
Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên chia sẻ: "Khi đi chợ hoa Quảng Bá thì có thể đi vào lúc tối muộn hoặc sáng sớm. Chúng ta sẽ phải đi rất là lâu để chọn được cành đào ưng ý về dáng, về bông, về thế, quan trọng nữa là phải vừa túi tiền của mình. Việc đi mua hoa đào của ngày giáp Tết như là một thú chơi, vì thông thường người ta sẽ gọi 'đi chơi chợ hoa' - tức là đi dạo, đi ngắm nghía rất nhiều hàng, sau đó mới chọn được một cành mà mình ưng ý.
Ngoài chơi hoa đào, chơi quất thì người Hà Nội còn chơi bình hoa mậu dịch - thứ chứa rất nhiều loại hoa, là một đặc điểm rất riêng của Hà Nội. Bình hoa của Hà Nội thường có mấy bông hoa lay ơn màu trắng hoặc là màu hồng, cắm cùng với thược dược đủ các màu, rồi violet, hoa bướm và có thể thêm mấy bông đồng tiền đơn nữa. Như vậy, bình hoa của Hà Nội sẽ trông rất hợp mùa xuân.
Các loại hoa được cắm đều mang ý nghĩa rất đẹp. Chẳng hạn, hoa lay ơn luôn để dùng trong những dịp lễ nghi trang trọng. Hay hoa violet màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Người Việt Nam và người Hà Nội rất là trọng chữ tình, chữ chung thủy, cho nên luôn cắm hoa violet."
Hà Nội, mùa xuân và sắc hoa, tất cả đều tạo nên một không gian tuyệt vời để đón chờ một năm mới ngập tràn hy vọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-dao-khoe-sac-382491.htm













