Lạnh người biểu hiện 'yêu chồng thương con' trên cánh tay của người mẹ sát hại con đẻ để trục lợi bảo hiểm

Trên mạng xã hội, Ty Na lại cho thấy một con người hoàn toàn khác với những dòng trạng thái yêu thương gia đình, kèm theo đó là những lần mua sắm trang sức đắt tiền...

Hình ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội có tên Ty Na được báo Người Lao Động đăng tải.

Hình ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội có tên Ty Na được báo Người Lao Động đăng tải.

Theo thông tin trên báo VietNamNet, sau khi Tô Thị Ty Na (44 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam, quá khứ bất hảo của người phụ nữ này dần được phơi bày. Cụ thể, theo Công an tỉnh Quảng Nam, vào năm 2001, đối tượng Na từng bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt hơn 3 năm tù về hành vi trộm cắp tài sản.

Chân dung của Tô Thị Ty Na qua lời kể của người thân là người tiêu xài hoang phí, bỏ bê gia đình. Còn trên mạng xã hội, Ty Na lại cho thấy một con người hoàn toàn khác với những dòng trạng thái yêu thương gia đình, kèm theo đó là những lần mua sắm trang sức đắt tiền...

Theo lời kể của người thân, sau khi chồng mất, Na bán hết tài sản gồm nhà cửa, ô tô để tiêu xài cho bản thân. Khi 2 con trai của Na lần lượt mất vào các năm 2021 và năm 2023, Ty Na nhận các khoản tiền bảo hiểm nhiều tỷ đồng rồi thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Đáng chú ý, vào ngày giỗ con, Na cũng không về thắp hương mà phó thác mọi việc cho bố mẹ và người thân trong quê.

Trên mạng xã hội, Tô Thị Ty Na từng chia sẻ những hình ảnh khoe khoang mua sắm trang sức đắt tiền, cuộc sống đủ đầy. Cùng với đó, Na cũng đăng những dòng trạng thái bày tỏ thương nhớ chồng, con; những bức ảnh vui vẻ đi chơi, đi ăn, kỷ niệm sinh nhật với con.

Thậm chí, Na còn đăng tải bức ảnh cánh tay với hình xăm gia đình gồm vợ, chồng và 4 người con kèm dòng trạng thái "Forever Mylove”. Vào ngày giỗ chồng năm thứ 2, trên mạng xã hội Na đăng tải lời hứa sẽ nuôi dạy các con.

Thông tin cụ thể hơn được báo Người Lao Động cho hay, tài khoản Facebook có tên "Ty Na" bắt đầu có các hoạt động trong trạng thái công khai kể từ ngày 12-8-2021. Bài chia sẻ cuối cùng trên tài khoản này vào ngày 20-5-2022.

Theo đó, hoạt động đầu tiên người dùng mạng này chia sẻ ngày 12-8-2021 với tình trạng của mình là "đang hẹn hò". Dưới bài đăng này, vài ngày qua, nhiều người đã vào bình luận, bày tỏ bức xúc vì cho rằng chồng vừa mất năm 2019 trong khi con trai mới mất chỉ hơn 3 tháng nhưng người mẹ chẳng đau buồn gì, còn đăng trạng thái công khai "đang hẹn hò" như vậy.

Ngoài trạng thái đó, trên trang cá nhân của Facebook Ty Na đăng tải các hình ảnh Tô Thị Ty Na ôm hoa tươi, các loại trang sức đắt tiền, hàng hiệu… với các dòng chú thích có nội dung những món quà này được ai đó tặng. Trong đó, có hình ảnh Tô Thị Ty Na đeo chiếc nhẫn đính đá quý vừa mua ở cửa hàng trang sức, trị giá hơn 85 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Facebook Ty Na còn đăng các bài viết kèm hình ảnh ôn lại kỷ niệm với chồng, con đã mất. Cụ thể, trong trạng thái đăng ngày 13-1-2022, Ty Na viết: "Nhanh quá anh à, 2 năm xa nhau rồi đó anh nhỉ. Anh đi để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp cho con, em sẽ nuôi con tốt khi không có anh bên cạnh, anh ở nơi đó phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, mấy đứa học tốt nhé anh. Em và các con nhớ anh nhiều lắm…".

Ngoài ra, Facebook Ty Na cũng đăng hình ảnh cánh tay của mình với hình xăm một gia đình có 5 người. Trong đó, hai vợ chồng ôm một đứa con nhỏ vào lòng, 3 đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa với chú thích Forever Mylove (có ý nghĩa là mãi mãi một tình yêu đối với gia đình).

