Lằn ranh - Tập 42: Nghi ngờ Nguyệt bị thủ tiêu, Triển tức tốc tìm Thiệu truy hỏi

Việc Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

Lãnh đạo Việt Đông kiên quyết xử lý sai phạm trong công tác thanh tra Trinh Tam

Trong tập 42 Lằn ranh, ông Sách đã có cuộc họp với những bên liên quan trong vụ việc hối lộ đoàn thanh tra. Ông yêu rà soát, đánh giá ngay công tác thanh tra của đoàn công tác, sớm đưa ra kết luận, kiến nghị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. “Phải làm nhanh, quyết liệt, phải thể hiện trách nhiệm chính trị của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực”, ông Sách khẳng định.

Trong lúc cuộc họp diễn ra, Bí thư Sơn đã gọi điện liên hệ muốn gặp ông Sách ngay sau đó. Trong cuộc trò chuyện, ông Sơn chia sẻ nhiều tâm tư. Việt Đông sẽ thực hiện chủ trương sáp nhập tinh gọn bộ máy, đang đến giai đoạn quan trọng nhất, triển khai chính quyền hai cấp. Tuy nhiên, địa phương liên tiếp xảy ra những vụ cán bộ làm sai, vi phạm pháp luật. Ông Sơn muốn cùng với cấp dưới đưa ra giải pháp cho vụ việc lần này sớm nhất có thể.

Về phía Chủ tịch Thủy, ông đã trao đổi với cấp dưới về định hướng chỉ đạo của Bí thư Sơn. Ông Thủy nhận định Bí Sơn có vẻ rất sốc về hai văn bản dự thảo kết luận thanh tra. Phó Chủ tịch tỉnh cho rằng, đứng trên góc độ chuyên môn, thanh tra, trình hai bản dự thảo cũng là hai hướng để xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, ông Thủy không đồng tình, đánh giá cấp dưới chưa xem xét một cách toàn diện về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Dự thảo kết luận là biểu hiện bề ngoài của một sự chống đối, thách thức đối với kỷ cương, kỷ luật của đảng, cái sự liêm chính của công chức nhà nước”- ông Thủy nói - “Tôi sẽ không bao giờ ký vào văn bản dự thảo kết luận thanh tra gian dối đó. Nếu như chúng ta chấp nhận kết quả thanh tra này, người dân Việt Đông sẽ mất niềm tin vào chúng ta phải cải tổ, phải thay đổi thực sự”.

Trong lúc đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã nhận được các thông tin về Việt Đông. Cơ quan Trung ương đã triển khai đội thanh tra về địa phương, tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Thành viên đoàn công tác được yêu cầu tập trung điều tra, khẩn trương thực hiện nghiêm, đầy đủ các trình tự, thủ tục tố tụng, phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát địa phương, đảm bảo an toàn bảo mật nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Việt Đông nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có những cán bộ cấp cao. Đoàn công tác nghi ngờ có sự cấu kết giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, hình thành nhóm lợi ích nhằm che giấu và thực hiện các hành vi sai phạm nên yêu cầu tập trung làm rõ bản chất vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.

Nguyệt mất tích, Triển và Thu tính toán lo tương lai cho hai đứa trẻ

Nguyệt hoàn toàn biến mất, không có tin tức nào khiến cả Triển và Thu đều thấy lo lắng. Hiện tại, Thu đã giúp bạn chăm sóc cô con gái đang nằm viện. Còn Triển nhờ cô giáo cũ giúp trông con trai Nguyệt. Dù thể hiện niềm tin vào bạn mình nhưng cả hai đều lo rằng có thể Nguyệt đã xảy ra chuyện không may.

Vợ chồng Thu cũng đã thảo luận đến vấn đề nhận nuôi hai đứa con của Nguyệt trong trường hợp xấu nhất. Chính Chấn là người đã đề nghị vợ làm điều đó. Về phía Triển, anh cũng có ý muốn giúp sức trong việc này.

Trong lúc chưa tìm được thông tin của Nguyệt thì cấp dưới gọi điện báo cáo Thu về việc cơ quan điều tra phát hiện xác một người trôi dạt vào bờ. Hiện chưa xác định được nam hay nữ và nhân thân ra sao. Thu và Triển đã ngay lập tức đến hiện trường với tâm trạng rất lo lắng.

Đến hiện trường, khi biết nạn nhân là nam giới, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Theo nhận định sơ bộ của cơ quan điều tra, khả năng nạn nhân không phải tử vong do đuối nước, có một vết thương khá lớn ở trên vùng đầu. Một người dân cho biết nạn nhân không phải người địa phương, mới làm việc trên một tàu hàng chuyên chở quặng nhưng họ lại không nhớ tên hay số hiệu của tàu.

Tới lúc này, Triển đã không thể giữ được bình tĩnh. Anh ngay lập tức hẹn gặp Thiệu vì nghi ngờ anh ta có thể liên quan tới việc Nguyệt mất tích. Ngay khi vừa gặp, Triển đã thẳng thắn hỏi: “Cô Nguyệt bạn tôi đang ở đâu? Anh đi quá xa rồi đấy, khiến cho rất nhiều người phải lo lắng… Lũ dâng cao rồi, bây giờ nhảy cũng không kịp nữa đâu, chỉ còn cách là bơi thật nhanh, xong chỗ nào ướt thì hong chỗ ấy”.

Thiệu vẫn thể hiện thái độ dửng dưng, hoàn toàn không có ý định nói ra tung tích của Nguyệt. Anh ta thẳng thắn nói với mình, Nguyệt không có giá trị gì nên sẽ không giữ lại. Thiệu còn ám chỉ điều gì đó khiến Triển thấy khó hiểu: “Cứ đợi cô bạn của anh quay trở về rồi sẽ rõ tại sao cô ta làm như vậy. Kiên nhẫn đi”.

Liệu có còn sống? Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 43 phát sóng vào 21h ngày 31/12 trên kênh VTV1!

Theo VTV.vn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/lan-ranh-tap-42-nghi-ngo-nguyet-bi-thu-tieu-trien-tuc-toc-tim-thieu-truy-hoi-190820.html