Lan tỏa yêu thương từ 'Nồi cháo nhân ái'
Giữa nhịp sống bộn bề, vẫn có những con người lặng lẽ gieo mầm thiện nguyện, mang hơi ấm đến với những mảnh đời kém may mắn. Chị Phùng Thị Hiền, trú tại tổ 6, phường Nùng Trí Cao, là một trong những tấm gương tiêu biểu với mô hình 'Nồi cháo nhân ái', tiếp thêm niềm tin cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo.
Không quản nắng mưa, đều đặn vào sáng Chủ nhật hằng tuần, chị Hiền cùng các thành viên trong nhóm tất bật chuẩn bị những nồi cháo nóng hổi, trao tận tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hơn 6 năm qua, hành trình ấy được vun đắp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và trên hết là tình yêu thương, tinh thần sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ, lan tỏa từng ngày.

Chị Phùng Thị Hiền và các thành viên nhóm “Nồi cháo nhân ái” phát cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng Chủ nhật hằng tuần.
Những bát cháo ấm lòng bệnh nhân nghèo
Đều đặn cuối tuần, hơn 5 giờ sáng, các thành viên nhóm đã có mặt để múc cháo, chuẩn bị các đồ dùng cần thiết và chuyển các thùng cháo lên bệnh viện. Trong khoảng 1 tiếng từ 5 - 6 giờ sáng, những suất cháo nóng hổi, thơm ngon đã được đến với các bệnh nhân.
Cầm trên tay bát cháo nóng, bà Triệu Thị Hồng, xã Thành Công, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh xúc động chia sẻ: Nhà tôi khó khăn, đi viện đã tốn kém nhiều rồi. Được các cô, các chị cho bát cháo nóng thế này, tôi thấy ấm lòng lắm. Cháo không chỉ ngon mà còn là tình cảm, là sự quan tâm mà chúng tôi rất trân quý.
Còn ông Phan Văn Tùng, người nhà bệnh nhân đến từ xã Bảo Lạc, cho biết: Mỗi lần đưa người thân đi viện, chi phí ăn uống cũng là một gánh nặng. Những suất cháo miễn phí như thế này giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn. Quan trọng hơn là cảm giác được sẻ chia, động viên khi gia đình có người bị bệnh.
Bắt đầu tham gia các hoạt động nhân đạo từ năm 2020, chị Hiền không chỉ là thành viên tích cực của Câu lạc bộ thiện nguyện, như: SOS, Foodbank Cao Bằng... mà còn là người khởi xướng, trực tiếp điều hành mô hình “Nồi cháo nhân ái” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Với vai trò trưởng nhóm, chị cùng khoảng 15 tình nguyện viên duy trì đều đặn việc nấu và phát cháo miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ về hành trình hình thành mô hình, chị Hiền cho biết: Mô hình “Nồi cháo nhân ái” ban đầu xuất phát từ ý tưởng của gia đình. Sau khi xin ý kiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Câu lạc bộ SOS, tôi cùng các tình nguyện viên chung tay đóng góp từ những cân gạo đầu tiên để duy trì hoạt động và mang những suất cháo đến với bệnh nhân nghèo.

Chị Phùng Thị Hiền (người đứng thứ 2 từ trái sang) trao tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hạ Lang.
Kết nối cộng đồng, duy trì nghĩa cử đẹp
Không dừng lại ở một điểm phát cháo ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ năm 2023 đến nay, mô hình đã được nhân rộng thêm tại các trung tâm y tế ở Thông Nông, Bảo Lạc và Hạ Lang. Mỗi buổi, trung bình có từ 200 - 300 suất cháo nóng hổi được trao tận tay người bệnh, đều đặn 1 - 2 buổi mỗi tuần. Sau hơn 5 năm hoạt động, nhóm đã trao đi hơn 40.000 suất cháo miễn phí. Đó không chỉ là những suất ăn không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá. Để duy trì hoạt động bền bỉ, chị Hiền chủ động kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, vận động nguồn lực cả về kinh phí lẫn nguyên liệu.
Nói về động lực gắn bó với công việc thiện nguyện, chị Hiền bộc bạch: Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy các cô bác, bệnh nhân cầm bát cháo nóng trên tay và nở nụ cười. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để chúng tôi cố gắng duy trì ‘Nồi cháo nhân ái’ đến hôm nay.
Không chỉ dừng ở “Nồi cháo nhân ái”, chị còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện khác, như: “Tết vì người nghèo”, “Tháng Nhân đạo”, “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, “Chợ nhân đạo”, “Gian hàng 0 đồng”… và đặc biệt đóng góp kinh phí, nguồn lực, nhu yếu phẩm, tham gia cứu trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ, vùng sạt lở bởi cơn bão số 3 (YAGI) tháng 9/2024 và bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025 tại các xã: Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Thông Nông… với tổng trị giá trên 420 triệu đồng. Những phần quà, nhu yếu phẩm thiết thực đã góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Không chỉ tích cực trong công tác thiện nguyện, chị Hiền còn là một tấm gương trong phong trào hiến máu tình nguyện, với 7 lần hiến máu từ năm 2020 đến nay. Sự tận tâm và những đóng góp thầm lặng của chị đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng sự tri ân từ bệnh nhân và cộng đồng.
Điều đáng quý ở chị Phùng Thị Hiền chính là tinh thần sẻ chia bền bỉ, xuất phát từ trái tim nhân ái. “Nồi cháo nhân ái” không chỉ là những bữa ăn miễn phí mà còn là biểu tượng của tình người, của sự gắn kết cộng đồng. Trong cuộc sống hôm nay, những việc làm bình dị mà ý nghĩa của chị Hiền đang góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi làm nên một cộng đồng nhân văn và bền vững.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/lan-toa-yeu-thuong-tu-noi-chao-nhan-ai-3189729.html











