Lan tỏa yêu thương với nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kiên Giang có nhiều hoạt động thiết thực, chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam, từ đó giúp nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng nỗi đau da cam còn dai dẳng. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh có 1.247 nạn nhân chất độc da cam, trong đó ảnh hưởng trực tiếp 861 người, gián tiếp 386 người.

Hiểu những nỗi đau về thể xác và tinh thần của nạn nhân chất độc da cam, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ người nhiễm chất độc da cam. Cơ quan chức năng và các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh là đơn vị có nhiệm vụ lan tỏa, gắn kết yêu thương để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống, từng bước vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm hỏi, động viên nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

6 tháng đầu năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động và tặng hơn 2.400 suất quà tết cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Hội hỗ trợ thường xuyên và đột xuất 13,6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân chất độc da cam; trao học bổng hạt giống hy vọng của Trung ương Hội và nhà hảo tâm tổng trị giá 12 triệu đồng cho 4 học sinh là con nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Hội hỗ trợ vốn vay không tính lãi cho 14 nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật để phát triển chăn nuôi, sản xuất cải thiện đời sống…

Chúng tôi cùng nhà hảo tâm và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đến thăm nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh dịp kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Buổi gặp gỡ, thăm hỏi diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Ngoài những suất quà cố định, nhà hảo tâm còn trao nhiều suất quà đột xuất cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam già yếu, có hoàn cảnh khó khăn.

Căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Hiếu - nạn nhân gián tiếp của thảm họa da cam nằm sâu trong khu dân cư xã Thạnh Bình (Giồng Riềng). Năm nay 36 tuổi nhưng cơ thể chị Hiếu teo tóp. Chị không thể đi lại, nói chuyện khó khăn, sinh hoạt hàng ngày phải phụ thuộc vào mẹ già.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng chị Hiếu vẫn lạc quan, vui vẻ vì nhận được sự quan tâm của người dân, hàng xóm, nhà hảo tâm và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Cố gắng phát âm từng chữ, chị Hiếu nói: “Được mọi người thường xuyên động viên, thăm hỏi, tặng quà, tôi rất vui. Mẹ tôi lớn tuổi và thường xuyên bị bệnh nên tôi mong được vào ở tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để bớt gánh nặng cho mẹ”.

Bà Trần Thu Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: “Những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, nhà hảo tâm với nạn nhân chất độc da cam là nghĩa cử cao đẹp, đáng trân trọng và cần được lan tỏa. Thời gian tới, hội tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; nêu cao tinh thần tự nguyện ủng hộ theo khả năng của mình, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống”.

Bài và ảnh: BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/doan-the/lan-toa-yeu-thuong-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-16096.html