Lan tỏa chương trình 'Tiếng Anh cho em – Mùa hè yêu thương'
Ngày 3.6, Phòng Công tác Chính trị – Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc chương trình 'Tiếng Anh cho em – Mùa hè yêu thương'. Chương trình không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích dịp hè, mà còn truyền tải thông điệp yêu thương và thể hiện hành động nhân văn sâu sắc dành cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị cho biết: “Chương trình năm nay đặc biệt chú trọng khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh thông qua các lớp học sinh động, hoạt động tương tác và trò chơi sáng tạo do Công ty Cổ phần Anh ngữ Everest thiết kế và trực tiếp giảng dạy”.

Học sinh lớp "Tiếng Anh cho em – Mùa hè yêu thương" trong ngày đầu triển khai chương trình.
Đội ngũ giảng dạy gồm cán bộ công an và đoàn viên thanh niên tình nguyện – những người trẻ, nhiệt huyết, mong muốn mang ngôn ngữ quốc tế đến gần hơn với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ít cơ hội tiếp cận môi trường học tập chất lượng.
“Trẻ em là tương lai của đất nước, là niềm tin, hy vọng của gia đình và xã hội. Việc tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm, mà còn là đầu tư cho tương lai”, Trung tá Nguyễn Thị Kiều Oanh khẳng định.
Cháu Nguyễn Thị Trâm Anh ở làng trẻ SOS chia sẻ: “Con chưa từng học với giáo viên nước ngoài. Lần đầu tiên con được chơi trò chơi bằng tiếng Anh, học mà vui lắm ạ. Con muốn học giỏi để sau này được ra nước ngoài giống như cô giáo kể.”
Không chỉ học ngôn ngữ, các em còn được tham gia hoạt động ngoại khóa lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Những câu chuyện tình huống, tiểu phẩm tương tác giúp các em tự tin hơn, biết cách bảo vệ bản thân, đồng thời khơi gợi ý thức sống yêu thương và chia sẻ trong cộng đồng.

Lớp học ý nghĩa này do cán bộ công an, các bạn đoàn viên thanh niên công tác tại các địa bàn sẽ thay nhau giảng dạy theo chương trình.
Đặc biệt, sự tham gia của Làng trẻ SOS thành phố Đồng Hới đã tạo nên một màu sắc nhân văn riêng cho chương trình. Với nhiều em nhỏ tại đây, những buổi học hè như thế này là dịp hiếm hoi được vui chơi, học tập trong môi trường cởi mở, chan chứa yêu thương.
Đối với các em nhỏ ở làng trẻ SOS, các em không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn thiệt thòi về mặt tinh thần. Những chương trình như thế này giúp các em thấy mình không bị bỏ rơi, được yêu thương và được trao cơ hội để phát triển trong thời gian tới.
Không thể không nhắc tới nỗ lực tổ chức, kết nối của lực lượng Công an Quảng Bình – những người không chỉ giữ gìn bình yên cho xã hội, mà còn tích cực trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tặng quà cho các em học sinh khó khăn
Đại úy Trình Văn Quân, cán bộ phòng công tác chính trị công an tỉnh Quảng Bình tâm sự: Chúng tôi xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm hạnh phúc. Mỗi nụ cười của các em hôm nay chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng những hoạt động nhân văn như thế này đến nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh Quảng Bình".
“Tiếng Anh cho em – Mùa hè yêu thương” không chỉ là một chương trình ngắn hạn, mà là khởi đầu cho những hành trình dài hơn, nơi yêu thương và trách nhiệm cộng đồng sẽ tiếp tục được nối dài bởi những hành động thiết thực. Trong nắng hè Quảng Bình, những hạt giống nhỏ đang âm thầm nảy mầm – không chỉ của tri thức, mà còn của lòng nhân ái.