Lấp lánh sao vuông

Những ngày qua, trên các tuyến đường giao thông, con hẻm, tới các đường mòn, lối mở, từ các xã vùng cao, đến khu phố sầm uất, đâu đâu cũng lấp lánh những ánh sao vuông - hình ảnh những chiến sĩ dân quân không quản ngày đêm, nắng mưa, rét lạnh, gió thốc bên vệ đường, lán tạm để cùng các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh. Hình ảnh này đã trở nên gần gũi, thân quen với mỗi người dân. Xung kích của các dân quân trong bảo vệ an ninh, kiểm soát địa bàn, giúp nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn, góp phần thực hiện tốt phương châm '4 tại chỗ' trong phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Thuận.

Lấp lánh sao vuông

Anh Mai Thế Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, vừa cởi bộ đồ bảo hộ y tế, mình ướt đẫm mồ hôi, làm các bước vệ sinh cá nhân, thuần thục, trình tự, chuẩn xác đến từng cử động. Điều này minh chứng cho việc anh và đồng đội mình đã mặc vào, cởi ra rất nhiều lần bộ đồ bảo hộ để thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. Anh Phương cho biết: Phú Trinh là địa phương bị ảnh hưởng đầu tiên từ khi có ca nhiễm Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/6/2021, khi ca bệnh là bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh nghi nhiễm, thì địa bàn phường có 2 điểm phong tỏa, 1 khu cách ly phải cử lực lượng phục vụ. Cao trào là ngày 31/7, xuất hiện ca nhiễm ngay trên địa bàn, lúc đó Công an phường gần như phải đi cách ly do có tiếp xúc gần, thế là chúng tôi điều động gần 40 dân quân của phường ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở các khu cách ly, khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, tổ tuần tra, tham gia bảo vệ địa bàn, hỗ trợ, giúp nhân dân về lương thực, thực phẩm và vô vàn những việc không tên. “Khi điều động 100% anh em chấp hành lệnh. Tập huấn, quán triệt về công tác bảo đảm an toàn, quán triệt và triển khai kế hoạch, anh em phải xuống ngay địa bàn để thực hiện nhiệm vụ với sự quyết tâm và tình nguyện rất cao” anh Mai Thế Phương nói. Dân quân Nguyễn Võ Đăng Vũ, được điều động tham gia phòng chống dịch từ những ngày đầu tiên. Tham gia làm nhiệm vụ ở các khu phong tỏa, đến chốt giao thông, rồi phục vụ ở khu cách ly tập trung, nhiệm vụ nào Vũ cũng hoàn thành tốt và xuất sắc. Tích cực phối hợp với công an, y tế, làm tất cả những việc với mong muốn duy nhất là sớm đem lại sự bình yên cho phố, phường. Khi hỏi các bạn làm việc liên tục cả ngày, đêm như thế có sợ lây bệnh không, Vũ và các anh em dân quân đều có chung suy nghĩ “rất sợ nữa là khác, vì vậy nên mình hết sức cẩn thận, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Mà khi bà còn mình cần giúp đỡ thì chúng tôi có từ nan việc gì. Ngày cũng như đêm, cứ dân cần là có anh em dân dân chúng tôi” dân quân Nguyễn Võ Đăng Vũ tâm sự.

Phường Hưng Long và một phần phường Bình Hưng, hiện nay đang trong thời gian phong tỏa, cách ly để lực lượng chức năng tiến hành truy vết, sàng lọc. Với quyết tâm cao nhất không chỉ đến từ cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng chức năng mà được sự hưởng ứng, cộng tác tích cực từ phía nhân dân. Ai ở yên nhà nấy, cũng đồng nghĩa với lúc này lực lượng tham gia phòng chống dịch làm việc hết công xuất. Y tế truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng dân cư; công an, quân sự lo gìn giữ an ninh trật tự, kiểm soát người ra vào và cũng lúc này, với thế mạnh là sự thông thuộc từng con hẻm, góc phố, tường tận hoàn cảnh từng hộ gia đình, bà con nhân dân, gần 100 chiến sĩ dân quân trong khu phong tỏa của 2 phường có thêm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm đến từng hộ dân, nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, trực chốt, tuần tra, vận chuyển hàng cứu trợ, phối hợp với Đoàn thanh niên, văn hóa phường, sử dụng loa di động tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch. Ngày đêm, ăn ngủ tạm bợ tại chốt, khu cách ly, tuần tra, kiểm soát suốt đêm, ăn cơm hộp, mì gói nhưng các anh vẫn làm việc bằng 2, bằng 3 sức lực của mình. Nhờ những hoạt động trên mà dịch bệnh đang dần được khống chế. Mấy ngày qua, các ca dương tính thưa dần, người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của các cấp, các ngành.

Thượng tá Nguyễn Minh Chính, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phan Thiết cho chúng tôi biết: Khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, bình quân mỗi ngày, Ban CHQS thành phố và các phường, xã huy động từ 500 - 700 dân quân để thực hiện nhiệm vụ. Công tác huấn luyện, diễn tập tạm dừng lại, ưu tiên, dồn sức cho việc dập dịch. Mỗi người mỗi việc, hiệp đồng chặt chẽ, làm việc không nghỉ và lực lượng dân quân đã thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong bảo đảm an ninh, trật tự, thiết lập, phục vụ, bảo đảm ở các khu cách ly, các chốt phòng dịch, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch. Họ là những chiến sĩ sao vuông luôn xung kích trong tâm dịch, góp phần “đánh giặc Covid-19” từ mỗi khu phố, xóm, thôn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân luôn lấp lánh “sao vuông” tỉnh Bình Thuận đã trở thành điểm tựa tin cậy, vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và những nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chung, vì hạnh phúc nhân dân.

Dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận lần thứ 4, gần 2 tháng qua, mỗi ngày Bộ CHQS tỉnh đã huy động từ 800 đến 1.000 cán bộ, chiến sĩ dân quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại 301 tổ, chốt, cơ sở cách ly, khu phong tỏa. Họ đã phối hợp với các lực lượng kiểm soát, phòng dịch hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân, giải quyết các vụ việc xảy ra. Vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm đến tận tay cho nhân dân, người cách ly dùng, giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, cấp cứu người bệnh, người bị thương.

Duy Thỉnh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/lap-lanh-sao-vuong-140723.html