Làng thành 'ốc đảo', người dân nấu cơm trên biển nước

Nước dâng cao đã biến hơn 100 ngôi nhà ở xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) chìm trong biển nước, cuộc sống người dân đang gặp nhiều khó khăn vì giao thông chia cắt, nguồn nước ô nhiễm và thiếu các loại thuốc y tế.

VIDEO: Cuộc sống người dân trên 'ốc đảo' Bến Vôi

Nước sông Tích lên cao do ảnh hưởng của mưa lũ đã biến xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) thành "ốc đảo", giao thông chia cắt.

Nước sông Tích lên cao do ảnh hưởng của mưa lũ đã biến xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai, Hà Nội) thành "ốc đảo", giao thông chia cắt.

Xuồng tôn thành phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân nơi đây. "Rất khó khăn, nước quanh nhà tôi ngập hơn 1 mét, tôi già không thể đi lại được", bà Lan chia sẻ.

Xuồng tôn thành phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân nơi đây. "Rất khó khăn, nước quanh nhà tôi ngập hơn 1 mét, tôi già không thể đi lại được", bà Lan chia sẻ.

Tình trạng ngập sâu khiến việc di chuyển, sinh hoạt của dân người bị xáo trộn, nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Tình trạng ngập sâu khiến việc di chuyển, sinh hoạt của dân người bị xáo trộn, nguồn nước bị nhiễm bẩn.

Trong gian bếp ngập nước, bà Hoàng Thị Ký (70 tuổi) vẫn nhóm lửa nấu cơm bằng bếp củi. Bà Ký cho biết, mưa ngập nhiều ngày khiến bà không thể đi chợ mua đồ ăn, tất cả đều trông chờ sự hỗ trợ của người thân, chính quyền và hàng xóm.

Trong gian bếp ngập nước, bà Hoàng Thị Ký (70 tuổi) vẫn nhóm lửa nấu cơm bằng bếp củi. Bà Ký cho biết, mưa ngập nhiều ngày khiến bà không thể đi chợ mua đồ ăn, tất cả đều trông chờ sự hỗ trợ của người thân, chính quyền và hàng xóm.

Quần áo, dụng cụ làm nông đều phải đem vào nhà vì ngoài sân nước vẫn ngập sâu.

Quần áo, dụng cụ làm nông đều phải đem vào nhà vì ngoài sân nước vẫn ngập sâu.

Cổng vào nhà nước ngập hơn 1 mét trong nước nên nhiều hộ phải phải leo cửa sổ khi cần ra ngoài.

Cổng vào nhà nước ngập hơn 1 mét trong nước nên nhiều hộ phải phải leo cửa sổ khi cần ra ngoài.

"Nhà tôi có 2 con gái, mưa gió này các con không thể đi học thêm hay gì cả. Đi chợ mua rau hay thịt cũng phải đi bằng thuyền", bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

"Nhà tôi có 2 con gái, mưa gió này các con không thể đi học thêm hay gì cả. Đi chợ mua rau hay thịt cũng phải đi bằng thuyền", bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ.

Nhà cửa ngập trong nước lũ, người phụ nữ đành lội nước sang nhà hàng xóm xin ít hành về nấu mì cho qua bữa.

Nhà cửa ngập trong nước lũ, người phụ nữ đành lội nước sang nhà hàng xóm xin ít hành về nấu mì cho qua bữa.

Mì gói thành món ăn quen thuộc của người dân xóm Bến Vôi những ngày này.

Mì gói thành món ăn quen thuộc của người dân xóm Bến Vôi những ngày này.

Nước lũ dâng cao, ốc nổi lềnh bềnh, cá mắc trong máy bơm, người xóm Bến Vôi tranh thủ thu hoạch để cải thiện bữa ăn

Nước lũ dâng cao, ốc nổi lềnh bềnh, cá mắc trong máy bơm, người xóm Bến Vôi tranh thủ thu hoạch để cải thiện bữa ăn

Sau 6 ngày, nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu trong biển nước.

Sau 6 ngày, nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu trong biển nước.

Người dân phải tìm nơi cao để nhóm lửa nấu ăn, chăn thả gia cầm.

Người dân phải tìm nơi cao để nhóm lửa nấu ăn, chăn thả gia cầm.

Xóm Bến Vôi có hơn 100 hộ dân đang sinh sống, ngay khi nhận được thông tin nơi đây ngập lụt, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân.

Xóm Bến Vôi có hơn 100 hộ dân đang sinh sống, ngay khi nhận được thông tin nơi đây ngập lụt, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người dân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) cho biết: "Mấy ngày qua, mưa lớn đã làm cho xóm Bến Vôi bị ngập nước. Trong đó, sâu nhất là khu vực cuối xóm, người dân phải di chuyển bằng thuyền. UBND xã đã hỗ trợ di dời các hộ bị ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn".

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai) cho biết: "Mấy ngày qua, mưa lớn đã làm cho xóm Bến Vôi bị ngập nước. Trong đó, sâu nhất là khu vực cuối xóm, người dân phải di chuyển bằng thuyền. UBND xã đã hỗ trợ di dời các hộ bị ngập sâu đến nơi tạm trú an toàn".

Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lang-thanh-oc-dao-nguoi-dan-nau-com-tren-bien-nuoc-post1658955.tpo