Lấp loáng những bóng áo vàng, áo xanh giúp dân giữa tâm lũ ở Lào Cai

Đêm 29 và ngày 30/9, nước lũ dâng cao, phường Yên Bái ngập sâu, hàng trăm hộ dân được cán bộ, chiến sĩ kịp thời tiếp tế và sơ tán.

Còn dân bị cô lập là còn nhiệm vụ

Những con đường quen thuộc chỉ sau vài giờ biến thành dòng sông đục ngầu, xoáy ốc dữ dằn. Nhà cửa, ruộng đồng, tài sản của người dân bị nhấn chìm.

Trong khung cảnh ấy, hình ảnh những người lính từ công an, quân đội đến lực lượng cứu hộ đã trở thành điểm tựa, mang đến niềm tin và sự sống cho hàng trăm gia đình.

Lực lượng cảnh sát giao thông nhận đồ tiếp tế chuyển cho những hộ dân bị cô lập do mưa lũ ở phường Yên Bái

Lực lượng cảnh sát giao thông nhận đồ tiếp tế chuyển cho những hộ dân bị cô lập do mưa lũ ở phường Yên Bái

Khi ánh đèn pin loang loáng soi trên mặt nước, giọng nói của thiếu tá Vũ Ngọc Niên, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai vang lên át cả tiếng mưa: “Các cô, các chú có cần gì không ạ?”.

Trên xuồng, từng cuộn dây thừng được buộc chặt, từng bao gạo, thùng mì, bình nước lọc được chuyền tay nhau, đưa đến tận từng nóc nhà bị cô lập.

Người dân, từ cụ già đến em nhỏ, run run nhận túi quà cứu trợ mà mắt rưng rưng nhìn theo những bóng áo vàng giữa biển nước.

Ở một khu phố Hồng Thái ngập sâu, thượng úy Nguyễn Minh Quyết, chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cầm danh sách, dò từng địa chỉ. Áo mưa đã rách, đôi ủng nặng trĩu bùn đất, nhưng anh vẫn lội qua ngõ hẹp, tìm đến từng số nhà.

Mỗi túi đồ cứu trợ anh trao đi không chỉ là lương thực mà còn là niềm an ủi. Một cụ bà nắm chặt tay anh nghẹn ngào: “Nếu không có các chú, chúng tôi chẳng biết bấu víu vào đâu trong lúc này”.

Dòng nước chảy xiết, trên chiếc xuồng nhỏ, trung úy Lê Đức Bảo trổ tài lái vững vàng. Anh lách qua những mái tôn nhấp nhô, tránh những khúc gỗ lớn đang trôi nổi, đưa từng thùng hàng đến đúng tay bà con.

Có lần, xuồng chao đảo vì xoáy nước, anh vẫn bình tĩnh điều khiển, ánh mắt chỉ dõi theo những ngôi nhà còn bị cô lập. “Dù chỉ một gói mì cũng quý trong lúc này”, anh nói giản dị.

Trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai toàn thân ướt sũng, vẫn không ngừng dìu dắt, bế, cõng người dân vào bờ.

Trung tá Nguyễn Tiến Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai toàn thân ướt sũng, vẫn không ngừng dìu dắt, bế, cõng người dân vào bờ.

Trên tuyến đường Thanh Niên, trung tá Nguyễn Tiến Trung, người Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai toàn thân ướt sũng, vẫn không ngừng dìu dắt, bế, cõng người dân vào bờ.

Những em nhỏ bám chặt vào lưng anh, những cụ già tóc bạc được anh từng bước đưa vào nơi an toàn.

Mỗi lần xuồng cập bến, đồng đội thay nhau bế từng người dân, trao lại cho lực lượng y tế và dân quân địa phương chăm sóc.

Gần sáng 29/9, thành phố Yên Bái mưa vẫn không dứt. Các tuyến phố lớn như Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Yết Kiêu, Đoàn Thị Điểm... chìm trong biển nước, có nơi ngập gần hết tầng 1.

Trong màn đêm, ánh đèn pin, đèn pha xuồng cứu hộ soi quét khắp mặt nước, tìm từng ngôi nhà còn có tiếng kêu cứu.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ gần như thức trắng. Họ chia nhau từng ổ bánh mì, chai nước ngay trên xuồng rồi lại tiếp tục lao vào dòng nước dữ.

Có đồng chí kiệt sức, có người bị thương nhẹ vì va đập với mái tôn, cành cây, nhưng không ai rời vị trí.

Mỗi khi có thêm một gia đình được đưa đến điểm sơ tán, mọi người lại động viên nhau: “Còn dân trong nhà bị cô lập là còn nhiệm vụ”.

Những phút giây sinh tử cũng không ít. Một cụ ông suýt bị cuốn theo dòng chảy khi dây thừng bất ngờ tuột khỏi tay.

Trung úy Bảo đã kịp kéo cụ trở lại, đồng đội lập tức quăng thêm dây cứu sinh. Cả hai được đưa lên xuồng trong tiếng thở phào, nhưng cũng là giây phút khiến ai chứng kiến đều nghẹn ngào.

Điểm tựa của người dân

Tính đến trưa 30/9, lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ sơ tán an toàn cho hàng trăm hộ dân, đưa hàng nghìn lượt người đến nơi tránh trú.

Nhiều tấn lương thực, nước sạch, thuốc men đã được vận chuyển khẩn cấp đến vùng bị cô lập.

Trong các khu sơ tán, bữa cơm dã chiến với mì tôm, lương khô, nước ấm do cán bộ chiến sĩ chuẩn bị đã giúp bà con dần ổn định tinh thần, lấy lại sức.

Anh Phạm Văn Trường, một người dân phường Hồng Hà (cũ), xúc động: “Nhìn thấy các chú cảnh sát giao thông, công an, bộ đội đến, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Còn người cứu hộ là còn niềm hy vọng thoát lũ”.

Các chiến sỹ cảnh sát giao thông tiếp tế đồ cho người dân trên những ngôi nhà cao tầng bị nước lũ cô lập xung quanh.

Các chiến sỹ cảnh sát giao thông tiếp tế đồ cho người dân trên những ngôi nhà cao tầng bị nước lũ cô lập xung quanh.

Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Trong những ngày vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động khẩn cấp, xuyên ngày đêm có mặt ở các điểm nguy cơ ngập sâu, sạt lở nguy hiểm.

Các đồng chí không chỉ vận chuyển nhu yếu phẩm, tiếp tế từng hộ gia đình mà còn trực tiếp đưa người dân nhất là người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Dù rất vất vả, có đồng chí bị thương, nhưng không ai nản lòng.

Tất cả đều xác định đây là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim: Bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.

Riêng đêm 29, rạng sáng 30/9, trên địa bàn phường Yên Bái xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng, mưa lũ đã khiến 1.171 hộ dân bị ảnh hưởng”.

Mưa lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhà cửa, ruộng đồng, của cải, nhưng không thể cuốn đi tình đồng bào, sự quả cảm và tình người.

Những bóng áo xanh, áo lính giữa dòng nước dữ đã gieo niềm tin, sưởi ấm trái tim người dân trong hoạn nạn.

Hình ảnh các chiến sĩ dìu dắt, bồng bế từng người, kiên cường đối mặt với hiểm nguy, sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức bà con.

Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biểu tượng của tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, của lời thề người lính giữa đời thường.

Hà Thắng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/lap-loang-nhung-bong-ao-vang-ao-xanh-giup-dan-giua-tam-lu-o-lao-cai-192250930160354662.htm