Lan tỏa vẻ đẹp Kiên Giang qua ảnh

Bằng sức trẻ và đam mê nghệ thuật, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội - Phó đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) và anh Trương Phú Quốc, ngụ phường Dương Đông (TP. Phú Quốc) có nhiều bức ảnh nghệ thuật ấn tượng. Những tác phẩm góp phần quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và con người Kiên Giang đến công chúng.

TRUYỀN TẢI VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Vẻ đẹp thiên nhiên và con người Kiên Giang là nguồn cảm hứng trong sáng tác của anh Trương Phú Quốc. Là hướng dẫn viên kiêm thợ chụp ảnh cho khách du lịch tại TP. Phú Quốc, công việc của anh Quốc gắn với nhiếp ảnh. Thời gian rảnh, anh dành tình yêu cho nhiếp ảnh. Anh tìm những cảnh đẹp mới, góc nhìn đẹp, lạ về quê hương để sáng tạo những tác phẩm ấn tượng.

Anh Quốc chia sẻ: “Tôi may mắn sinh ra và lớn lên tại TP. Phú Quốc, nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đặc trưng và những nét đẹp độc đáo. Bằng niềm tự hào về quê hương, tôi mang đặc trưng đó vào những bức ảnh của mình với mong muốn truyền tải đến mọi người vẻ đẹp TP. Phú Quốc tươi mới, năng động, phát triển”.

Nhiếp ảnh gia trẻ Trương Phú Quốc. Ảnh nhân vật cung cấp

Nhiếp ảnh gia trẻ Trương Phú Quốc. Ảnh nhân vật cung cấp

Đam mê chụp ảnh từ nhỏ nhưng đến năm 20 tuổi anh Quốc mới mua được chiếc máy ảnh trả góp. Thời gian đầu anh gặp khó khăn do phải tự mày mò học kỹ thuật chụp ảnh và sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh. Sau thời gian kiên trì, nỗ lực học hỏi, đến nay anh Quốc là một trong số nhiếp ảnh gia trẻ được nhiều người biết đến. Có kỹ thuật chụp ảnh tốt giúp anh Quốc thành công trong công việc và thu nhập cao. Ảnh của anh được nhiều du khách khen đẹp và được nhiều lượt thích trên mạng xã hội.

Chia sẻ về kinh nghiệm để có bức ảnh đẹp, anh Quốc nói: “Bên cạnh các yếu tố như ánh sáng, bố cục... tác phẩm phải có nội dung. Mỗi bức ảnh phải là một câu chuyện mang đến cảm xúc chân thực cho người xem. Để có được tác phẩm giàu cảm xúc, người chụp phải đam mê và chụp ảnh bằng cả tâm hồn”.

Sự nhiệt huyết và đam mê giúp anh Quốc gặt hái nhiều thành công bằng nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh như giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật “Đất nước nhìn từ biển” năm 2021, hai giải ba cuộc thi ảnh đẹp du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2022, nhiều ảnh được chọn triển lãm tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

LAN TỎA TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Từ nhỏ anh Nguyễn Văn Hội có năng khiếu hội họa, đặc biệt thích vẽ tranh truyền thần. Lớn lên trở thành công an, anh phụ trách công tác khám nghiệm hiện trường, một phần công việc có liên quan đến chụp ảnh, do đó khi có điều kiện tiếp cận với ảnh nghệ thuật, anh dễ cảm thụ và đam mê.

Anh Hội cho biết: “Năm 2016 tôi biết đến ảnh nghệ thuật từ đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh về huyện Hòn Đất tác nghiệp. Từ đó tôi tìm tòi, học kỹ thuật chụp ảnh từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi trước, sách, báo và các trang mạng. Ngày nghỉ, tôi rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm những khoảnh khắc đẹp. Tôi học cách nhìn nhận bối cảnh, bố cục, ánh sáng, màu sắc, nhất là cách tạo ra bức ảnh cảm xúc”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hội (bên trái) giới thiệu tác phẩm ảnh nghệ thuật đoạt giải và được triển lãm của mình.

Những tác phẩm của anh Hội chủ yếu khai thác góc nhìn về con người và thiên nhiên ở Kiên Giang. Anh thích lưu giữ khoảnh khắc đẹp, cảm xúc đời thường của trẻ em, người lớn tuổi, nông dân, công nhân, nhất là hoạt động của lực lượng vũ trang, Công an nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tôi có nhiều cảm hứng với hình ảnh người lính, công an, người dân đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Tôi ưu tiên lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này. Đó là cách tôi lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người”, anh Hội chia sẻ.

Thời gian hoạt động nhiếp ảnh chưa lâu nhưng anh Hội có nhiều bức ảnh đẹp, được đánh giá cao về chủ đề con người Kiên Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như bộ ảnh “Tri ân các anh hùng, liệt sĩ” và tác phẩm “Giúp dân sau cơn dông”. Hai tác phẩm này cùng đoạt giải nhì tại cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Với anh Hội, niềm vui sau mỗi lần bấm máy không hẳn là tác phẩm đó được giải thưởng cao mà đơn giản chỉ là sự thích thú của người thưởng lãm.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/lan-toa-ve-dep-kien-giang-qua-anh-13766.html