Lắng đọng từ chương trình thắp sáng ước mơ

Trường THPT Phạm Thái Bường, thành phố Trà Vinh vừa tổ chức thành công Chương trình 'Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam' lần thứ 15, năm học 2023 - 2024. Tại chương trình, các đại biểu và học sinh đã trải qua những phút giây lắng đọng về câu chuyện vượt lên số phận của cô học trò kém may mắn.

Ông Phạm Phước Trọn, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường trao học bổng và quà cho Quế Trân.

Ông Phạm Phước Trọn, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường trao học bổng và quà cho Quế Trân.

Đó chính là Sơn Thị Quế Trân hiện là học sinh lớp 12A10, đây là tấm gương nỗ lực vượt khó rất đặc biệt. Dù bị khiếm khuyết cơ thể với chứng vẹo cột sống từ nhỏ, nhưng thành tích học tập của em thật đáng khâm phục, với nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

Với khiếm khuyết cơ thể, Quế Trân gặp nhiều khó khăn trong vận động. Chính vì vậy, ngay phần giao lưu tại chương trình, Quế Trân phải nhờ cha ẵm lên sân khấu như một đứa bé trong ánh nhìn đầy cảm động của nhiều người. Câu chuyện về Quế Trân càng làm mọi người “cay mắt” hơn khi người dẫn chương trình tiến hành phần giao lưu.

Chia sẻ với mọi người vì sao có thành tích học tốt, Quế Trân nhẹ giọng: “Dạ, chắc là do ba mẹ luôn tạo điều kiện và ủng hộ chuyện học của con, lo cho con chu toàn, không để con bị thua thiệt bạn bè, tạo cho con môi trường học tập tốt nhất có thể. Thầy cô thì quan tâm giúp đỡ con rất nhiều, ưu tiên em trong lớp. Bạn bè thì gần gũi, hòa đồng, luôn sẵn lòng hỗ trợ con…”.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Quế Trân cũng rất khó khăn, cha Quế Trân trước đây đi làm nghề phụ hồ và hiện tại đang phụ mẹ em mua bán nhỏ ở chợ. Do Quế Trân đi lại không được nên mọi sinh hoạt trong gia đình hầu như phải nhờ người khác hỗ trợ. Chính vì vậy, ở nhà cha mẹ em đã thiết kế cho Quế Trân một số dụng cụ để em tự chăm sóc mình. Tuy vậy, nhưng Quế Trân không thụ động, mà việc nào khả năng làm được em đều tự làm.

Em Phan Thị Xuân Diệu, bạn cùng lớp 12A10 đồng thời cũng gắn bó với Quế Trân từ năm học lớp 7 ở Trường THCS Hòa Thuận, huyện Châu Thành cho biết: “Em thấy hoàn cảnh bạn Quế Trân rất đáng thương. Từ khi con biết bạn đến nay hàng ngày bạn đi học đều được cha mẹ hỗ trợ từ nhà đến trường và ngược lại. Tại trường, thấy bạn không thể đi lại được, con đã hỗ trợ cõng bạn nhiều năm liền. Con cảm thấy rất vui khi giúp được bạn. Trong học tập sức học của em với Quế Trân cũng ngang nhau, chính vì vậy chúng em cũng thường trao đổi nhau để cùng nhau tiến bộ…”.

Trong khi đó, nêu lên phần gợi ý của người dẫn chương trình lời nhắn nhủ với bạn bè, Quế Trân tiếp tục chia sẻ: “… các bạn phải lạc quan lên, quan trọng là ý chí, có ý chí thì mới vươn lên được, đừng tự ti tiêu cực rồi bỏ cuộc trong khi mình còn có cách giải quyết và mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình. Cho dù mình có khuyết điểm hay gì đi chăng nữa thì mình phải vượt qua nó không được nản và mình luôn cố gắng vì tương lai phía trước của mình. Nhất định phải định hướng cho tương lai của mình để đặt mục tiêu cho bản thân chứ không mặc cho số phận…”.

Chương trình giao lưu với những lắng đọng như còn vang mãi. Bên cạnh, chúng tôi còn nhận ra một lời khuyên rất chân tình và ý nghĩa từ ông Phạm Phước Trọn, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường.

Ông Trọn khẳng định: “Để giấc mơ thành hiện thực, chúng ta không thể ngủ mãi, mà phải thức. Phải đi lên bằng chính những nỗ lực, phấn đấu của bản thân. Có như vậy, chúng ta mới trở thành những công dân tốt; trở thành người có ích cho xã hội…”.

Bài, ảnh: TƯỜNG THY

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/lang-dong-tu-chuong-trinh-thap-sang-uoc-mo-34735.html