Lằn ranh tập 37: Vinh khai nơi giấu vật chứng, Nguyệt nhận hối lộ
Tập 37 phim Lằn ranh chứng kiến bước ngoặt khi Vinh khai ra nơi giấu chiếc điện thoại của Đức, trong khi Nguyệt sa ngã trước hộp tiền để làm đẹp báo cáo thanh tra.
Trong tập 37 của bộ phim Lằn ranh, cuộc đấu tranh tâm lý giữa cơ quan kiểm sát và các đối tượng liên quan đến vụ án mạng của Đức đã đạt đến cao trào. Những manh mối mới về hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dần được đưa ra ánh sáng, buộc các nhân vật phải đưa ra những quyết định mang tính quyết định.
Chiến thuật tâm lý và lời khai về vật chứng quan trọng
Vinh tiếp tục bị cơ quan kiểm sát phúc tra nhưng ban đầu vẫn giữ thái độ lúng túng, cố tình che giấu sự thật. Kiểm sát viên Hương đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về việc xúi giục, bức tử hoặc thủ tiêu nhân chứng sẽ không được giảm án như tội đánh bạc. Tuy nhiên, các nỗ lực thuyết phục dựa trên yếu tố gia đình của Hương ban đầu không mang lại kết quả do sai lầm trong việc đánh giá đối tượng.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, bà Thu, đã trực tiếp góp ý về nghiệp vụ, nhấn mạnh rằng Vinh chưa có gia đình riêng nên việc nhắc đến bố mẹ không hiệu quả bằng các lợi ích trực tiếp khác. Thực tế, trước khi chết, Đức đã gửi cho Vinh một chiếc điện thoại được coi là "món đồ giữ mạng" và nhờ bạn chăm sóc gia đình nếu mình gặp chuyện không may.

Lộ diện đường dây rửa tiền và hành vi trục lợi
Cơ quan điều tra đã tìm thấy manh mối từ đơn tố cáo Vinh lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản phục vụ đánh bạc. Vinh thường yêu cầu vật liệu xây dựng thay vì tiền mặt dù gia đình không có nhu cầu sửa chữa. Trước bằng chứng đanh thép và việc Hương nhắc đến Trần Đình, Vinh buộc phải khai nhận việc nhờ Đình chạy án.
Hương cũng tiết lộ thông tin Đức tham gia vào quá trình rửa tiền của đường dây Viên - Vinh, đây có thể là nguyên nhân khiến anh bị sát hại. Sau khi nghe đoạn ghi âm lời bộc bạch của cha, Vinh đã quyết định khai ra vị trí giấu chiếc điện thoại của Đức tại nhà Khắc. Vinh yêu cầu được bảo đảm an toàn tại trại giam vì lo sợ bị thủ tiêu khi mất đi vật chứng giữ mạng này.

Sự sa ngã của Phó Chánh thanh tra Nguyệt
Ở một diễn biến khác, Nguyệt đối mặt với áp lực tài chính và sự thuyết phục từ Khắc. Dù lo sợ, Nguyệt cuối cùng đã chấp nhận hộp tiền hối lộ lớn từ Trinh thông qua sự môi giới của Khắc. Khắc dùng lý lẽ về cuộc sống tốt hơn cho con gái Nguyệt và việc bảo toàn lợi ích chung để thuyết phục cô làm sai lệch kết quả thanh tra dự án cư dân Trinh Tam.

Bản báo cáo sơ bộ được Nguyệt trình lên bị Chánh thanh tra Tú đánh giá là "rất đẹp" một cách bất thường. Những vấn đề nghiêm trọng như chỉ định thầu hay định giá đất đã bị bỏ qua hoặc giải thích lấp liếm, khiến lãnh đạo bắt đầu nghi ngờ về thái độ của cô. Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 38 của bộ phim.











