Làng đào La Cả chiều cuối năm
Không còn cảnh chen chúc, nhộn nhịp mua bán như vài ngày trước, chiều 29 Tết, đường vào làng đào La Cả (phường Dương Nội) bình lặng và êm ả hơn. Những chậu đào bung nở rực rỡ xếp đều hai bên đường khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên đặc biệt, cuốn hút.

Chiều 29 Tết, con đường vào làng đào La Cả khá tĩnh lặng, yên bình, chỉ có những chậu đào đỏ rực hai bên đường lặng lẽ khoe sắc.
Không nổi danh như Nhật Tân nhưng với tuổi đời ngót nửa thập kỷ, La Cả từ lâu cũng được biết đến là một trong những làng đào truyền thống lâu đời của Hà Nội. Tốc độ đô thị hóa trong khiến diện tích trồng đào nơi đây đã thu hẹp đáng kể trong những năm qua.


Không còn cảnh tấp nập mua bán như mấy ngày trước, dọc đường chỉ lác đác vài nhóm người với những cành đào trên tay chào bán cho khách đi đường.
Tuy nhiên, vào mỗi độ Tết đến Xuân về, con đường vào La Cả vẫn nhộn nhịp và đỏ rực sắc hoa. Một nét đẹp riêng không lẫn với bất cứ nơi nào.


Một vài nhóm khách lẻ ghé thăm mua đào và tranh thủ thưởng ngoạn không khí ngày cuối năm.
Con đường nhựa chạy vắt qua làng, nối từ phố Sa Đôi sang đường Lê Trọng Tấn, đoạn đi qua Trung tâm thương mại Aeone Hà Đông kéo dài chỉ vài trăm mét nhưng ken đặc chậu đào thế xếp hai bên đường. Năm nay đào nở sớm, sức mua cũng giảm khiến cho không ít chậu đào “lỡ hẹn” với các vị khách phương xa để ở lại khoe sắc.


Những đơn hàng hoa cuối cùng được "chốt" trong ngày 29 Tết.
Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, cảnh mua bán đã vãn đi trông thấy. Lác đác vài nhóm người qua lại, họ tìm mua những cành đào ưng ý, và cũng tranh thủ hít hà không khí cuối năm, thưởng thức sắc trời đỏ rực cánh hoa hai bên đường tạo thành một bức tranh chấm phá rất riêng biệt.


Những chậu đào, cảnh đào bung nở rực rỡ được xếp hai bên đường mang kết sức hút kỳ lạ cho con đường vào làng đào La Cả.

Một cây đào thế nở sớm chưa kịp khoe sắc đã được chủ vườn xả tàn để chuẩn bị cho vụ mới.

Một cây đào khác đã được đánh lên chậu nhưng do nở sớm, không có khách mua, chủ vườn đành trồng lại.


Nhìn từ trên cao, một màu đỏ rực của hoa đào nở rộ xen lẫn màu xanh của lá cây, của những chồi non vừa "mở mắt" chờ đón Xuân khiến làng đào La Cả trông như một bức tranh với những nét chấm phá rất riêng.

Một cụ ông thảnh thơi đạp xe trên con đường rực rỡ hoa đào lột tả đầy đủ nhất vẻ đẹp vừa thanh bình, vừa thơ mộng của làng đào La Cả trong buổi chiều cuối năm.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/lang-dao-la-ca-chieu-cuoi-nam.985033.html












