Lan tỏa sự tử tế
Không ồn ào hay phô trương, nhiều người trẻ đã và đang thể hiện sự tử tế, trách nhiệm xã hội theo cách riêng của mình
Dương Thùy Dung (28 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) đã 5 lần hiến tóc cho thư viện tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - một thành viên của Hiệp hội Phòng chống ung thư quốc tế.
Phụng sự cộng đồng
Năm 18 tuổi, Thùy Dung phát hiện bản thân không đủ điều kiện hiến máu do mang gien "Thalassemia" làm tan máu bẩm sinh. Dẫu vậy, khát khao được phụng sự cộng đồng luôn cháy bỏng. Không tham gia hiến máu nhân đạo được, Thùy Dung chọn hiến tóc. Mỗi 2 năm, cô dành tặng mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng cho các bệnh nhân ung thư.

Kim Ngân xem việc hiến máu là cách phụng sự cộng đồng thiết thực nhất
Nguyễn Thị Thùy Trang (23 tuổi, cựu sinh viên Đại học Luật TP HCM) mới lần đầu hiến tóc. Hơn 10 năm gắn bó với mái tóc đen mượt nên Thùy Trang có chút lưỡng lự. Nhưng với sự động viên của người thân, cô đã hiến tặng mái tóc yêu quý của mình để góp phần giúp người bệnh tự tin, lạc quan hơn và có động lực tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Cô tự hào với việc làm đầy ý nghĩa của mình và ấp ủ kế hoạch tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa trong tương lai: "Thật may khi việc tốt không đòi hỏi sự giàu có hay bất kỳ điều kiện đặc biệt nào, chỉ cần một mái tóc đủ dài và một tấm lòng sẵn sàng cho đi" - Trang nói.

Sau khi đăng ký hiến tặng mô, tạng thì Thùy Dung càng tràn đầy năng lượng tích cực và ý thức sống lành mạnh
Từng chứng kiến cảnh người thân phải cạo đầu vì phẫu thuật não và trở nên tự ti, nên Đoàn Thị Kim Ngân (31 tuổi, quê Quy Nhơn) đã hiến mái tóc dài của mình cho thư viện tóc. Đây là cách cô gửi gắm yêu thương và đồng hành với những bệnh nhân đang trải qua quá trình điều trị gian khó. Ngân quan niệm: "Mỗi bạn trẻ đều có sẵn trái tim yêu thương đang chờ được hòa chung nhịp đập. Hãy nuôi dưỡng nó qua những hành động tốt đẹp dù bé nhỏ, đừng ngại thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người khác khi có thể".
Việc nhỏ, ý nghĩa lớn
Dương Thùy Dung tin rằng việc cho đi của mình rất giản dị và đôi khi cũng không cần tìm kiếm sự công nhận. Chỉ cần có tinh thần sẵn sàng trao đi, không cần mưu cầu lợi ích, mỗi người đều có thể thực hiện những điều có ích. Sau nhiều năm miệt mài hiến tóc, Thùy Dung còn quyết định hiến tặng mô, tạng. Cô đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Hà Nội) hoàn tất thủ tục đăng ký một cách tự nhiên, nhanh chóng. Dung thoải mái chia sẻ và chân thành khuyến khích những người xung quanh đăng ký cùng ngay sau đó. Là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, huấn luyện viên yoga và là tác giả sách với bút danh Làn, Thùy Dung có sự quan sát đời sống khá phong phú. Cô ngày càng chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. "Giữ cho bản thân khỏe mạnh, ta mới tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thật hạnh phúc. Hơn nữa, nếu lỡ mai này có chuyện gì, cơ thể tôi vẫn đủ lành để giúp đỡ ai đó khi cần thiết" - cô tâm sự.

Thùy Trang khát khao đóng góp sức trẻ vào những việc có ích
Trong suốt hành trình nuôi tóc để đạt được tiêu chuẩn hiến tặng, Kim Ngân luôn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, thậm chí trở thành nguồn cảm hứng để không ít bạn bè làm theo. Điều khiến Ngân xúc động là ngày càng nhiều người sẵn lòng tham gia các hoạt động này, từ các tình nguyện viên cho đến các tiệm tóc ở khắp mọi nơi, ai nấy đều chân thành, nhiệt tình, hào hứng vì mục tiêu chung. "Sự tử tế dù nhỏ bé đến đâu cũng không bao giờ là lãng phí'' - Ngân chia sẻ. Cô gái 9x luôn dành nhiều nhiệt huyết cho các hoạt động xã hội khác: tham gia Giải chạy Hồng (hoạt động gây quỹ thường niên của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam) và nhiều lần hiến máu.
Theo Kim Ngân, tấm lòng nhân ái được thế hệ trẻ nuôi dưỡng bằng chính phong cách và lối sống hằng ngày. Không cần chờ đợi đến khi có điều kiện mới bắt đầu quyên góp những thứ mang giá trị vật chất to lớn, chúng ta hoàn toàn có thể trao đi từ những điều gần gũi nhất. "Một mái tóc, những giọt máu, hay chiếc thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng. Tất cả đều có ý nghĩa đáng quý trong hành trình chung tay phát triển một xã hội ngày càng nhân ái, nghĩa tình" - cô bộc bạch.
Mùa hè thường là thời điểm thường xảy ra tình trạng khan hiến máu điều trị. Một phần nguyên do là vì học sinh và sinh viên (chiếm tỉ lệ lớn trong lực lượng hiến máu tình nguyện) bước vào kỳ nghỉ hè. Mặt khác, mùa hè thường là thời điểm gia tăng các hoạt động khám chữa bệnh, nhu cầu sử dụng máu tăng cao. Để giảm áp lực cho các cơ sở y tế khi lượng máu dự trữ giảm mạnh, các chiến dịch như "Hành trình Đỏ" và "Mùa hè nhân ái" đã được triển khai rộng khắp. Qua đó, thu hút cộng đồng, nhất là giới trẻ tham gia hiến máu, bảo đảm nguồn máu ổn định cho công tác điều trị
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lan-toa-su-tu-te-196250531210529375.htm