Lan tỏa giá trị sống đẹp từ nhạc phẩm Mong ước
Giữa dòng chảy của âm nhạc đương đại với nhiều xu hướng sôi động, ca khúc Mong ước của nhạc sĩ Võ Văn Lý, phổ từ bài thơ của tác giả Hồng Gai như một khoảng lặng trong trẻo. Không phô diễn kỹ thuật hay chạy theo thị hiếu thời thượng, tác phẩm chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu mộc mạc, lời ca giàu tính tự sự cùng thông điệp nhân văn.

Nhạc phẩm Mong ước của nhạc sĩ Võ Văn Lý, phổ từ bài thơ của tác giả Hồng Gai. Ảnh: NVCC
Bài hát Mong ước mở đầu bằng những nét giai điệu tự nhiên, dẫn dắt người nghe đến với những điều bình dị của cuộc sống được nâng niu bằng niềm tin và tình yêu thương: “Mong ước ngày xanh mát tươi để tôi giữ mãi nụ cười tuổi thơ/ Mong ước lòng chẳng phai mờ để tôi gìn giữ giấc mơ thanh bình”.
Xuyên suốt nhạc phẩm, mỗi câu hát mở đầu bằng 2 chữ “Mong ước” như một lời hẹn ước, một mục tiêu sống mà tác giả tự đặt ra cho chính mình. Không dừng lại ở những mong cầu cho bản thân, ca khúc nâng tầm giá trị khi hướng, tới cộng đồng, hướng tới quê hương đất nước. Người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết qua những ca từ đầy tính cống hiến: “Mong ước gieo hạt yêu thương để tôi vun đắp con đường nghĩa nhân/ Mong ước sống đẹp giữa trời để tôi tô điểm cuộc đời bốn phương/ Mong ước chung sức quê hương để tôi vững chí kiên cường tương lai”.
Tiết tấu vừa phải cùng giai điệu ca khúc có lúc thâm trầm, sâu lắng, có lúc lại vút cao, tươi sáng giúp bài hát mang một tinh thần lạc quan, tiếp thêm sức mạnh cho người nghe. Tác phẩm khép lại bằng lời nhắc nhở sâu sắc về “đạo hiếu trọn đời tôn thờ” giúp neo giữ con người lại với những giá trị cội nguồn cốt lõi.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi mỗi người đều mong muốn hướng đến những giá trị sống tích cực, Mong ước không chỉ là tác phẩm để thưởng thức mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm sống tử tế, biết yêu thương, sẻ chia và cống hiến. Đó cũng là những phẩm chất cần có để góp phần bồi đắp văn hóa, xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái và giàu bản sắc.











