Lan tỏa tình người, kết nối yêu thương

'Ước mơ trăng rằm', 'Cùng em đến trường', 'Nắng ấm rẻo cao', 'Tết yêu thương'… là tên gọi của chuỗi chương trình thiện nguyện hướng tới trẻ em nghèo, mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế… mà Nhóm thiện nguyện Thiên Trường 'Vì nụ cười trẻ thơ' phường Nam Định bền bỉ duy trì thực hiện nhiều năm qua. Những hoạt động của nhóm không chỉ tiếp thêm động lực cho bao mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, kết nối, lan tỏa yêu thương.

Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” phối hợp với các mạnh thường quân thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” phối hợp với các mạnh thường quân thăm, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

Chúng tôi có dịp cùng các thành viên Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” đến thăm, tặng quà gia đình em Bùi Đức Trung, học sinh Trường THCS Mỹ Xá, phường Thành Nam. Trong căn nhà nhỏ hẹp, bà nội của Trung trải lòng về hoàn cảnh không may mắn của gia đình: “Ông nhà tôi mất đã lâu, tôi bị bệnh, mấy năm nay sức khỏe kém. Vì con trai ốm yếu, con dâu bỏ đi hàng chục năm, 2 cháu còn nhỏ dại nên tôi phải cố gắng làm chỗ dựa cho cả nhà. Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Ngoài ra, nhóm còn tặng học bổng, hỗ trợ các cháu tiền học phí, mua đồ dùng học tập. Nghĩa cử của nhóm đối với gia đình thật đáng trân trọng, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn, khơi dậy niềm tin về tình người, những điều tử tế luôn tồn tại trong xã hội”.

Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” được thành lập năm 2005, với 50 thành viên. Chị Vũ Thị Mai Phương trong Ban chủ nhiệm cho biết: “Các thành viên trong nhóm có nghề nghiệp và độ tuổi khác nhau. Người là công chức, viên chức, có người là lao động tự do, học sinh, sinh viên. Chúng tôi gặp nhau ở một điểm chung là muốn gieo “nhân lành” đến với những mảnh đời thiệt thòi, vất vả. Sau hơn 20 năm hoạt động, đến nay nhóm có trên 100 thành viên hoạt động tích cực”. Gặp nhau ở cái tâm, nhiệt huyết với công tác từ thiện, nhân đạo, đối tượng mà nhóm hướng tới là trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, bị tàn tật, người nghèo, người già neo đơn, những số phận không may mắn đang được chăm sóc ở các Trung tâm bảo trợ xã hội… Để hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng trên, nhiều năm qua, nhóm đã tổ chức hàng trăm chuyến đi, tặng hàng nghìn suất quà. Những năm trở lại đây, nhóm đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, mở rộng đối tượng thăm tặng quà, chú trọng các hoạt động thiện nguyện đột xuất.

Một trong những hoạt động được nhóm duy trì đều đặn là chương trình thiện nguyện “Nắng ấm rẻo cao” tại các tỉnh miền núi trung du phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An... Theo đó, vào mùa Đông hằng năm, nhóm tổ chức các chuyến xe nghĩa tình mang theo nhu yếu phẩm, quần áo, tiền mặt... tặng học sinh nghèo, bà con nhân dân các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tháng 10/2025, nhóm đã tặng 300 suất quà cho trẻ em, người già neo đơn, hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Từ năm 2025 đến nay, nhóm triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện lớn nhân dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới, Tết Nguyên đán; phối hợp với các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh… tặng quà cho người nghèo, người tàn tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh trị giá gần 500 triệu đồng. Trung bình mỗi năm nhóm tổ chức 3-5 chương trình thiện nguyện lớn và hàng chục hoạt động nhỏ lẻ, với tổng nguồn kinh phí từ 400-500 triệu đồng.

Một trong những điều đáng quý của Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” là khi triển khai các hoạt động thiện nguyện, toàn bộ kinh phí đều do thành viên tự nguyện đóng góp. Để có nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nhóm duy trì việc bán các mặt hàng nông sản sạch, đồ thủ công mỹ nghệ. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán hàng được nhóm sử dụng cho mục đích từ thiện nhân đạo. Nhóm rất hạn chế việc kêu gọi vận động, hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm. “Chúng tôi hạn chế việc kêu gọi vận động, vì chúng tôi nghĩ còn có thể “tự thân vận động” được. Hơn nữa sẽ có nhiều nhóm thiện nguyện khác cần sự giúp đỡ của cộng đồng hơn nên chúng tôi muốn dành cơ hội đó để các nhóm có nguồn kinh phí hoạt động ổn định”, chị Phương chia sẻ thêm.

Sau hơn 20 năm duy trì hoạt động, chị Phương cũng như các thành viên Nhóm thiện nguyện Thiên Trường “Vì nụ cười trẻ thơ” không nhớ hết những chuyến đi thiện nguyện, những gương mặt đã gặp. Tuy nhiên điều hạnh phúc lớn nhất với họ là được sẻ chia, đồng hành cùng những người nghèo khó, kém may mắn. Chia sẻ về dự định sắp tới của nhóm, chị Phương cho biết: Nhóm sẽ còn liên tục thực hiện những chuyến đi và đến bất cứ địa chỉ nào cần sự giúp đỡ. Với họ, những phần quà trao đi đã mang đến cho thành viên trong nhóm những tình cảm ấm áp từ sự sẻ chia với đồng bào mình, lan tỏa hạt mầm từ tâm với tâm nguyện “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.

Bài, ảnh: Hoa Xuân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/lan-toa-tinh-nguoi-ket-noi-yeu-thuong-260410190556883.html