Lãnh Thanh nhiều ngày không tắm để đóng thầy tu trong 'Khế ước bán dâu'
Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Lãnh Thanh vẫn giữ đời tư kín đáo và chưa từng công khai bạn gái. Nam diễn viên 'Khế ước bán dâu' chia sẻ hiện ưu tiên trau dồi nghề nghiệp, cho biết tình yêu sẽ đến khi đủ duyên và bản thân muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước tiên.
Nối tiếp thành công từ phim ngắn chiếu rạp "Đàn cá gỗ", Lãnh Thanh tiếp tục ghi dấu với vai thầy tu trên màn ảnh trong tác phẩm kinh dị mới nhất "Khế ước bán dâu". Dù nằm ở tuyến phụ, vai diễn của anh được xem là một trong những điểm sáng nhất phim khiến khán giả thích thú. Rũ bỏ hình tượng hào hoa vốn có, Lãnh Thanh cho biết nhờ hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau với chiều sâu nội tâm phức tạp, nam diễn viên khám phá thêm được nhiều khía cạnh mới mẻ của bản thân.
Bên lề bộ phim "Khế ước bán dâu", Lãnh Thanh có cuộc chia sẻ với nhiều tâm tư trải lòng cùng VOV.

Nam diễn viên Lãnh Thanh. Ảnh: NVCC
PV: Sau khi "Khế ước bán dâu" ra rạp, phân cảnh thầy tu trừ tà do Lãnh Thanh đảm nhận đã gây ấn tượng mạnh đến người xem. Trong một cuộc phỏng vấn, anh từng kể rằng mình phải học thiền, tập võ, thay đổi lối sống để xây dựng nội tâm cho nhân vật này. Đến nay cuộc sống của anh có gì mới mẻ? Liệu vai diễn có ám ảnh mình ngay cả sau khi phim đóng máy?
Lãnh Thanh: Sau khi phim ra rạp, đạo diễn "Khế ước bán dâu" - Lê Văn Kiệt - đã nhận xét phân đoạn trừ tà mà tôi thể hiện là “một trong những phân đoạn giải trí nhất phim nhằm giữ chân khán giả”. Điều này khiến tôi rất vui và hạnh phúc, cho thấy tâm sức mình đầu tư chuẩn bị vào vai diễn, nhân vật này đã được ghi nhận và đền đáp.
Vai Thế Giang với tôi có thể xem là một trong những vai diễn mới mẻ và thử thách nhất sự nghiệp diễn xuất. Tôi phải dành nhiều thời gian hơn bình thường để chuẩn bị tiền kỳ cho nhân vật này. Những thói quen sinh hoạt mới cũng được tôi thực hành như ngồi thiền thật chăm chỉ mỗi ngày, học cách đọc chú, rèn luyện bản thân bằng việc tắm nước lạnh giữa mùa đông để tăng sức chịu đựng. Tôi cũng phải rũ bỏ toàn bộ vẻ điển trai vốn quen thuộc trong mắt khán giả để xây dựng một diện mạo mới, gai góc và dị thường cho nhân vật Thế Giang thông qua việc nuôi râu, để tóc dài, thậm chí còn có thời gian tôi quyết định nghỉ… tắm nhiều ngày để tìm ra trạng thái cảm xúc của nhân vật.
Vì đã đặt bản thân và tâm trí vào nhân vật một cách trọn vẹn như vậy nên sau khi phim đóng máy, bảo tôi nhanh chóng trở về với Lãnh Thanh đời thực cũng khó. Tôi cũng mất một thời gian để xả vai, nhưng cũng không quá lâu đâu. Điều tôi thích nhất sau khi chia tay nhân vật và trở về với bản thân là mình có thêm trải nghiệm mới về thiên nhiên - văn hóa - đất nước. Tôi khám phá thế giới nội tâm của những thầy tu, học được cách tĩnh lặng, cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Cuộc sống cũng có những bộn bề và những biến cố vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng tôi vẫn còn có thể giữ lại được phần vô tư của bản thân. Điều đó khiến tôi vui và tự hào về chính mình.

