Lan tỏa hình ảnh đẹp của Công an TP Hồ Chí Minh trong phong trào 'Ba nhất'
Nhiều người sau khi nhận lại tài sản cứ nghĩ mình đang mơ vì không thể hình dung được số tài sản lớn, có khi là số tiền để cứu một mạng người của mình bị thất lạc có thể được Công an tìm thấy trong thời gian ngắn. Sự tận tụy, bám sát địa bàn, xác minh nhanh của Công an các xã phường ở TP Hồ Chí Minh giúp người dân thêm tin yêu vào lực lượng Công an…
Đón nhận số tài sản trên 3 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng từ Công an phường Vĩnh Hội, bà Đ.K.H. (SN 1960) vui mừng khôn xiết, gởi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ Công an phường đồng thời cảm ơn người tài xế xe taxi công nghệ.
Tài sản có giá trị lớn bị bỏ quên trên taxi, bà nghĩ rất khó tìm lại, hoặc tìm lại được thì thủ tục rất rườm rà và tài sản của mình sẽ “hao hụt” đi rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ sau khi trình báo, tài sản đã trở về nguyên vẹn với khổ chủ.

Bà H. khi nghĩ Công an tìm được tài sản của mình nhanh chóng như vậy.
Sáng 28/3, bà H. cầm theo giỏ xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và 20 triệu đồng tiền mặt, 9 chỉ vàng 4 số 9, 1 đôi bông tai kim cương 9 ly, sổ tiết kiệm 300 triệu đồng (tổng tài sản khoảng 3 tỷ đồng) bắt taxi Xanh SM di chuyển và xuống xe trên đường Tôn Thất Thuyết. Khi về đến nhà bà H. mới hay để quên giỏ xách trên xe nên đến Công an phường trình báo.
Công an phường Vĩnh Hội đã động viên, an ủi bà H. và tiến hành cử các tổ công tác xuống hiện trường, trích xuất camera vị trí bà H. xuống xe và xác định chiếc xe taxi chở bà H, truy vết di chuyển của phương tiện này, xác định người điều khiển phương tiện là tài xế N.V.T. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác tiếp cận anh T. Anh T. đã hợp tác cùng với tổ Công an phường đưa tài sản về trụ sở, gọi điện báo tin cho bà H.

Công an phường cẩn thận, tỷ mỉ kiểm kê, đối chiếu lại tài sản trước khi trao trả cho bà H.
Sau khi kiểm tra đối chiếu toàn bộ tài sản trong túi xách hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bà H., Công an phường tiến hành trao trả tài sản lại cho bà H. “Tôi không nghĩ chỉ trong vòng vài giờ mà Công an phường đã tìm được lại tài sản cho tôi, thật sự nghiệp vụ của các anh quá giỏi. Tôi xin cảm ơn chân thành đến các anh vì đã tận tụy, khẩn trương hỗ trợ ngươi dân cũng như hành động đầy trách nhiệm và trung thực của tài xế T.”.
Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ phong trào này, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Chiếc điện thoại là vật bất ly thân của du khách nước ngoài nên khi nhận lại tài sản, bà Surina Nadezhda vô cùng cảm kích.
Bà Surina Nadezhda (quốc tịch Nga) tìm đến Công an phường Thới An trình báo về việc rơi mất chiếc ĐTDĐ trên đường Hà Huy Giáp, đoạn gần cầu Phú Long (KP31, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh). Khách khai báo bằng tiếng Nga nên gây một chút khó khăn cho cán bộ chiến sĩ Công an phường.
Sau khi có người phiên dịch, nội dung trình báo đã rõ ràng, Trung tá Phạm Văn Truyền, Phó Trưởng Công an phường đã phân Công tổ công tác gồm 2 Đại úy Lê Kiến Quốc, Nguyễn Minh Thông và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hưng xuống địa bàn kiểm tra tình hình, ghi nhận, thu thập thông tin và xác minh làm rõ.
Khu vực cầu Phú Long phương tiện qua lại đông, chiếc ĐTDĐ rơi xuống nhanh chóng có người nhặt lấy và điều khiển xe đi mất dạng. Tổ công tác phải lần theo những chi tiết nhỏ nhất, hình ảnh mờ nhất từ camera để xác định được người nhặt được tài sản.
Sau nhiều giờ, tổ công tác xác định chiếc điện thoại bị rơi được bà N.H. sống tại đường TX34, phường Thới An nhặt được nên vận động bà H. trao trả lại cho người đánh rơi. Bà H. đã vui vẻ trao lại chiếc điện thoại. Bà Surina Nadezhda bày tỏ sự khâm phục trước thái độ làm việc trách nhiệm, nhanh nhẹn của Công an phường An Thới.

Người phụ nữ không thể ngờ chỉ vài giờ sau trình báo chiếc giỏ xách chứa hơn 9 triệu đồng đã trở về với mình.
Trường hợp khác, một người phụ nữ bị đánh rơi giỏ xách trên địa bàn phường Chánh Hiệp, đến Công an trình báo. Cùng lúc, anh Phan Tấn Tài (SN 1978, ngụ xã Bình Mỹ) đã tìm đến giao nộp chiếc giỏ xách khi anh vô tình nhặt được trên đường.
Sáng 28/3, trực ban phường Hòa Hưng tiếp nhận trình báo của anh N.L.V. về việc bị rơi chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng cùng số tiền hơn 4,7 triệu đồng trên đường Bạch Mã. Tiếp nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Việt Nghiệm đã rà soát xác minh tuyến đường nơi anh v. rơi tài sản, trích xuất nhiều camera nhà dân để xác định người nhặt được tài sản và vận động người nhặt được tài sản trao trả cho anh V.

Tài sản bị rơi có khi là số tiền sinh hoạt trong tháng của nhiều người nên khi Công an mời đến nhận lại tài sản ai cũng ngỡ ngàng, mừng rỡ.
Những việc làm thiết thực của Công an các phường xã tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua đem lại sự tin yêu, tin tưởng cho người dân, góp phần tô lên vẻ đẹp của người chiến sĩ CAND trong cách “gần dân nhất”, vì nhân dân phục vụ. Một lớp cán bộ chiến sĩ trẻ, năng động, chuyên nghiệp, không quản ngại khó khăn, luôn hoàn thành nhiệm vụ góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xứng đáng được người dân tin tưởng, cậy nhờ.











