Lật tàu ở ngoài khơi Malaysia, hàng trăm người di cư mất tích

Cơ quan Thực thi pháp luật Hàng hải Malaysia (MMEA) đã kích hoạt chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nhân ở vùng biển Langkawi, sau khi một con tàu chở người di cư bị lật ở khu vực gần biên giới trên biển giữa Thái Lan và Malaysia.

Bernama đưa tin, Chuẩn Đô đốc Romli Mustafa, Giám đốc MMEA phụ trách hai bang miền Bắc Malaysia là Kedah và Perlis, cho biết chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được khởi động ngay sau khi một số nạn nhân được phát hiện trên vùng biển Langkawi vào ngày 8/11.

Theo thông tin từ cảnh sát Langkawi, hai người đàn ông và một phụ nữ đã được thủy thủ đoàn của một con tàu giải cứu lúc 8h30 sáng 8/11 tại khu vực Tanjung Chincin, sau đó được đưa đến cầu cảng và bàn giao cho cảnh sát.

Đến 14h05 cùng ngày, nhân viên trên tàu PETIR 81 của MMEA phát hiện thi thể một phụ nữ trôi nổi trên biển. Nhóm cứu hộ sau đó đã giải cứu một người đàn ông quốc tịch Bangladesh đang ở trên một chiếc thuyền buồm và bàn giao cho cảnh sát. Một phụ nữ khác cũng được một tàu cá địa phương cứu vớt.

Tính đến nay, 11 người, bao gồm một thi thể, đã được tìm thấy. Ông Romli cho biết có khả năng vẫn còn nhiều nạn nhân mất tích.

Cảnh sát trưởng bang Kedah, ông Datuk Adzli Abu Shah, trả lời báo giới ngày 9/11. Ảnh: New Straits Times

Cảnh sát trưởng bang Kedah, ông Datuk Adzli Abu Shah, trả lời báo giới ngày 9/11. Ảnh: New Straits Times

Theo New Straits Times, Cảnh sát trưởng bang Kedah, ông Datuk Adzli Abu Shah, cho biết vụ chìm tàu xảy ra gần đảo Tarutao, phía bắc hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Langkawi của Malaysia cách đây 3 ngày.

Theo thông tin ban đầu từ các nạn nhân, khoảng 300 người đã lên một “tàu mẹ” từ Myanmar. Nhóm này đã lênh đênh trên biển gần một tháng trước khi tiến gần đến biên giới trên biển giữa Thái Lan và Malaysia. Sau đó, đường dây buôn người đã chia số người di cư thành 3 tàu nhỏ hơn, mỗi tàu chở khoảng 100 người, để tránh bị phát hiện. “Một chiếc tàu chở khoảng 90 người đã chìm, trong khi tung tích hai còn lại vẫn chưa được xác định,” ông nói thêm.

Ông Adzli cho biết, những người di cư này được cho là đã trả cho đường dây buôn người khoảng 15.000 - 15.000 Ringgit (tương đương 2.800 - 3.100 USD) mỗi người để được đưa đến Malaysia. "Họ sẵn sàng bán nhà cửa, gia súc và đất đai để trả tiền cho các đường dây này. Một số người cho biết việc thanh toán chỉ hoàn tất sau khi họ đến nơi và có việc làm tại Malaysia," ông nói thêm.

Ông cũng cho biết đã ghi nhận nhiều lời khai mâu thuẫn, khi một số nạn nhân nói "tàu mẹ" chở 300 người, trong khi những người khác cho biết số người sau đó được chia thành 3 tàu nhỏ, một trong số đó đã bị lật. "Phiên bản thứ hai có vẻ hợp lý hơn, vì các đường dây thường chia nhóm lớn thành các tàu nhỏ để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang được điều tra," ông nói.

Tất cả những người di cư sống sót đều bị tạm giữ để điều tra thêm vì không có giấy tờ hợp pháp. Thi thể của người phụ nữ đã được đưa đến Bệnh viện Sultanah Maliha ở Langkawi để khám nghiệm tử thi. Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ xác định danh tính những người đứng sau đường dây buôn người và vị trí chính xác nơi con tàu bị chìm.

“Nếu thực sự có 300 người, thì số người chúng ta tìm thấy cho đến nay là rất ít. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm với sự hỗ trợ của MMEA và các cơ quan liên quan,” ông Adzli nhấn mạnh.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/lat-ta-u-o-ngoa-i-khoi-malaysia-ha-ng-tram-nguo-i-di-cu-mat-tich-48437.html