Lão nông U80 luôn ở tuyến đầu

Tôi biết ông Đinh Văn Yến (72 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) qua lời giới thiệu của một người bạn đồng hành chương trình 'Hành trình cùng em đến trường' do CLB Chia sẻ yêu thương Đà Nẵng tổ chức tại thôn 2 xã Trà Vinh. Lão nông có dáng người nhỏ nhắn, vầng trán cao, được mọi người mến gọi là 'bố Yến' gây ấn tượng với chúng tôi về những hành động và cách suy nghĩ tiến bộ.

Ông Đinh Văn Yến và ngôi trường mẫu giáo được xây dựng trên phần đất do ông hiến tặng.

Ông Đinh Văn Yến và ngôi trường mẫu giáo được xây dựng trên phần đất do ông hiến tặng.

Ngày 29-7, sau khi tặng quà cho hàng trăm em học sinh tại xã Trà Vinh, Đoàn thiện nguyện CLB Chia sẻ yêu thương Đà Nẵng quyết định tạm trú qua đêm tại điểm trường thôn 2 thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH – THCS Trà Vinh.

Ngôi trường được xây dựng tương đối khang trang, tọa lạc trên triền đồi cao, đan xen là bản làng của người đồng bào dân tộc Ca dong sinh sống. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trường này và Trường mẫu giáo Trà Vinh nằm liền kề được ông Đinh Văn Yến hiến đất xây dựng để phục vụ con em địa phương.

Tiếp chuyện với ông Yến trong ngôi nhà sàn sát Trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH – THCS Trà Vinh, chúng tôi được biết, ông Yến là cán bộ lão thành, Đảng viên gương mẫu, người cao tuổi có uy tín ở địa phương và luôn ở tuyến đầu trong việc xây dựng, phát triển quê hương.

Ông Yến kể, năm 1968 bản thân tham gia cách mạng, cùng người dân địa phương phục vụ lực lượng vũ trang đánh đuổi kẻ thù xâm lược giải phóng đất nước. Mãi đến năm 1973, ông Yến mới chính thức cầm súng trực tiếp chiến đấu. Sau khi đất nước thống nhất, ông Yến về tham gia công tác ở địa phương và mãi đến năm 1986 rời quân ngũ với cấp bậc Đại úy.

Với phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, ông Yến luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương, nhất là làm ăn phát triển kinh tế. Năm 1998, ông tham gia viết đơn xin chia tách, thành lập mới xã Trà Vinh từ xã Trà Vân. Từ năm 2004 đến 2010, ông được địa phương tín nhiệm vào chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch xã Trà Vinh, sau đó ông viết đơn xin nghỉ việc. Ông tâm sự: “Bản thân tôi tự nhận thấy mình ít học, trình độ, bằng cấp không có nên quyết định nhường lại chức vụ cho lớp trẻ có điều kiện phấn đấu, xây dựng và phát triển quê hương tốt hơn”.

Không tham gia điều hành chính quyền xã nhưng ở địa phương, ông Yến nổi tiếng là người làm kinh tế giỏi. Ông bắt tay xây dựng trang trại nuôi heo rừng, dê núi, trâu bò, gà vịt và tăng gia trồng keo, trồng sắn, làm vườn trái cây… Đàn gia cầm – gia súc phát triển, có thời điểm kinh tế gia đình phát triển rất thịnh vượng với đàn bò 280 con và 150 con dê.

Ông Đinh Văn Yến

Ông Đinh Văn Yến

Không chỉ làm kinh tế gia đình giỏi, ông Yến còn hỗ trợ giống vật nuôi cho những người dân nghèo khổ trong làng xã. Cũng từ đó, góp phần to lớn đưa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vào nền nếp, phát triển hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng ra toàn xã hội… Điều ông Yến luôn trăn trở và phiền lòng là chuyện học hành của các con em địa phương không được thuận lợi. Ở thôn 2 xã Trà Vinh hiện đường xá đi lại còn khó khăn, vẫn chưa có điện, các điểm trường ở xa nơi dân sinh sống nên con em không có điều kiện đến trường. Nghĩ đến bản thân và 6 người con ít học, gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, ông Yến quyết định hiến hàng trăm m2 đất trong khuôn viên gia đình để mở 2 trường mẫu giáo và Tiểu học cho con em thôn 2 Trà Vinh thuận tiện trong việc đi học. Và trong 4 năm trở lại đây, 2 ngôi trường khang trang, sạch đẹp đã được xây dựng, đúng theo nguyện vọng của ông và bà con trong thôn.

Rời Trà Vinh trong buổi sớm sương giăng khắp lối, hình ảnh đọng lại trong tôi là ngôi trường thôn 2 Trà Vinh trên triền cao và bóng dáng con trẻ háo hức nhận những phần quà của nhà tài trợ chuẩn bị cho năm học mới. Bóng dáng lão nông U80 Đinh Văn Yến vẫy chào tiễn khách khiến chúng tôi thật sự xúc động về hình ảnh một con người nhiệt huyết, luôn ở tuyến đầu tận hiến vì cộng đồng. Tôi thầm mong, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm đến với mảnh đất này để tiếp sức cùng ông Yến và bà con nơi đây có được cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đinh Nga

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lao-nong-u80-luon-o-tuyen-dau-post299459.html