Lật xe khách ở Gia Lai: Hẹn dẫn bạn về chơi, nhờ ra đón nào ngờ lại nhận tin dữ
Hành khách trên chuyến xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP.HCM - An Khê (Gia Lai) bàng hoàng kể lại thời khắc xe bị lật. Trong khi đó, người nhà nạn nhân tử vong đau đớn kể về lời hẹn ra đón người thân nhưng cuối cùng lại nhận tin dữ.
Đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, anh Phạm Ngọc Quốc Lên (28 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng do vụ TNGT lật xe khách gây ra. Anh Lên kể, bản thân làm việc ở TP. HCM, tranh thủ ngày lễ dài ngày nên tranh thủ về Gia Lai thăm gia đình.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm anh Phạm Ngọc Quốc Lên (nạn nhân trong vụ TNGT).
"Tôi được nhà xe bố trí ở tầng trên chiếc xe giường nằm. Thời điểm trước tai nạn giao thông tôi không ngủ được nên dậy. Khi xe khách rẽ vào đường tránh đường HCM đi Đak Đoa, tôi nhìn ra ngoài thấy mưa và sương mù rất lớn, mưa khá to", anh Lên kể.
Giọng anh Lên còn bàng hoàng, thuật lại: Chiếc xe đang lưu thông bỗng nhiên chao đảo liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp bám vào thành giường. Vài giây sau, chiếc xe tông phải vật cản rồi đổ ụp. Tiếng động của va đập rất lớn. Sau cú lật, trên xe xuất hiện tiếng la hét rất lớn.
"Tôi sau đó bị choáng khoảng 2 phút và được một hành khách nằm bên cạnh la hét đánh thức. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy xe đã lật nghiêng bên đường. Nhiều người trên xe hoảng hốt, la hét. Gần 15 phút sau, chúng tôi mới được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đi nhập viện", anh Lên kể.
Anh Phạm Ngọc Quốc Lên kể lại thời điểm vụ TNGT xảy ra.
Tại phòng bảo quản thi thể người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhiều người dân trú tại An Khê đã đến làm thủ tục nhận thi thể người thân. Trong đó, bệnh viện đang bảo quản thi thể của 4 người đều là nạn nhân của vụ TNGT trong vụ lật xe khách.
Gặp chúng tôi, chị Lê Gia Vi (SN 2007, trú tại An Khê, Gia Lai) cho biết, người thân của chị bị tử vong là Trương Thị D. H (SN1993, quê tại An Khê làm công nhân ở TP. HCM).
"Hôm trước, D.H gọi điện thoại bảo là dẫn bạn về nhà chơi dịp lễ và nhờ đón về nhà", chị Vi kể.
"Sáng nay, khoảng 5-6h sáng, gia đình chúng tôi không thấy xe Việt Tân Phát về, gọi điện thoại vào số cô H thì không phản hồi. Cùng lúc đó trên mạng đăng tin, ảnh TNGT nên gia đình lo lắng. Chúng tôi tìm mọi cách liên hệ với nhà xe nhưng chỉ nhận thông tin mù mờ. Biết chẳng lành, gia đình liền tức tốc chạy lên Pleiku tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, nhận được tin dữ, cả hai chị D.H và chị D đều tử vong trong vụ TNGT", chị Vi nói.
Trước đó, Báo Xây dựng đưa tin khoảng 3h cùng ngày tại Km10+600 tuyến tránh Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku, thuộc làng Châm Nẻh, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ lật xe khách. Trên xe có 31 hành khách và 3 tài xế, phụ xe.
Trưa 31/8, Bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khoảng 3h40 ngày 31/8, bệnh viện nhận được thông tin về vụ tai nạn và tiếp nhận 20 bệnh nhân.
Theo Bác sĩ Giang, trong số này, có 4 trường hợp bị thương nặng (1 trường hợp chuyển đi Biệnh viện Chợ Rẫy, 1 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai tại Quy Nhơn) và 3 trường đang theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện. Còn đối với 15 người bệnh bị chấn thương phần mềm, xương khớp nhẹ, sau khi được thăm khám, điều trị đã ổn định đã xuất viện.


