Lễ chùa mùa Vu lan, rưng rưng nước mắt nhớ ơn sinh thành

Nhận đóa hoa hồng, nhiều người không kìm được giọt nước mắt xúc động khi nhớ đến công ơn trời biển của đấng sinh thành.

Tối 18/8 (nhằm ngày 15/7 năm Giáp Thìn), đông đảo bà con Phật tử, bạn trẻ đã về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) tham dự khóa lễ Vu lan của nhà chùa.

Bạn trẻ dâng những đóa hoa sen tỏ lòng thành kính và cầu mong ơn trên gia hộ cho gia đình.

Bạn trẻ dâng những đóa hoa sen tỏ lòng thành kính và cầu mong ơn trên gia hộ cho gia đình.

Người dân thắp hương bày tỏ lòng thành kính

Người dân thắp hương bày tỏ lòng thành kính

Người dân tề tựu tại chánh điện dự khóa lễ Vu lan.

Người dân tề tựu tại chánh điện dự khóa lễ Vu lan.

Trong đêm Vu lan, Đại đức Thích Nguyên Cát - Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã chia sẻ với đại chúng pháp thoại Vu lan, đặc biệt nhấn mạnh về lòng hiếu hạnh, về đạo hiếu của mỗi con người.

Trong đêm Vu lan, Đại đức Thích Nguyên Cát - Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đã chia sẻ với đại chúng pháp thoại Vu lan, đặc biệt nhấn mạnh về lòng hiếu hạnh, về đạo hiếu của mỗi con người.

Theo Đại đức Thích Nguyên Cát, đạo hiếu chính là một trong những nét đẹp cao cả của con người mà mỗi người cần thực hành tròn đạo. Mỗi ngày sống đẹp, mỗi lời nói hay nói ra cũng là cách chúng ta thực hành báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

Theo Đại đức Thích Nguyên Cát, đạo hiếu chính là một trong những nét đẹp cao cả của con người mà mỗi người cần thực hành tròn đạo. Mỗi ngày sống đẹp, mỗi lời nói hay nói ra cũng là cách chúng ta thực hành báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên.

Các bà, các mẹ lắng nghe pháp thoại và những khúc hát ý nghĩa về mùa Vu lan.

Các bà, các mẹ lắng nghe pháp thoại và những khúc hát ý nghĩa về mùa Vu lan.

Các bạn trẻ thực hiện nghi lễ dâng hoa lên Tam bảo.

Các bạn trẻ thực hiện nghi lễ dâng hoa lên Tam bảo.

Tại khóa lễ Vu lan, Ban tổ chức gửi tặng những đóa hoa hồng cho mọi người tham dự để cùng biểu thị lòng hiếu kính đến những bậc sinh thành, dưỡng dục. Nhận đóa hoa hồng, nhiều người không kìm được giọt nước mắt xúc động khi nhớ đến công ơn trời biển của đấng sinh thành.

Tại khóa lễ Vu lan, Ban tổ chức gửi tặng những đóa hoa hồng cho mọi người tham dự để cùng biểu thị lòng hiếu kính đến những bậc sinh thành, dưỡng dục. Nhận đóa hoa hồng, nhiều người không kìm được giọt nước mắt xúc động khi nhớ đến công ơn trời biển của đấng sinh thành.

Cẩm Tú (sinh viên Trường Đại học Sài Gòn) cùng bạn thu xếp đến chùa lễ Phật và kính nhớ công ơn cha mẹ.

Cẩm Tú (sinh viên Trường Đại học Sài Gòn) cùng bạn thu xếp đến chùa lễ Phật và kính nhớ công ơn cha mẹ.

Một số bạn trẻ đưa người thân đến chùa dịp này.

Một số bạn trẻ đưa người thân đến chùa dịp này.

Hân hoan trong mùa tri ơn, báo hiếu. Mỗi người đều thấy hạnh phúc, an vui khi còn có mẹ có cha bên đời.

Hân hoan trong mùa tri ơn, báo hiếu. Mỗi người đều thấy hạnh phúc, an vui khi còn có mẹ có cha bên đời.

Từ chiều tối, đã có rất đông người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để dự lễ, vãn cảnh chùa.

Từ chiều tối, đã có rất đông người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm để dự lễ, vãn cảnh chùa.

Người dân thỉnh chuông chùa cầu bình an.

Người dân thỉnh chuông chùa cầu bình an.

Dịp này tại chùa cũng diễn ra hội sách Phật giáo kính mừng đại lễ Vu lan. Ảnh: Ngô Tùng

Dịp này tại chùa cũng diễn ra hội sách Phật giáo kính mừng đại lễ Vu lan. Ảnh: Ngô Tùng

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/le-chua-mua-vu-lan-rung-rung-nuoc-mat-nho-on-sinh-thanh-post1664865.tpo