Ngoài các bài viết đó, tài khoản Ty Na cũng thường xuyên đăng ảnh cùng các con, ảnh đi du lịch, phát video trực tiếp các hoạt động vui chơi cùng bạn bè, người thân…

Dưới các bài viết, ngoài một số bình luận của người quen từ 3-4 năm trước, hàng ngàn bình luận khác là của người dùng mạng bức xúc đã vào bày tỏ sự giận giữ 3-4 hôm nay.

Trên báo Tiền phong ghi nhận thông tin xôn xao câu chuyện 7 ngày làm bảo mẫu của nghi phạm giết con để trục lợi bảo hiểm. Theo đó, chị G.N thuê Tô Thị Ty Na (SN 1981, quê ở Quảng Nam) vào tháng 2/2025, thông qua giới thiệu của một trung tâm. Tuy nhiên 1 tuần sau đó phải tìm thuê người khác vì những biểu hiện lạ khiến chị bất an.

Tài khoản viết:

“2 hôm đầu chị mới đến, chị rất hăng hái làm việc, mẹ em thích, cô quản gia thích và chồng em cũng rất hài lòng về chị. Nhưng cứ đêm đến, em bé khóc thì thay vì chị đứng dậy pha sữa, chị lại gọi ngược đầu em dậy để pha.

Rồi 3 hôm tiếp theo là bé Sa lên bệnh viện nằm vì viêm phổi. Nhà em không có ai, chỉ có 2 mẹ con em và chị này. Đêm nào em cũng lo sợ có chuyện gì, chồng em thì bảo em bị overthinking. Có 2 chị em ở nhà nhưng em phải dọn cơm lên bàn, mời chị xuống ăn, và chị ăn xong vứt chén đó để em rửa. Ai cũng bảo em nhịn nhịn để chị ấy làm chứ nhà k có ai k đổi người được, mà bé Ấm đợt đó bị viêm phế quản nên cũng khó chăm.

Rồi 3 hôm cuối là bé Ấm cũng lên Vinmec nằm chữa viêm phế quản. Em dặn lòng là cố đến khi em bé xuất viện đổi người mới. Nhưng chị lại xin ứng tiền với lí do để làm giỗ cho con chị, chị khóc lóc tha thiết, chị đòi ứng 5tr để làm đám giỗ đàng hoàng. Em không đồng ý thì c dỗi c bảo thôi c không làm nữa.

Mỗi lần nói chuyện với chị là những cuộc trò chuyện đầy nước mắt vì người em trai quịt nợ và 2 đứa con trai đáng thương bị ch*t nước. Nói đến đâu chị khóc đến đó, chị khóc nghẹn lòng lắm nên đến lúc em cho chị nghỉ, em thương chị quá phải gửi thêm chị 1tr, dặn chị về lo giỗ cho con đầy đủ nữa chứ. Chắc chị thấy em ngu nên chị nhắn tin xin làm lại”.

Đi kèm bài viết là hình chụp về quá trình tiếp nhận bà Ty Na đến nhà làm việc, các giấy tờ tùy thân bà Ty Na gửi khi xin việc... cho thấy đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đã có hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ.

Trả lời trên VietNamNet, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2023, Công an huyện Thăng Bình điều tra vụ việc nhưng tại thời điểm đó không kết luận được nguyên nhân cái chết của cháu bé. Khi vụ việc đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết, công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Qua công tác xác minh, giải quyết vụ việc cháu Nguyễn Văn Hoàng tử vong ở nhà vệ sinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng Tô Thị Ty Na (SN 1981) có hành vi sát hại con nhằm trục lợi bảo hiểm.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết thêm, quá trình điều tra, bị can Na không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Na gây ra cái chết của con trai là cháu Hoàng để trục lợi bảo hiểm.

Tối 5/4, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na để điều tra về hành vi giết người.

Tối 6/4, lực lượng chức năng tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án người mẹ sát hại con ruột để nhận tiền bảo hiểm tại căn nhà cấp bốn ở khối phố 3 (thị trấn Hà Lam).

Do cháu Nguyễn Văn Hiếu cũng bị tử vong sau khi ngã vào xô nước nên cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra cái chết của cháu.

Bảo Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/lanh-nguoi-bieu-hien-yeu-chong-thuong-con-tren-canh-tay-cua-nguoi-me-sat-hai-con-de-de-truc-loi-bao-hiem-13740.html