Lắng đọng ca khúc mới tri ân các anh hùng liệt sĩ
Trong không gian lắng đọng của chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa' diễn ra tối 22-7, ca khúc mới 'Hàng bia trắng' của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua tiếng hát Sao Mai Thu Thủy, đã gây xúc động sâu sắc với khán giả.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Một thời hoa lửa” vào tối 22-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, đã mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc.

Ca khúc "Hàng bia trắng" do ca sĩ Thu Thủy thể hiện trong chương trình "Một thời hoa lửa". Ảnh: BTC
Trong đó, ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ngân lên qua giọng hát đầy xúc cảm của Quán quân Sao Mai 2017 - Thu Thủy, cùng tiếng cello của nghệ sĩ Thiên Nga, tiếng guitar của nghệ sĩ Thanh Tùng, đã khắc họa tình cảm của những người con đất Việt hôm nay hướng về các anh hùng liệt sĩ.
Ca khúc “Hàng bia trắng” mở ra từ một hành trình lặng lẽ đi tìm ký ức, đi tìm tên tuổi của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi câu hát như một nén hương được thắp lên giữa những hàng bia mộ. Hình tượng “hàng bia trắng” trở thành biểu tượng cho ký ức về những chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn chưa xác định được danh tính.

Ca khúc được thể hiện giàu hình tượng. Ảnh: BTC
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, ca khúc “Hàng bia trắng” được viết bằng những ngôn từ mộc mạc, gần gũi như lời tâm sự. Tác giả không chủ ý tạo nên một bản hùng ca với những giai điệu bi tráng, mà mong mỗi câu hát giúp người nghe tự lắng lại, tự đối diện với ký ức và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.
Là người thể hiện tác phẩm, Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy (nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) chia sẻ, đây là ca khúc khiến nữ ca sĩ vô cùng xúc động.

Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy xúc động thể hiện ca khúc. Ảnh: BTC
“Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, tôi đã dành nhiều thời gian để đọc ca từ, trấn tĩnh lại vì quá xúc động và đã bật khóc. Ca từ của bài hát gần gũi, đời thường nhưng chạm rất sâu. Càng hát, tôi càng cảm nhận được tâm tư sâu lắng mà tác giả gửi gắm. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, tôi hát ca khúc này bằng sự tri ân, lòng biết ơn chân thành gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống”, nữ ca sĩ bày tỏ.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, ca khúc “Hàng bia trắng” được ấp ủ từ mong muốn viết một ca khúc dành cho những người đã hy sinh thầm lặng, nhất là các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính. Nhạc sĩ hy vọng bài hát sẽ góp phần lan tỏa lòng biết ơn, để mỗi người thêm trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Ca khúc “Hàng bia trắng” vang lên trong chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa” càng trở nên ý nghĩa khi cả nước đang trong đợt cao điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ca khúc nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay nỗ lực hơn nữa tìm lại tên cho những người đã nằm xuống, dâng hiến trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lang-dong-ca-khuc-moi-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-1213293.html











