Lan tỏa việc làm tử tế trong cộng đồng

Thời gian qua, Cổng thông tin Công an tỉnh cũng như fanpage của Công an tỉnh và công an các địa phương thường xuyên đăng tải nhiều gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa những hành động đẹp, tử tế trong cuộc sống hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Tuyên (trái, ngụ xã Hưng Thịnh) trả lại tài sản cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Hưng Thịnh. Ảnh: Trần Danh

Chị Nguyễn Thị Tuyên (trái, ngụ xã Hưng Thịnh) trả lại tài sản cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Hưng Thịnh. Ảnh: Trần Danh

Gửi lại niềm tin cho người đánh mất tài sản

Trên Cổng thông tin Công an tỉnh và fanpage Công an tỉnh vừa chia sẻ thông tin về việc một người dân trên địa bàn xã Hưng Thịnh sau khi nhặt được chiếc ví có nhiều giấy tờ, một ít tiền đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Theo Công an xã Hưng Thịnh, ngày 17-7, trực ban Công an xã có tiếp nhận thông tin phản ảnh từ chị Nguyễn Thị Tuyên là công dân xã Hưng Thịnh đến trình báo chị vừa nhặt được một chiếc ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Mong muốn của chị Tuyên là nhờ lực lượng công an tìm chủ nhân của chiếc ví để trả lại vì ngoài khoản tiền mặt thì còn có rất nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Nếu mất đi số giấy tờ này thì sẽ mất nhiều thời gian, công sức đi làm lại giấy tờ và gặp rất nhiều khó khăn trong làm các thủ tục hành chính.

Công an xã Hưng Thịnh đã cử cán bộ phối hợp với công an một số địa bàn lân cận rà soát thông tin để xác minh chủ nhân của chiếc ví nói trên. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, sau một thời gian, Công an xã Hưng Thịnh đã xác minh được chủ nhân và ngày 21-7 đã bàn giao chiếc ví cho chị Nguyễn Thị Ngân (ngụ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai). Theo chị Ngân, trong quá trình di chuyển, do sơ suất nên chị đã làm rơi chiếc ví cùng với số giấy tờ liên quan tại khu vực tuyến đường ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh.

Trung tá Vũ Thành Bắc, Trưởng Công an xã Hưng Thịnh cho biết: Hành động trả lại chiếc ví có chứa giấy tờ tùy thân và tiền mặt của chị Tuyên không chỉ là việc trả lại tài sản, mà đó còn là hành động đẹp, tử tế. Qua nghĩa cử đẹp của chị Tuyên, lực lượng công an xã muốn lan tỏa đến với mọi người dân những việc làm ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Một câu chuyện tương tự khác tại xã Đồng Phú, mới đây Công an xã đã tổ chức trao trả lại chiếc ví với tiền và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho anh N.H.K. (ngụ xã Đak Nhau) sau khi anh này làm rơi bên đường ở địa bàn xã Đồng Phú.

Trước đó ngày 20-7, anh Nguyễn Công Trung (ngụ xã Đồng Tâm), trong lúc lưu thông trên đường ĐT.741 (đoạn qua xã Đồng Phú) đã nhặt được chiếc ví trên và mang đến Công an xã Đồng Phú để trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. Sau một thời gian rà soát, Công an xã Đồng Phú đã xác định được chủ nhân chiếc ví là anh N.H.K. nên mời đến để trao trả. Theo Công an xã Đồng Phú, hành động trả lại chiếc ví khi nhặt được của anh Trung cần được nhân lên trong đời sống xã hội.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Theo đó, triển khai nhân rộng các mô hình hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự và gương người tốt, việc tốt tại các địa bàn cơ sở.

Tiếp nối những việc làm tử tế

Câu chuyện chị Nguyễn Thị Nhung, (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), một người phụ nữ chuyên đi bán vé số dọc tuyến quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn xã Long Phước), ngày 17-7, nhặt được một chiếc túi xách bên trong có chứa hơn 9 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng đã nhanh chóng mang đến trình báo cơ quan công an tìm người trả lại khiến ai chứng kiến cũng cảm kích trước sự chân thành, tử tế của chị.

Trung tá Bùi Đức Dũng, Trưởng Công an xã Long Phước cho biết, mặc dù hoàn cảnh của chị Nhung khá khó khăn nhưng khi nhặt được số tiền lớn, chị đã không ngần ngại mang ngay đến cơ quan công an để nhờ tìm kiếm chủ nhân. Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Long Phước đã xác định chủ nhân chiếc túi và số tiền trên là của chị V.T.A.M. (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh). Trước đó, trên đường đi du lịch cùng gia đình đến phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), chị M. có làm rơi chiếc túi xách và số tiền trên. Khi được lực lượng công an thông báo và yêu cầu đến trụ sở để nhận lại tài sản của mình, chị M. đã rất bất ngờ và cảm động trước tấm lòng và hành động tử tế của chị Nhung.

Trước hành động trả lại tiền và tài sản cho người đi đường của chị Nhung, Công an xã Long Phước đã đề nghị UBND xã tặng giấy khen cho chị Nhung để ghi nhận việc làm tốt, ý nghĩa này.

Tương tự, hành động tử tế của ông Lê Văn Tâm (ngụ khu phố 5A, phường Long Bình) cũng vừa được ngành công an lan tỏa trong cộng đồng.

Cụ thể, ngày 26-7-2025, ông Tâm trong lúc đi bộ qua tuyến đường nội bộ tổ 27, khu phố 5A (phường Long Bình) đã nhặt được 1 chiếc ví da, bên trong ví có hơn 20 triệu đồng cùng các loại giấy tờ tùy thân quan trọng. Sau đó, ông Tâm nhanh chóng mang chiếc ví đến Công an phường Long Bình để trình báo với mong muốn tìm lại người đánh rơi và trao trả lại tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Bình nhanh chóng xác minh, đã xác định được anh C.N.K. (quê tỉnh Khánh Hòa) là chủ nhân chiếc ví trên nên đã liên hệ và tổ chức để ông Tâm trao trả lại tài sản. Theo Công an phường Long Bình, hành động của ông Lê Văn Tâm là hành động đẹp, tấm gương về sự tử tế, tinh thần tích cực, sống có trách nhiệm cần được lan tỏa trong cuộc sống.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202507/lan-toa-viec-lam-tu-te-trong-cong-dong-ea51b4d/