Lật tẩy bộ mặt gã ve chai giết chết bà cụ nhờ chiếc dây giày

Cột khói đen bốc ra từ căn hộ của cụ bà 81 tuổi làm náo loạn khu dân cư. Cảnh sát tìm thấy trên nền đất loạt chứng cứ hé lộ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trương Thao, một thanh niên ở thành phố Mãn Châu, Nội Mông Cổ (Trung Quốc) có thói quen chạy bộ lúc sáng sớm. Ngày 23/7/2018, khi chạy qua phía tây khu nhà, anh phát hiện cột khói đen nghi ngút phát ra từ nhà một bà cụ sống neo đơn ở tuổi 81.

Sau tiếng hô hoán của nhân chứng, người dân sống xung quanh có mặt nhưng không thể tiếp cận bên trong căn nhà vì luồng khí nóng rát phả ra. Cảnh sát khu vực và lính cứu hỏa đã vào cuộc.

Hiện trường chiếc giường ngủ của bà cụ. Ảnh: CCTV.

Hiện trường chiếc giường ngủ của bà cụ. Ảnh: CCTV.

Con gái nạn nhân nói gì?

Khi ngọn lửa được dập tắt, căn phòng nhỏ của nạn nhân hiện ra trong sự hỗn loạn. Mọi thứ cháy xém, thi thể cụ bà được tìm thấy trên giường.

Hàng xóm phán đoán rằng có thể nửa đêm cụ bà dậy hút thuốc nên gây ra vụ hỏa hoạn. Ở khu vực này người già hút thuốc không phải chuyện hiếm.

Theo nhân viên điều tra, vụ hỏa hoạn được xác định là đã cháy khoảng 2-3 giờ trước khi bị phát hiện.

Nếu như hàng xóm nói, cụ bà dậy hút thuốc rồi gây ra hỏa hoạn chắc hẳn phải có bật lửa hay diêm đốt. Nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của hai vật đó trong căn phòng của cụ.

Theo thông tin con gái nạn nhân cung cấp, cụ bà 81 tuổi nhiều năm nay ở một mình trong căn hộ nhỏ trên. Đôi chân của cụ không còn khỏe mạnh nên ít đi lại, không giao du với ai bên ngoài. Việc chăm sóc cụ như đưa cơm, tắm giặt đều do con cháu thay phiên nhau làm. Nạn nhân không có thói quen hút thuốc hay uống rượu.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy nhiều đầu mẩu thuốc lá đã hút hết, một chai rượu lăn lóc dưới chân giường nạn nhân. Sát bếp là một chai nhựa đựng dầu ăn không đậy nắp, dầu trong chai chỉ còn dính lại một chút ít. Dưới chiếc gối đã cháy đen là túi vải đựng hơn hai trăm tệ (gần 700.000 đồng).

Những manh mối này buộc cơ quan điều tra phải đưa ra những câu hỏi: Bà cụ không hút thuốc uống rượu vậy đầu thuốc và chai rượu là của ai? Bà cụ không đi lại đã nhiều năm và cũng không nấu ăn vậy tại sao chai dầu ăn lại bị vứt dưới đất trong trạng thái không có nắp? Đây là sự cố ngoài ý muốn hay do con người gây ra?

Chiếc dây giày may mắn không bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Cctv.

Chiếc dây giày may mắn không bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Cctv.

Dây giày - chìa khóa vụ án

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra đã hé lộ nhiều điều bất ngờ. Trên cổ nạn nhân có sự xuất hiện của một vết hằn giống như vết siết cổ. Đường hô hấp và phổi có rất ít khói bụi và điều này chứng minh bà cụ đã chết trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Một sự trùng hợp bất ngờ hơn khi nhân viên khám nghiệm hiện trường thông báo tìm được một chiếc dây giày trên nền đất. Dây giày khớp với vết hằn trên cổ bà cụ.

Như vậy việc bà cụ bị giết đã rõ, nhưng nguyên nhân là vì sao khiến cơ quan chức năng phải đau đầu.

Theo lập luận, cụ bà nằm trên giường là chủ yếu, hầu như không đi lại giao tiếp với ai nên nguyên nhân mâu thuẫn thù hằn gần như không có. Nếu là cướp tài sản cũng không hợp lý vì tiền của nạn nhân vẫn còn đó và không hề bị mất chút nào.

Manh mối từ người đàn ông lạ mặt

Cảnh sát xác định hơn 20h ngày 22/7, một người đàn ông có dáng người nhỏ nhắn đội mũ lưỡi chai lọt vào hình ảnh camera an ninh. Người này đi lại trong khu nhà khá lâu và dừng trước cửa sổ căn phòng cụ bà vài phút rồi rời đi.

