Lật phà chở 62 người ở Philippines: Chiến dịch giải cứu thành công

Tổng cộng 59 người đã được các nhân viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu trong khi 3 người khác tự bơi vào bờ an toàn.

Tổng cộng 59 người đã được các nhân viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu trong khi 3 người khác tự bơi vào bờ an toàn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu những người bị nạn. Ảnh: Inquirer

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu những người bị nạn. Ảnh: Inquirer

Philippines chặn đứng âm mưu đánh bom liều chết, đấu súng dữ dội

Ngày 7-11, mạng tin Liên hợp buổi sáng dẫn nguồn từ Manila cho biết, lực lượng quân đội Philippines phát hiện và ngăn chặn kịp thời một âm mưu đánh bom liều chết tại miền Nam nước này.

Theo đó, lực lượng quân đội Philippines phát hiện 3 đối tượng tình nghi đánh bom liều chết đang di chuyển trên một chiếc xe điện hướng về phía thành phố Jolo, tỉnh Sulu, nên chặn lại kiểm tra. Cuộc đấu súng ác liệt đã nổ ra, cả 3 tên khủng bố đều bị tiêu diệt và lực lượng quân đội thu giữ được lượng lớn thuốc nổ, lựu đạn, súng ngắn và đồ dùng kích nổ… Hai trong số 3 phần tử khủng bố bị tiêu diệt kể trên là người Ai Cập trong khi kẻ còn lại là người Philippines và chúng đều là thành viên của nhóm khủng bố Abu Sayyaf.

Sau nhiều giờ vật lộn dưới nước, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu thành công 62 người trên phà bị lật ở ngoài khơi Sibonga, Cebu, miền trung Philippines vào ngày 7-11. Trung úy Michael John Encina, phát ngôn viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines ở Trung Visayas (PCG-7), cho biết, tất cả 62 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn. “Không có người mất tích nào được báo cáo”, ông nói.

Chiếc phà MV Siargao Princess đang trên hành trình từ bờ biển thị trấn Loon ở Bohol đến Sibonga, Cebu. Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ ngày 7-11 (giờ địa phương) thì gặp sóng to nên bị lật chìm. Dựa trên bản kê khai, trên phà lúc đó có 55 hành khách và 7 thành viên thủy thủ đoàn. PCG-7 nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ MV Siargao Princess lúc 11 giờ 15 khi nước biển đã tràn nhiều vào bên trong phà chở khách này. Thủy thủ đoàn phát tín hiệu cầu cứu qua thiết bị vô tuyến, nói rằng, nước đang tràn vào phà.

Cảnh sát biển Philippines đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Một cuộc điều tra ban đầu từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển cho thấy nắp hầm phía trước của phà bị vỡ khiến nước tràn vào. Trong ít nhất 2 giờ, hành khách, bao gồm cả trẻ em, tất cả đều trôi dạt trên biển trên một chiếc bè và mặc áo phao.

Tổng cộng 59 người đã được các nhân viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu và chuyển đến cảng ở thành phố Cebu trên tàu BRP Suluan. 3 người khác tự bơi vào bờ an toàn và được đưa đến chăm sóc y tế tại bệnh viện tỉnh ở thành phố Carcar. Nữ cảnh sát Maria Teresa Sanchez, một trong những hành khách, đã khóc và nói lời cảm ơn khi biết tất cả hành khách sống sót sau thảm kịch. “Chúng tôi rất biết ơn. Đây là một phép lạ tuyệt vời”, cô nói khi trả lời phỏng vấn trên đài DyLA. Ông Encina cho biết giới chức nước này đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân khiến phà nhanh chóng bị lật úp.

Phà là phương tiện di chuyển chủ yếu của hàng triệu người Philippines khi họ đi lại giữa các đảo. Tuy nhiên, tai nạn thường xuyên xảy ra do phương tiện này hầu hết đều cũ kỹ, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Thậm chí, hồi tháng 8 vừa qua, chỉ trong 1 ngày, Philippines chứng kiến 3 vụ lật phà nghiêm trọng ở miền trung khiến hàng chục người thiệt mạng. Một trong những vụ lật phà nghiêm trọng nhất ở Philippines xảy ra hồi năm 2017 sau khi phà Mercraft 3 chở hơn 200 người bị lật úp trong thời tiết mưa bão ở ngoài khơi nước này. 4 người đã thiệt mạng và 11 người khác mất tích.

Thảm họa chìm phà khủng khiếp nhất thế giới cũng xảy ra ở Philippines. Đó là vụ chìm phà Dona Paz ngày 20-12-1987, vốn khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Với con số khủng khiếp này, đây là vụ chìm phà trong thời bình có nhiều người chết nhất trong lịch sử hàng hải. Thảm kịch xảy ra khi Dona Paz, chở hơn 4.000 người, đang trên đường từ Catbalogan trên đảo Samar đến Manila qua eo biển Tablas. Dona Paz bất ngờ va chạm với một tàu chở dầu tên Vector với 8.800 thùng dầu thành phẩm. Vụ tai nạn khiến tàu Vector bốc cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan sang Dona Paz, khiến nó cũng bùng cháy dữ dội. Chỉ có 26 người sống sót trong thảm kịch này, trong đó 24 người là hành khách trên phà Dona Paz và 2 người là thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Vector. Hành khách trên phà chết cháy hoặc chết đuối khi nhảy xuống biển.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215607_lat-pha-cho-62-nguoi-o-philippines-chien-dich-giai-cuu-thanh-cong.aspx