Lãnh đạo phường Long Xuyên lên tiếng sau bài viết bé bán vé số 6 tuổi ở An Giang

Chiều 9.7, lãnh đạo phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau khi Một Thế Giới đăng bài 'Xót xa ước mơ đến trường của cậu bé bán vé số 6 tuổi ở An Giang', địa phương đang vào cuộc xác minh.

“Sau khi tiếp nhận được thông tin từ báo chí, địa phương đã chỉ đạo Công an phường Long Xuyên rà soát, xác minh địa chỉ của bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi) và cháu Lương Quốc Huy (6 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang)", lãnh đạo phường Long Xuyên cho biết.

"Hiện, địa phương đang vận động mạnh thường quân xin hỗ trợ bảo hiểm y tế và công an phường đang đến nhà trọ để mời bà Hương lên làm căn cước công dân đúng theo quy định. Riêng đối với bé Huy, địa phương đã liên hệ Ban giám hiệu Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức và họ đã xem xét hồ sơ, đồng ý tiếp nhận bé Huy vào trường trong năm học sắp tới”, vị lãnh đạo này khẳng định.

Hai bà cháu đi bán vé số mưu sinh - Ảnh: Tô Văn

Hai bà cháu đi bán vé số mưu sinh - Ảnh: Tô Văn

Như Một Thế Giới thông tin, không có nhà để ở, 2 bà cháu bán vé số dạo phải xin thuê trọ của một người dân ở khóm Mỹ Thọ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hằng ngày, hình ảnh hai bà cháu đi bán vé số dạo khắp các quán cà phê, đường phố ở khóm Mỹ Thọ đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/lanh-dao-phuong-long-xuyen-len-tieng-sau-bai-viet-be-ban-ve-so-6-tuoi-o-an-giang-234728.html