Lan tỏa yêu thương từ giải thể thao Cúp Mỏ đá làng Bi
Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi cùng các nhà hảo tâm, vận động viên và chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở tại xã Kon Gang, Gia Lai.

Ban tổ chức trao kinh phí xây nhà cho hộ khó khăn tại xã Kon Gang
Gia Lai đang vào mùa mưa. Những cơn mưa phủ kín buôn làng khiến không ít gia đình thấp thỏm dưới những mái nhà tạm đã xuống cấp. Với họ, một căn nhà vững chãi là ước mong nhiều năm, một mái ấm che mưa, chắn gió và để những ngày mưu sinh bớt đi một phần nhọc nhằn.
Tại xã Kon Gang, ước mong ấy đang dần thành hiện thực khi 7 căn nhà đại đoàn kết được trao cho các hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có gia đình chính sách, thương binh và hộ nghèo.
Những mái ấm được dựng lên từ sự chung tay của Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi, các nhà hảo tâm, vận động viên và chính quyền địa phương.
Bảy căn nhà được xây dựng từ nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.
Trong đó, Ban Tổ chức giải cùng các đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ hơn 200 triệu đồng; địa phương vận động thêm 100 triệu đồng. Với những gia đình còn khó khăn, sự hỗ trợ ấy đã biến mong ước về một nơi ở kiên cố thành hiện thực.

Với nhiều gia đình tại xã Kon Gang, sự sẻ chia đến từ Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi giúp mong ước về một mái nhà vững chắc trở thành hiện thực
Gia đình chị Nguyễn Thị Xã - một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà chia sẻ, gia đình chị có 5 người, cuộc sống dựa vào mảnh vườn nhỏ và những ngày làm thuê của hai vợ chồng nên thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí sinh hoạt, nuôi con khiến việc dựng một căn nhà kiên cố luôn nằm ngoài khả năng.
Nhiều năm qua, cả gia đình sống trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp. Mỗi khi mưa lớn, nỗi lo về nơi ở lại hiện hữu. Bởi vậy, ngày căn nhà mới hoàn thành cũng là ngày niềm vui lớn đến với gia đình chị.
“Được các nhà hảo tâm, Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball cùng chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Có được mái nhà kiên cố, vợ chồng tôi sẽ yên tâm làm ăn, cố gắng chăm lo cho các con khôn lớn”, chị Xã xúc động chia sẻ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh
Niềm vui của gia đình chị Xã cũng là niềm vui chung của những gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới tại xã Kon Gang. Những phần quà tặng, những mái nhà mới mở ra câu chuyện rộng hơn về một sân chơi thể thao có thể kết nối những tấm lòng với cộng đồng.
Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá làng Bi chia sẻ, giải đấu được hình thành từ niềm đam mê Tennis và Pickleball, đồng thời hướng đến kết nối những người cùng chung tinh thần thiện nguyện.
Mỗi mùa giải sẽ hướng đến người dân còn khó khăn những hoạt động thiết thực.
“Những căn nhà được trao tặng là kết quả của sự chung sức giữa Ban Tổ chức, các nhà tài trợ, vận động viên và chính quyền địa phương. Hy vọng những căn nhà mới sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bà con an tâm lao động, từng bước vươn lên trong cuộc sống”, Thiếu tướng Rah Lan Lâm bày tỏ.

Cựu chiến binh Phạm Đăng Trường đón nhận căn nhà nghĩa tình
Giải đấu năm nay thu hút 230 tay vợt đến từ nhiều địa phương, cùng sự đồng hành của 110 cá nhân, tổ chức tài trợ. Tổng nguồn lực huy động sau mùa giải gần 1,8 tỉ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.
Theo đó, nguồn lực được dành cho nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, như xây dựng nhà tình thương, trao học bổng, hỗ trợ học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kon Gang, Ia Dơk, Ia Nam, Ia Dom, phường An Phú và một số địa bàn khác.
Đối với xã Kon Gang, những căn nhà đại đoàn kết là sự tiếp sức thiết thực đối với các hộ còn khó khăn về nhà ở.
Ông Trần Minh Chấn - Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang xúc động chia sẻ: “Địa phương rất trân trọng sự đồng hành của Ban Tổ chức giải, các nhà tài trợ và lực lượng vận động viên dành sự hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.

Từ một giải đấu quy tụ những người yêu Tennis và Pickleball, Cúp Mỏ đá làng Bi đang từng bước tạo nên một hành trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực
Những mái nhà mới là biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết và truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Sự đồng hành của Ban Tổ chức cùng các nhà hảo tâm là nguồn động viên lớn để chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới”.
Giải đấu khép lại, những trận bóng cũng sẽ được lưu lại trong ký ức của người chơi bằng những cuộc tranh tài. Nhưng với những gia đình vừa có thêm một mái nhà, điều đọng lại là cảm giác bình yên, là những đêm mưa không còn thấp thỏm, là những đứa trẻ có một nơi an toàn để lớn lên.











