Làng Olympic, cái nóng và 'trách nhiệm với nhân loại'

Từ lâu Thế vận hội đã vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Và ở Olympic Paris 2024, bên cạnh nỗ lực cạnh tranh huy chương, các VĐV còn phải chịu trách nhiệm cho 'sự sống còn của nhân loại' bằng cách vật lộn với cái nóng khó chịu của Paris.

Thứ Tư (31/7), Nguyễn Thùy Linh dừng bước sau thất bại trước Zhang Beiwen trong trận thứ hai vòng bảng môn cầu lông. Trước đối thủ cao hơn 15 bậc trên BXH thế giới, tay vợt được kỳ vọng sẽ làm nên điều kỳ diệu ở Olympic Paris 2024 đã không thể gây bất ngờ.

Làng Olympic 2024 và căn phòng chỉ được trang bị một chiếc quạt. Ảnh: Getty Images

Làng Olympic 2024 và căn phòng chỉ được trang bị một chiếc quạt. Ảnh: Getty Images

Kết thúc trận đấu, Thùy Linh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã cổ vũ, đồng hành, thức đêm cùng cô trong suốt hành trình. Và nhiều người thực sự cảm thấy tiếc cho cô, bởi gặp quá nhiều bất lợi trước trận then chốt.

Ngoài việc nghỉ ít hơn đối thủ 2 ngày, tay vợt số 1 Việt Nam còn phải chịu đựng “cái nóng 34 độ trong căn phòng không có điều hòa”, cũng “không có đồ uống có đá để giải nhiệt dù đi bộ hơn 1 cây số”, như cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước Olympic 2024, các nhà khoa học đã cảnh báo về nhiệt độ tăng cao khi Paris đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội, đồng thời đặt vấn đề về sức khỏe VĐV khi phải thi đấu trong môi trường khắc nghiệt. Vậy mà làng VĐV lại không có điều hòa. Không chỉ Thùy Linh, rất nhiều VĐV đã lên tiếng về sự thiếu tiện nghi của ngôi làng ở vùng ngoại ô phía bắc Paris.

“Không có máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt nhỏ cho mỗi phòng”, Bernadette Szocs, VĐV bóng bàn Romania, than thở. “Chiếc quạt không đủ mạnh. Nếu nó chỉ quay về phía bạn thì đỡ, còn khi nó quay, bạn sẽ chẳng cảm thấy gì. Chính ra bên ngoài còn đỡ nóng hơn trong phòng, và chúng tôi phải mở cửa suốt đêm để ngủ”.

Các nhà tổ chức đã cam kết Olympic 2024 sẽ là “Thế vận hội xanh nhất từ trước đến nay”, với mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải C02 so với London 2012 và Rio 2016, từ mức trung bình 3,5 triệu tấn CO2 xuống còn khoảng 1,75 triệu tấn.

Nếu như làng Olympic Tokyo trang bị điều hòa ở mọi phòng, thì làng Olympic Paris với tổng chi phí lên đến 1,85 tỷ USD lại không. Làng được xây dựng theo cách không cần điều hòa không khí, theo mô tả của các nhà thiết kế, bởi vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao và rèm che nắng, cũng như hệ thống nước làm mát lắp đặt dưới sàn. Sau khi Thế vận hội kết thúc, ngôi làng sẽ được chuyển đổi thành nhà ở, tạo nên khu phố ít carbon trong những thập kỷ tới bất chấp nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu.

Thế nhưng “khu phố kiểu mẫu với thiết kế bền vững cho tương lai” đã không phát huy hiệu quả ở hiện tại. Các đoàn thể thao kêu trời bởi dù đóng tiền để ở trong làng Olympic nhưng họ lại không nhận được các điều kiện tốt nhất.

Ngoài chuyện điều hòa, ăn uống cũng là vấn đề. 60.000 suất ăn mỗi ngày ở làng Olympic được làm bởi các đầu bếp Michellin lại luôn thiếu thịt. Szocs cho biết, sau ngày thi đấu trở về, cô đã rất sốc khi nhà bếp thông báo không còn thịt. “Bình thường, tôi lại thích ăn thịt mới gay go”, Szocs nói.

Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Australia, Matt Carroll, từng lên tiếng: “Chúng tôi không đi dã ngoại, mà tới Thế vận hội để tìm kiếm thành tích cao”. Và không dễ để các VĐV đạt hiệu suất cao nhất khi trải qua những đêm trằn trọc vì nóng, cũng như những bữa ăn không đủ no. Như Thùy Linh, chúng ta có thể đặt giả thiết về một màn trình diễn tốt hơn nếu cô được ở trong điều kiện lý tưởng.

Điều trớ trêu là, trong khi các nhà tổ chức tạo nên làng Olympic không máy điều hòa, họ lại cho phép các đoàn thể thao tự trang bị điều hòa. Hiện đã có 2.700 máy điều hòa được lắp bởi các đoàn thể thao, với chi phí bị tính thêm. Trong số này có các VĐV của Pháp, tức nước chủ nhà, giúp họ ngủ thoải mái qua đêm, tương tự đội Mỹ chọn ở ngoài, thay vì trong làng, hoặc đội Anh có đầu bếp riêng.

Thế nhưng làng Olympic có tới 7.000 phòng, nghĩa là gần 2/3 số VĐV còn lại đang vật lộn với cái nóng Paris trên chiếc giường làm bằng bìa các-tông. Người phát ngôn của Olympic 2024 khuyên họ “nên uống nhiều nước, mở cửa sổ vào ban đêm và đóng rèm vào ban ngày”. Đồng thời, nói theo lời thị trưởng Paris Anne Hidalgo, quên đi nóng bức và nghĩ về “sự sống còn của nhân loại”.

An ninh cũng là vấn đề lớn ở làng Olympic. Cho đến nay đã có ít nhất 5 vụ trộm cắp diễn ra trong khuôn viên làng VĐV. Trong số nạn nhân có một cầu thủ bóng bầu dục Nhật Bản và HLV khúc côn cầu Australia, với đồ đạc bị mất cắp gồm nhẫn cưới, vòng cổ và tiền mặt.

THANH HẢI

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-olympic-cai-nong-va-trach-nhiem-voi-nhan-loai-post1660037.tpo