Tạo hình của Lãnh Thanh trong "Khế ước bán dâu"
PV: Nhân tiện nói về cuộc sống bộn bề, gần 10 năm gắn bó với nghề diễn và showbiz, Lãnh Thanh tự nhận thấy bản thân và cuộc sống có gì khác biệt so với chính mình trước đây?
Lãnh Thanh: Nói rằng mình không có đổi thay gì, vẫn “nguyễn y vân” như 10 năm trước là không đúng. Tôi nghĩ con người ai cũng cần trưởng thành, và sự trưởng thành bắt đầu từ trải nghiệm. Có lần tôi xem thần số học, những con số nói rằng bài học lớn nhất mà tôi phải học là sự yêu thương.
Với tôi, đây thật sự là một bài học rất khó khăn. Thú thực là đã rất nhiều lần tôi từng nhận “bom mù” trong các mối quan hệ dẫn tới rạn nứt. Nhưng tôi xem đó là cú huých để mỗi chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống. Nhờ những tổn thương, mất mát từng diễn ra trong quá khứ, giờ đây tôi hiểu được điều gì mới là quan trọng, điều gì chỉ là phù du. Hiện thời, tôi chỉ muốn tập trung cho công việc để thỏa mãn đam mê diễn xuất, đồng thời có thể đảm bảo về mặt tài chính để giúp tôi có thêm cơ hội hỗ trợ, chăm lo cho gia đình. Tôi cũng luôn dành thời gian để học hỏi mỗi ngày, tìm cách phát triển bản thân và cởi mở tâm trí để đón nhận những cái mới. Tôi còn cả một hành trình dài với rất nhiều thử thách nên những ký ức cũ mà buồn thì đành phải gác lại ngay thôi.
PV: Những ký ức cũ mà buồn như anh chia sẻ có phải liên quan đến chuyện tình cảm không? Đã quá lâu rồi mà chưa hẹn hò ai, điều gì khiến Lãnh Thanh còn lưỡng lự trong chuyện yêu đương?
Lãnh Thanh: Những chuyện buồn không nhất thiết phải xuất phát từ yêu đương, nó có thể là bất cứ mối quan hệ nào từ bạn bè đến công việc. Chúng ta đều hiểu rằng không có gì là mãi mãi, tôi luôn trân trọng những ai đã đồng hành cùng mình dù đoạn đường họ đi cùng tôi là ngắn hay dài. Sau này nếu không còn bên nhau, tôi cũng không có quá nhiều tiếc nuối và cũng học cách không để cảm xúc chi phối bản thân nữa.
Trong chuyện tình cảm, tôi cho rằng mình không phải là một hình mẫu lý tưởng. Tôi chỉ có thể nỗ lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu ai đó viên mãn trong tình yêu lẫn hôn nhân, sự nghiệp, gia đình thì tôi xin chúc mừng. Với tôi, tình yêu có lẽ vẫn là một hành trình dài. Nếu cần công khai chuyện tình cảm, tôi sẽ dành phần quyết định cho nửa kia khi họ sẵn sàng.

PV: Sau khi hoàn tất phim "Khế ước bán dâu", Lãnh Thanh đang có những dự định, kế hoạch gì tiếp theo?
Lãnh Thanh: Đối với tôi, "Khế ước bán dâu" là một dự án rất thú vị khi nó đem tới tôi nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi rất biết ơn đạo diễn và ê-kip làm phim đã trao cho tôi cơ hội được tham gia và đồng hành vào dự án này. Tôi cũng mong sau khi hành trình của "Khế ước bán dâu" kết thúc, những dự án mới với những thử thách mới cũng sẽ tìm tới tôi. Tôi không ngại bất cứ thử thách nào cả.
Năm 2025 là thời điểm tôi dành rất nhiều năng lượng, tâm sức cho việc học tập, rèn luyện và trau dồi bản thân. Đối với tôi, kiếm tiền luôn là chuyện dễ dàng, trong khi đó, có thể duy trì việc học tập và phát triển bản thân mỗi ngày một cách kỷ luật thì mới khó. Vậy nên tôi đặt thứ hạng ưu tiên cho việc học rồi mới tới kiếm tiền dù chuyện tiền nong cũng khá quan trọng với tôi. Nhưng mà cuộc đời còn dài, không cần vội vã. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi cũng đã hiểu ra được ý nghĩa của hai chữ "Đừng vội" giữa một thành phố rất hối hả này. Cũng giống như việc diễn xuất, nếu chúng ta có thời gian dành cho việc nghiên cứu tâm lý nhân vật, từ từ thấm từng ngày thì khi diễn ta sẽ có nhiều chiều sâu cảm xúc hơn. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm nghề theo cách riêng.
Trong thời gian rảnh rỗi hoặc khoảng nghỉ giữa các dự án, tôi thường tranh thủ tìm hiểu, học thêm những kỹ năng mới, bộ môn mới hay gặp gỡ những người bạn mới. Đó là cách giúp tôi học hỏi, tiếp cận với sự đa dạng của thế giới bên ngoài. Tôi cũng sắp xếp thời gian rèn luyện thể lực bằng những bộ môn như võ thuật, thể hình để đảm bảo hình thể, sức lực luôn ở trạng thái phong độ tốt nhất khi nhận được những lời mời hợp tác từ các đối tác. Hiện thời, tôi cũng đang quay trở lại nền tảng cốt lõi của mình là võ thuật và cũng chuẩn bị để sẵn sàng cho các vai diễn hành động, xả thân hết mình.
PV: Xin cảm ơn anh!