Lập đội vá xe miễn phí trả ơn đời

Từng bị tai nạn nghiêm trọng và nhận được giúp đỡ của mọi người nên anh Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã vượt qua nghịch cảnh.

Để trả ơn, anh đứng ra thành lập đội vá xe miễn phí, giúp đỡ người dân vào ban đêm.

Tình nguyện vì cộng đồng

Anh Nguyễn Thanh Vân cho biết, cơ duyên để anh thành lập nhóm vá xe miễn phí về đêm là vì trước đây anh từng được giúp đỡ vượt qua hoạn nạn. Khi bình phục hẳn, anh nhớ ơn mọi người nên tìm cách để giúp lại.

Nhóm vá xe miễn phí do anh Vân thành lập được hơn 3 năm qua.

Nhóm vá xe miễn phí do anh Vân thành lập được hơn 3 năm qua.

Anh tâm sự đã từng làm nghề hớt tóc hơn 20 năm và mở một tiệm hớt tóc nhỏ tại nhà, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc.

Thế nhưng, năm 2021, anh không may gặp tai nạn và bị chấn thương khớp háng nghiêm trọng.

Do vết thương bị hoại tử, phải thay khớp háng, trong khi gia đình gặp nhiều khó khăn, anh may mắn được cộng đồng giúp đỡ 22 triệu đồng tiền viện phí và điều trị.

Ca mổ thành công, bốn tháng sau, sức khỏe dần bình phục, anh Vân bắt đầu đi làm trở lại.

Suốt một thời gian, anh trăn trở về việc mình được cộng đồng giúp đỡ nên cần phải làm việc gì đó giúp đỡ lại mọi người.

Nghĩ là làm, anh đã đứng ra thành lập nhóm hỗ trợ người tham gia giao thông gặp sự cố, tai nạn về đêm từ năm 2021 đến nay.

Ngoài vá xe miễn phí, nhóm vá xe còn hỗ trợ xăng khi người đi đường gặp sự cố hết xăng.

Ngoài vá xe miễn phí, nhóm vá xe còn hỗ trợ xăng khi người đi đường gặp sự cố hết xăng.

"Lúc tôi vận động, anh em ở địa phương ai cũng đồng tình ủng hộ", anh Vân cho biết.

Cũng theo anh Vân, nhóm ban đầu thành lập chỉ có 7 - 8 người, đa phần đều là người dân trong xóm.

Đến nay, nhóm có gần 20 thành viên, với nhiều độ tuổi và công việc khác nhau như thợ hớt tóc, thợ may, phụ hồ và lao động tự do…

"Thấy mình làm việc có ích nên dần dà nhiều người muốn tham gia. Khi tham gia vào nhóm, tất cả đều làm với tinh thần tự nguyện, phải làm việc vào ban đêm. Tuy vậy, ai cũng gắn bó", anh Vân chia sẻ.

Trả ơn đời

Đang cặm cụi bơm bánh xe sau khi vừa vá xong cho người dân bị thủng bánh, chị Trần Huệ Viên (37 tuổi, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) - thành viên nhóm vá xe miễn phí cho biết, nhóm bắt đầu làm việc lúc 17 - 23h hằng ngày.

Những trường hợp hư hỏng ngoài khả năng sửa chữa, nhóm hỗ trợ đưa về tận nhà.

Những trường hợp hư hỏng ngoài khả năng sửa chữa, nhóm hỗ trợ đưa về tận nhà.

Do vậy, sau khi làm xong công việc trong nhà, chị tranh thủ chạy 8km để đến cầu

Tân An thuộc xã ngụ xã Tân An, thị xã Tân Châu để tham gia vá xe miễn phí tại đây.

"Nhóm thường tập trung ở đây, sau đó, có ai báo xe bị thủng bánh hay hết xăng, chúng tôi đều đến để hỗ trợ, tất cả đều miễn phí", chị Viên kể.

