Lan tỏa tình yêu biển đảo đến học sinh

'Cô ơi những tấm hình về biển đảo này đẹp quá. Biển trời thật là bao la. Mấy chú canh nhà giàn thật là ngầu. Con ước được đến thăm nơi này một lần biết bao!'.

Đó là lời thủ thỉ của những cô cậu học trò lớp 6, lớp 7 Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) khi xem triển lãm ảnh có chủ đề Trường Sa - Nhà giàn thân yêu do Báo Đồng Nai phối hợp cùng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Đồng Nai tổ chức mới đây.

Triển lãm gồm hơn 60 tác phẩm của 6 tác giả: Đoàn Hoài Trung, Nguyễn Á (TP.HCM), Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng), Võ Duy Bằng (Long An), Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Dương Tâm Mẫn (TP.Long Khánh) đã góp phần cung cấp thông tin, hình ảnh về các chiến sĩ hải quân ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài những hình ảnh đang làm nhiệm vụ còn có ảnh sinh hoạt đời thường của quân và dân trên đảo cùng các chiến sĩ ở Nhà giàn DK1…

Đặc biệt, sự xuất hiện của các thành viên từng tham gia chuyến hải trình đoàn Trường Sa - Đồng Nai 491 (đoàn công tác tỉnh Đồng Nai ra thăm đảo Trường Sa năm 2023) khiến không ít học sinh phấn khích. Nhất là khi nghe cô Nguyễn Thị Oanh, Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh kể về những kỷ niệm về chuyến hải trình đặc biệt mà cô cùng các thành viên đoàn Trường Sa - Đồng Nai 491 đã từng trải qua.

“Đó là một chuyến hải trình mà cô sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời. Giữa biển trời bao la, được hát Quốc ca trên đảo Trường Sa, chứng kiến những vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, trong đó có trẻ em trên đảo, không ai là không xúc động. Có đứng giữa biển mới hiểu được sự thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc đặc biệt ra sao” - cô Trâm Oanh nói.

Dịp này, cây bàng vuông - một biểu tượng của sức sống Trường Sa do ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh, thành viên trong chuyến hải trình đem về đã được trồng trong khuôn viên Trường THCS Trường Sa. Đây là món quà ý nghĩa để mỗi học sinh của ngôi trường mang tên Trường Sa khi chăm sóc cây bàng lại nhớ về một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, từ đó thêm yêu quê hương, biển đảo, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn.

Sau triển lãm, Báo Đồng Nai đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ngợi khen về sáng kiến tổ chức hoạt động ý nghĩa vì biển đảo Việt Nam. Bởi triển lãm đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong hơn 4 ngàn học sinh của Trường THCS Trường Sa mà rất nhiều ngôi trường khác cũng muốn đem triển lãm về với trường của mình. Đặc biệt, tâm trạng của những thành viên đoàn Trường Sa - Đồng Nai 491 rất háo hức, mong ngóng có thêm dịp để kể về chuyến hải trình dù ngắn ngày nhưng đong đầy kỷ niệm này. Đó sẽ là những bài học sống động nhất để chuyển tải đến với học sinh, sau những bức tranh, bài học trên sách…

Minh Ngọc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202311/lan-toa-tinh-yeu-bien-dao-den-hoc-sinh-e5b2fee/