Lan tỏa truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa' nơi tuyến đầu Tổ quốc

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ngày đêm vượt qua mọi gian khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và luôn gắn bó nghĩa tình với đồng bào bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn. Phát huy truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên (Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 bà mẹ là vợ liệt sỹ trên địa bàn. Sự quan tâm, chăm sóc nghĩa tình đã góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp tình quân – dân, củng cố 'thế trận lòng dân' và tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà bước cùng Bộ đội Biên phòng.

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên đến thăm bà Hoàng Thị Chắm, xóm Tả Cáp là vợ liệt sỹ được đơn vị nhận phụng dưỡng. Ảnh Quốc Sơn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên đến thăm bà Hoàng Thị Chắm, xóm Tả Cáp là vợ liệt sỹ được đơn vị nhận phụng dưỡng. Ảnh Quốc Sơn.

Vun đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nơi biên cương

Đồn Biên phòng Cần Yên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,201 km, trong đó có 12,971 km biên giới trên đát liền và 0,230 km biên giới trên nước. Địa bàn phụ trách là xã Cần Yên có 33 xóm hành chính, trong đó có 7 xóm giáp biên giới. Toàn xã Cần Yên có 2.414 hộ với 10.397 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh cùng sinh sống. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi trình độ dân trí còn không đồng đều. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm khoảng 46% tổng số hộ; riêng tại các xóm biên giới, tỷ lệ này vẫn ở mức cao, đời sống của nhiều hộ dân gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, xã Cần Yên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con của địa phương đã hăng hái lên đường chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những hy sinh, cống hiến to lớn ấy luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên trân trọng ghi nhớ và tri ân bằng những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Xuất phát từ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cần Yên đã triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn. Một trong những việc làm thiết thực là chương trình nhận phụng dưỡng suốt đời 4 bà mẹ là vợ liệt sỹ, gồm: bà Hoàng Thị Chắm (79 tuổi ở xóm Tả Cáp), bà Phạm Thị Đề (75 tuổi ở xóm Bản Gải), bà Hoàng Thị Sắm (92 tuổi) và bà Hoàng Thị Chính (73 tuổi), cùng trú tại xóm Hồng Minh. Các bà đều có chồng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, hoàn cảnh gia đình neo người, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Để công tác phụng dưỡng thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cần Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, chiến sỹ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các gia đình. Hàng tháng, mỗi bà được đơn vị hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền phụng dưỡng. Vào các ngày lễ, Tết, Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 và các ngày truyền thống của lực lượng, đơn vị đều tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà, bày tỏ lòng tri ân đối với thân nhân các liệt sỹ.

Duy trì và lan tỏa ý nghĩa chương trình, Đồn Biên phòng Cần Yên đã chủ động huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện. Trung tá Nông Văn Vũ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cần Yên cho biết: “Nguồn kinh phí thực hiện chương trình phụng dưỡng được đơn vị huy động từ tiền lương, phụ cấp do cán bộ, chiến sỹ tự nguyện đóng góp; đồng thời vận động thêm từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện. Từ năm 2025 đến hết 5 tháng đầu năm 2026, cán bộ, chiến sỹ đã tự nguyện đóng góp 18,5 triệu đồng; đồng thời, đơn vị vận động được 48 triệu đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện. Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ tiền phụng dưỡng hàng tháng, mua sắm nhu yếu phẩn, vật dụng sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và trao các phần quà cho thân nhân liệt sỹ được phụng dưỡng”.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Đồn Biên phòng Cần Yên còn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe cho các thân nhân liệt sỹ. Hàng tháng, đơn vị cử cán bộ quân y đến tận nhà khám sức khỏe định kỳ, tư vấn và cấp phát thuốc điều trị kịp thời khi các bà đau ốm. Cán bộ, chiến sỹ còn tích cực tham gia giúp đỡ các gia đình sửa chữa nhà cửa, lao động sản xuất, thu hoạch mùa vụ, phát dọn vườn tược và vệ sinh môi trường…

Những việc làm nghĩa tình đã giúp các gia đình thân nhân liệt sỹ được phụng dưỡng vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2025 đến hết 5 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Cần Yên đã trao quà cho 4 thân nhân liệt sỹ được phụng dưỡng với tổng trị giá 18,5 triệu đồng; cấp phát thuốc chữa bệnh trị giá hơn 12 triệu đồng. Đồng thời huy động 134 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia 18 ngày công lao động để sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ sản xuất, thu hoạch mùa vụ và thực hiện nhiều phần việc thiết thực khác cho các gia đình,

Từ những hành động thiết thực, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng trở nên gần gũi, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Đây không chỉ là sự sẻ chia đối với thân nhân liệt sỹ mà những việc làm nghĩa tình đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho thân nhân liệt sỹ. Qua đó, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc tiếp tục được vun đắp, lan tỏa; đồng thời tô thắm phẩm chất cao đẹp và trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng với đồng bào biên giới.

 Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cần Yên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng tháng và tư vấn cấp phát thuốc cho thân nhân gia đình chính sách.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cần Yên thăm khám sức khỏe định kỳ hàng tháng và tư vấn cấp phát thuốc cho thân nhân gia đình chính sách.

Viết tiếp khúc tri ân bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và tình người

Trên đường đến thăm các thân nhân liệt sỹ được Đồn Biên phòng Cần Yên nhận phụng dưỡng, Trung tá Nông Văn Vũ chia sẻ: “Thực hiện chương trình ‘Đền ơn đáp nghĩa’, nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của cán bộ, chiến sỹ đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập dân tộc. Đơn vị luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân bền chặt trên địa bàn biên giới”.

Những lời chia sẻ ấy được thể hiện rõ qua những câu chuyện của các gia đình thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã. Tại xóm Bản Gải, bà Phạm Thị Đề, vợ liệt sỹ Nông Trung Phán, đón cán bộ, chiến sỹ bằng nụ cười hiền hậu, ấm ấp. Trong căn nhà sàn 4 gian đơn sơ, bà xúc động kể: “Nhiều năm qua, tôi được Đồn Biên phòng Cần Yên nhận phụng dưỡng. Các cán bộ, chiến sỹ luôn giúp gia đình rất nhiều việc. Hàng tháng, tôi đều nhận được tiền phụng dưỡng, được thăm khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc kịp thời mỗi khi đau ốm. Đến mùa vụ, cán bộ, chiến sỹ lại giúp thu hoạch. Dịp lễ, Tết năm nào cũng có cán bộ, chiến sỹ đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Những việc làm ấy chứa đựng tình cảm sâu nặng, giúp tôi vơi đi nỗi đau mất mát, bớt cô đơn tuổi già và cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng Bộ đội Biên phòng”.

Đến thăm bà Hoàng Thị Chắm, xóm Tả Cáp, càng cảm nhận được tình cảm quân – dân gắn bó mật thiết. Nắm chặt tay Trung tá Nông Văn Vũ, bà Chắm xúc động kể về người chồng của mình - liệt sỹ Lục Văn Hò. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ chiến đấu tại chiến trường Miền Nam cho đến ngày đất nước thống nhất. Trở về quê hương chưa được bao lâu, chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ năm 1979, ông lại tiếp tục lên đường chiến đấu và anh dũng hy sinh, để lại người vợ trẻ cùng cô con gái chưa tròn tuổi.

Giờ ở tuổi 79, đôi mắt bà Chắm đã mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã khuất. Những ký ức về ông vẫn hiện hữu trong tâm trí bà. Nghẹn ngào xúc động, bà chia sẻ: “May mắn có cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên và chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Các cán bộ, chiến sỹ coi tôi như người mẹ. Có những ngày mưa rét, các cháu vẫn vượt gần chục cây số để mang thuốc men, nhu yếu phẩm đến tận nhà. Sự quan tâm ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi biết ơn Bộ đội Biên phòng lắm”.

Không chỉ nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên còn tích cực đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động tri ân, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vào các dịp lễ, Tết.

Ông Lục Đức Văn, Trưởng xóm Bản Gải nhận xét: “Đồn Biên phòng Cần Yên nhận phụng dưỡng các thân nhân liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Người dân thấy được tình cảm, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng đối với các gia đình chính sách. Qua đó càng thêm tin yêu, gắn bó với Bộ đội Biên phòng”.

Cùng quan điểm, bà Nông Thị Huế, Bí thư Chi bộ xóm Tả Cáp cho rằng: “Những việc làm của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cần Yên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn trở thành chỗ dựa thân tình đối với các gia đình chính sách. Đây là chương trình giàu tính nhân văn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”.

“Chương trình ‘Đền ơn đáp nghĩa’, nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ được cán bộ, chiến sỹ đơn vị đang lặng lẽ viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và tình người nơi tuyến đầu Tổ quốc. Qua chương trình, tình cảm gắn bó quân – dân tiếp tục được củng cố, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Biên phòng được lan tỏa. Đồng thời góp phần xây dựng thế trận lòng dân thêm vững chắc, tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Trung tá Nông Văn Vũ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cần Yên khẳng định.

Quốc Sơn

Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/lan-toa-truyen-thong-den-on-dap-nghia-noi-tuyen-dau-to-quoc-14938.html