20h41 người đàn ông lạ mặt một lần nữa xuất hiện trước căn hộ. Lần này, anh ta mạnh dạn đẩy cửa đi vào bên trong.

Sau hơn một phút, anh ta ra ngoài cầm theo bịch nylon vứt vào phía thùng rác. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông quay lại căn hộ của bà cụ với thái độ dò xét. Được hơn hai phút, nghi phạm chạy ra ngoài và mất tích phía cuối màn hình.

22h36, khi những ngọn đèn lớn trong khu nhà đã tắt anh ta một lần nữa xuất hiện, trên tay cầm theo một chai rượu. Lần này, người đàn ông ở trong đó rất lâu và rời đi lúc 2h30 ngày 23/7 với một tấm vải khá lớn chùm lên đầu.

Người nhà nạn nhân được gọi đến nhận diện nhưng không ai biết kẻ lạ mặt.

Nhắc lại biên bản khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn có thể bắt đầu khoảng 2-3h. Thời gian này gần như trùng khớp với thời gian người đàn ông lạ mặt rời đi.

Kẻ lạ mặt rời đi với chiếc ga trùm lên đầu. Ảnh: CCTV.

Kẻ lạ mặt rời đi với chiếc ga trùm lên đầu. Ảnh: CCTV.

Gã nhặt rác và ý đồ đen tối

Bên ngoài khu nhà nạn nhân có một tiệm tạp hóa nhỏ. Chủ tiệm cho biết đêm xảy ra hỏa hoạn, người đàn ông lạ mặt có ghé vào tiệm nhà anh hai lần. Một lần vào buổi chiều và một lần vào khoảng hơn 22h để mua thuốc lá và chai rượu.

Cảnh sát đã tìm được chỗ ở của anh ta tại một nhà trọ cách đó không xa. Danh tính người này được xác định là Lưu Dân, bị khuyết tật một chân và làm nghề nhặt phế liệu nay đây mai đó.

Khi Lưu Dân về phòng trọ đã bị lực lượng chức năng ập vào khống chế. Anh ta ú ớ vài câu rồi chịu đưa tay vào còng.

Lưu Dân yêu cầu viên cảnh sát cho uống chai nước để trong chiếc bao tải. Thấy có biểu hiện đáng ngờ, cán bộ làm nhiệm vụ mở nắp chai kiểm tra thì phát hiện trong chai không phải nước mà là thuốc sâu. Anh ta muốn tự tử.

"Tại sao lại uống thuốc sâu", cảnh sát hỏi. Lưu Dân trả lời: "Tôi muốn tự tử".

Trả lời lý do vì sao muốn tự tử, nghi phạm nói: "Tôi đã giết một bà cụ và phóng hỏa đốt căn nhà".

Với thái độ dè dặt, hắn khai tối đó vào khu nhà của nạn nhân nhặt nhạnh chai lọ. Khi đi qua cửa sổ, thấy bà cụ mặc chiếc áo cộc nằm trên giường đã nảy sinh ý nghĩ đen tối.

"Yêu râu xanh" bị phản kháng dữ dội

Lần đầu Lưu Dân vào căn phòng, bà cụ không để ý tưởng con trai nên kêu lấy túi rác đi vứt. Anh ta nhặt lên và đi ra phía ngoài.

Lần thứ hai khi hắn xuất hiện bà cụ phát hiện người lạ thì đuổi đi. Cầm chiếc gậy thường ngày dùng để bật công tắc điện, chủ nhà đánh vài nhát khiến kẻ lạ mặt bỏ đi vì sợ hàng xóm phát hiện.

Nghi phạm đi ra tiệm tạp hóa mua rượu uống. Đợi khi đèn đường tắt hắn lẻn vào phòng đề nghị được "quan hệ" với bà cụ. Gặp phải sự phản kháng dữ dội, "yêu râu xanh" bịt mồm, sau đó cởi dây giày rồi siết cổ nạn nhân. Khi mọi thứ đã yên lặng anh ta thở phào nằm ở đó rồi thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, Lưu Dân ý thức được mình đã giết người, hoảng loạn rồi tìm cách che đậy tội ác. Trong căn phòng không có gì đáng giá, kẻ giết người lục lọi một hồi.

Thấy chai dầu ăn còn một nửa, thủ phạm đổ lên mọi thứ trong phòng và trên giường rồi châm lửa. Ngọn lửa bén lên từ ga giường rồi lan ra mọi nơi.

Hành động của Lưu Dân không qua mắt những cảnh sát. Gã đàn ông này đang được xét xử tại tòa án Hô Luân Bối Nhĩ, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lat-tay-bo-mat-ga-ve-chai-giet-chet-ba-cu-nho-chiec-day-giay-post991848.html