Cũng theo chị Viên, đến nay, chị đã có hơn một năm gắn bó với nhóm. Cơ duyên để chị tham gia và gắn bó lâu như vậy là vì thông qua mạng xã hội, chị thấy việc làm của anh Vân có ý nghĩa nên tự nguyện xin gia nhập.

"Cách đây hơn một tuần, trời đã khuya và mưa lớn, từ đằng xa, nhóm thấy có xe đang dẫn bộ nên đến xem thử.

Tới nơi, nhóm thấy hai vợ chồng còn trẻ bế theo hai đứa con nhỏ, trong khi xe bị thủng lốp.

Vậy là anh em lập tức tới thay lốp, nhìn họ phấn khởi vì không phải dắt bộ, bản thân chúng tôi cũng thấy ấm lòng.

Có những trường hợp giữa đường xe bị hư, không phải vì họ không có tiền sửa mà khuya quá, kiếm chỗ sửa khó nên cũng nhờ đến nhóm hỗ trợ.

Khi làm xong, họ trả tiền công nhưng nhóm dứt khoát không nhận", anh Vân kể.

Có lẽ cũng vì thế mà nhiều người sau khi được giúp đỡ đã tình nguyện tham gia nhóm. Nhiều người biết việc làm ý nghĩa của nhóm nên thường xuyên gửi tiền ủng hộ để mua săm, lốp, xăng hỗ trợ lại những người khác.

Chị Viên cho biết thêm, người dân hỗ trợ tiền bao nhiêu, anh Vân đều sao kê ra rất rõ ràng.

Sau mỗi tháng, anh đều tổng kết lại đã nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu và còn lại bao nhiêu, mọi thứ rất công khai, minh bạch.

"Trước đây nhóm chỉ làm việc vá xe miễn phí, gần đây anh Vân nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các mạnh thường quân nên nhóm tổ chức làm thêm bánh mì chay và nước suối để tặng người đi đường khi cần", chị Viên thông tin.

Nhiều người giúp, giúp nhiều người

Theo anh Vân, lúc nhóm mới thành lập, chi phí hoạt động do các thành viên trong nhóm cùng góp.

Dần dà về sau, khi thấy hoạt động của nhóm hiệu quả, nhiều mạnh thường quân bắt đầu ủng hộ.

Nhóm vá xe miễn phí của anh Vân còn hỗ trợ bánh mì chay và nước suối cho những người lỡ đường hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm vá xe miễn phí của anh Vân còn hỗ trợ bánh mì chay và nước suối cho những người lỡ đường hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, mỗi tháng, gom góp hết tất cả số tiền nhận được từ nhà hảo tâm, nhóm cũng có được khoảng 20 triệu đồng/tháng để duy trì hoạt động.

Trung bình mỗi ngày, nhóm tiếp nhận và hỗ trợ khoảng 5 - 7 trường hợp đi đường gặp nạn cần được giúp đỡ.

Anh Nguyễn Văn Liên (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) chia sẻ: "Lúc trưa tôi từ thành phố Châu Đốc lên thăm nhà người thân ở thị xã Tân Châu.

Chơi vui nên về hơi trễ, đi dọc đường thì xe thủng bánh, ráng chạy thêm chút nữa kiếm chỗ nào vá nhưng các tiệm đều đóng cửa.

Tình cờ tôi được người đi đường cho số điện thoại nhóm anh Vân đến ứng cứu.

Bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn gọi thử, nào ngờ chỉ cần nói địa điểm thì có người chạy đến ngay. Tôi rất xúc động trước nghĩa cử của nhóm".

Ông Trần Thiện Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, việc anh Vân đứng ra tự lập nhóm vá xe miễn phí về đêm là việc làm rất có ý nghĩa, giúp được nhiều người khi đi đường.

"Việc làm của nhóm rất đáng biểu dương", ông Hiếu nói.

Hương Ngân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/lap-doi-va-xe-mien-phi-tra-on-doi-192240718210711014.htm