Lập khống 64 hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 23/9, trong căn phòng xử lớn của TAND tỉnh Nghệ An, 60 bị cáo lặng lẽ ngồi dưới bục khai báo. Có bác sĩ, có điều dưỡng, có cả nhân viên tư vấn bảo hiểm. Những bị cáo này đã liên kết lập khống những hồ sơ bệnh án 'ma' để chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm.

 Bị cáo Lê Thị Hà An (áo xanh) và các đồng phạm tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lê Thị Hà An (áo xanh) và các đồng phạm tại phiên tòa xét xử.

Giữa hàng dài bị cáo, Lê Thị Hà An (SN 1989, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) nổi bật với áo xanh nhạt, gương mặt căng thẳng, ánh mắt chốc chốc cúi xuống. Ngồi bên cạnh An là mẹ ruột, Thái Thị Mai (SN 1967), nguyên điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Hai mẹ con, một kẻ bày mưu, một người tiếp tay, nay cùng đứng trước công lý trong sự xót xa của những người có mặt tại phiên xử.

Những bệnh án "gãy xương", "bỏng" không hề tồn tại

Theo cáo trạng, chỉ bằng thủ đoạn hợp thức hóa những bệnh án giả, An và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm lớn như Manulife, AIA, Chubb Life, Sunlife.

Câu chuyện bắt đầu từ những buổi tập huấn nhân viên tư vấn bảo hiểm mà An từng tham gia. Hiểu rõ quy định chi trả của bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt với các trường hợp gãy xương, bỏng nặng nên An nảy sinh ý định trục lợi.

Cô liên hệ với những khách hàng đã có hợp đồng bảo hiểm hoặc thuyết phục người khác mua mới, rồi đề nghị họ làm hồ sơ bệnh án khống để hưởng tiền bồi thường. Đổi lại, An thu từ 60 đến 100 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ.

Để kế hoạch "trơn tru", An lôi kéo mẹ ruột cùng một số bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh. Những cái tên như Nguyễn Quốc Việt (SN 1984), Hoàng Thị Hiền (SN 1990), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993)… xuất hiện trong hồ sơ vụ án với vai trò ký xác nhận, hợp thức hóa bệnh án giả.

Thậm chí, khi các công ty bảo hiểm yêu cầu khách hàng đi khám lại để xác minh, An tiếp tục chi tiền cho một số nhân viên y tế tại Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao Nghệ An hay Phòng khám Hồng Đức (Hà Tĩnh) để làm giả kết quả, đảm bảo trùng khớp với bệnh án đã dàn dựng trước đó.

Lê Thị Hà An tại cơ quan điều tra

Lê Thị Hà An tại cơ quan điều tra

Từng bộ hồ sơ khống được An và đồng phạm hoàn tất, gửi đi, và tiền bồi thường lần lượt chảy về. Có hồ sơ bệnh án ghi bệnh nhân bị gãy xương, có hồ sơ mô tả bỏng nặng, nhưng tất cả chỉ là giấy tờ giả mạo – những vết thương không bao giờ tồn tại.

64 hồ sơ, gần 6,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Thị Hà An cùng đồng phạm đã lập khống tổng cộng 64 bộ hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng An bỏ túi hơn 3,5 tỷ đồng, khoản tiền khổng lồ mà cô có được bằng sự dối trá, sự tiếp tay của nhiều người mang danh thầy thuốc.

Đáng chú ý, ngoài 37 hồ sơ "gãy xương, bỏng" với số tiền chiếm đoạt hơn 6,1 tỷ đồng, An còn phối hợp với bác sĩ Trần Đức Lượng và điều dưỡng Nguyễn Thị Ngọc để dựng thêm 27 hồ sơ "ngày nằm viện", chiếm đoạt hơn 266 triệu đồng.

Trò gian dối được che đậy khéo léo suốt một thời gian dài, cho đến khi các công ty bảo hiểm phát hiện dấu hiệu bất thường, phối hợp cùng cơ quan công an bóc gỡ từng mắt xích.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trần Đức Lượng

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trần Đức Lượng

Trong phiên xử, Hội đồng xét xử đã làm rõ từng hành vi, từng thủ đoạn. Các bị cáo lần lượt khai nhận, không ít người bật khóc, không chỉ vì lo sợ mức án, mà còn vì sự hối hận muộn màng.

Hình ảnh những bác sĩ, điều dưỡng quen thuộc trong mắt bệnh nhân, từng được gọi bằng hai chữ "lương y", giờ lại cúi đầu nhận tội, để lại nỗi xót xa cho đồng nghiệp và người thân ngồi dự khán.

Phía dưới, một số người dân lắc đầu thở dài. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, niềm tin vào ngành y vốn dĩ đã có lúc chông chênh nay lại bị khoét thêm một vết nứt. Bệnh án vốn để cứu người, nay bị biến thành công cụ trục lợi; y đức vốn là ánh sáng, lại bị che mờ bởi lòng tham.

Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày. Kết thúc sẽ là những bản án nghiêm khắc, nhưng dư âm còn đọng lại chính là bài học về lòng tham và hậu quả. Những đồng tiền kiếm được từ dối trá có thể mang lại phút hưởng thụ ngắn ngủi, nhưng sớm muộn, nó cũng dẫn người ta ra trước bục khai báo, nơi ánh mắt cúi gằm và những giọt nước mắt muộn màng không thể gột rửa lỗi lầm.

Minh Trang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lap-khong-64-ho-so-benh-an-chiem-doat-gan-64-ty-dong-tien-bao-hiem-20250923124202396.htm