'Lão tướng' hơn 50 năm theo nghề chụp ảnh dạo

Gắn bó với nghề chụp ảnh tại các địa điểm nổi tiếng của TPHCM từ những năm 1970, như Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà... Đến nay, tuy đã 79 tuổi nhưng ông Lê Quan Liêm vẫn ngày ngày chạy xe máy đến trung tâm quận 1 để chụp ảnh cho khách.

Bởi với ông, nghề được trời phú giúp bản thân sống và nuôi 6 người con; nay con lớn, nhưng nghề chụp ảnh vẫn mãi là đam mê; ngày nào không thể đi được thì mới chịu ngừng làm việc, mới cất máy ảnh vô tủ để giữ kỷ niệm.

Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, thì số lượng thợ chụp ảnh dạo còn trụ lại với nghề ở Sài Gòn chỉ tính trên đầu ngón tay, hầu hết họ đều đã lớn tuổi. Mà ở đó, ông Liêm, 79 tuổi được coi là "lão tướng". Đến nay, ông Liêm đã gắn bó với chiếc máy ảnh hơn 50 năm.

Là một trong những người bạn đã đồng hành nghề chụp ảnh dạo với ông Liêm, ông Hùng, 61 tuổi chia sẻ, chụp ảnh dạo là nghề cha truyền con nối của gia đình. Hiện nghề chụp ảnh dạo cũng không còn thịnh như xưa, nhưng vì yêu nghề nên ông Hùng quyết tâm theo đuổi.

Với ông Liêm, chụp ảnh là nghề được trời phú và giúp nuôi sống 6 người con trưởng thành. Tuy năm nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nhưng vì lòng yêu nghề nên vẫn chụp ảnh đến hơi thở cuối cùng.

Mỹ Tho -

Hữu Ái -

Trí Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/lao-tuong-hon-50-nam-theo-nghe-chup-anh-dao-184608.htm