Lặng thầm 'gieo chữ' nơi tuyến đầu Tổ quốc

Ở Trường Sa, tiếng ê – a đọc từng con chữ, hay những bài học ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước con người Việt Nam của học sinh nơi đây vẫn đều đặn vang vọng hòa cùng tiếng sóng vỗ giữa trùng khơi. Đó thật sự là điều bình dị mà trân quý. Bởi để có được những thanh âm ấy, rất nhiều giáo viên ở đất liền đã vượt bão tố, tình nguyện ra Trường Sa và hằng ngày lặng thầm 'gieo chữ', góp sức mình cho sự nghiệp 'trồng người' nơi biển trời Tổ quốc…

Trong chuyến công tác ra Trường Sa cùng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhiều thầy giáo. Sự có mặt của những người thầy cũng là một minh chứng cho tình cảm sắt son, gắn bó của đất liền luôn hướng về biển, đảo quê hương. Trên tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, 2 năm trước, thầy Cao Văn Truyền đã tình nguyện ra Trường Sa dạy học. Ra đảo, thầy Truyền được bố trí phụ trách khối mầm non của Trường tiểu học thị trấn Trường Sa. Chia sẻ với chúng tôi, thầy Truyền cho hay, điều kiện dạy học ở Trường Sa không được như ở đất liền, nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương đã giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất, điều kiện dạy học cũng được đáp ứng yêu cầu và không ngừng được nâng lên.

Thầy Nguyễn Văn Hạnh cùng học sinh ở Trường Sa.

Thầy Nguyễn Văn Hạnh cùng học sinh ở Trường Sa.

Thầy Cao Văn Truyền trong giờ ra chơi cùng học sinh ở Trường Sa.

Thầy Cao Văn Truyền trong giờ ra chơi cùng học sinh ở Trường Sa.

Cùng với thầy Truyền, tại Trường tiểu học thị trấn Trường Sa còn có thầy Nguyễn Văn Hạnh. Thầy Hạnh đang phụ trách khối tiểu học. “Dù ở đảo xa nhưng việc dạy và học ở đảo luôn bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở đây, các em đều chăm ngoan, thầy - trò rất gắn bó, cùng nhau nỗ lực trong dạy và học. Sự chăm ngoan, tiến bộ của các em là động lực, là niềm vui để tập thể giáo viên nơi hải đảo cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, thầy Hạnh chia sẻ.

Học sinh thị trấn Trường Sa trong giờ ra chơi.

Học sinh thị trấn Trường Sa trong giờ ra chơi.

Phóng viên các cơ quan báo chí chụp hình lưu niệm cùng thầy và trò Trường tiểu học thị trấn Trường Sa.

Phóng viên các cơ quan báo chí chụp hình lưu niệm cùng thầy và trò Trường tiểu học thị trấn Trường Sa.

Cháu Trương Nguyễn Triệu Vy - học sinh lớp 4 ở thị trấn Trường Sa hớn hở khoe với chúng tôi về những bài học ca ngợi biển, đảo Việt Nam được thầy chuẩn bị thêm mỗi khi đến lớp, cũng như các bài tập về nhà. Cháu Vy nói rằng, mỗi ngày tới trường, được học cùng thầy và các bạn khác trên đảo, cháu rất vui. Còn chị Lê Thị Minh Diệu – người dân thị trấn Trường Sa chia sẻ, cuộc sống của người dân trên đảo hiện nay ổn định. Tuy điều kiện học tập khác đất liền, nhưng với sự tận tâm, nhiệt huyết của các giáo viên giúp các cháu ngoan, tiến bộ trong học tập, tất cả các gia đình trên đảo rất an tâm.

Thầy Ưng Văn Tuấn trong giờ dạy ở đảo Đá Tây.

Thầy Ưng Văn Tuấn trong giờ dạy ở đảo Đá Tây.

Trụ sở Trường tiểu học Đá Tây.

Trụ sở Trường tiểu học Đá Tây.

Tại đảo Đá Tây, nhiều năm qua, thầy Ưng Văn Tuấn đã trở thành thành viên thân thuộc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống, học tập trên đảo. Thầy Tuấn là một trong những giáo viên trẻ ở Trường Sa. Trò chuyện với chúng tôi, thầy Tuấn bày tỏ niềm tự hào khi bản thân có cơ hội được “gieo chữ” cho các cháu trên huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. “Bằng tình cảm, trách nhiệm cùng nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi sẽ đem tất cả sức và kiến thức của mình để dạy dỗ các cháu, để mai sau các cháu về đất liền tiếp tục học tập ở những lớp lớn hơn sẽ luôn tự tin, không để các cháu thua kém bạn bè cùng trang lứa” - thầy Tuấn chia sẻ.

Trung tá Cấn Ngọc Sơn – Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa khẳng định, do đặc thù, điều kiện dạy và học ở Trường Sa cũng sẽ khác so với đất liền. Song, với tinh thần vượt khó, thầy và trò trên đảo đã đạt nhiều thành quả trong dạy và học. Nội dung giáo án luôn bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua tổng kết các năm học thường xuyên được cấp trên đánh giá cao. Tại thị trấn Trường Sa, cấp ủy, chính quyền, quân và dân thị trấn sẽ tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực về vật chất lẫn tinh thần để chăm lo cho các cháu có được môi trường học tập tốt nhất, tất cả vì thế hệ tương lai của Trường Sa, của đất nước.

LÊ PHÚC

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/lang-tham-gieo-chu-noi-tuyen-dau-to-quoc-128975.html