Lễ giỗ 83 năm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ hy sinh tại huyện Hóc Môn

Ngày 28/8, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), huyện Hóc Môn tổ chức Lễ Giỗ 83 năm ngày hy sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ (28/81941-28/8/2024).

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo huyện Hóc Môn tưởng nhớ các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh. (ảnh: THANH DUYÊN)

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo huyện Hóc Môn tưởng nhớ các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh. (ảnh: THANH DUYÊN)

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Trung ương, các ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ lão thành cách mạng; thân nhân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh.

Cách đây 83 năm (ngày 28/8/1941), các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai và đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh do bị thực dân Pháp đàn áp sau Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) tại huyện Hóc Môn.

Nhằm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh; đồng thời, ôn lại những trang lịch sử hào hùng của nhân dân huyện Hóc Môn nói riêng và dân tộc ta nói chung, huyện Hóc Môn đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và tổ chức Lễ giỗ 83 năm ngày hy sinh các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, đồng bào, chiến sĩ.

Tại lễ tưởng niệm, đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn đã nhắc lại những trang lịch sử cách mạng hào hùng về truyền thống yêu nước của nhân dân Hóc Môn; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn nhằm tri ân, khắc sâu sự hy sinh của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, của đồng bào, chiến sĩ đã không tiếc máu xương mang lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân đã bị bắt và xử bắn.

Riêng tại Hóc Môn, sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp đã dựng lên 3 trường bắn: trường bắn cạnh Rạp hát của Quận lỵ Hóc Môn, trường bắn cạnh Nhà thương Giếng nước (trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ngày nay) và trường bắn Ngã Ba Giồng bằng lăng (nay là Khu Di tích lịch sử cấp Quốc Gia Ngã Ba Giồng) để xử bắn các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhiều chiến sĩ, đồng bào ta.

Đồng chí Trần Văn Khuyên nhấn mạnh, tinh thần cách mạng trung kiên của những người chiến sĩ cộng sản vẫn mãi trường tồn. Quê hương Hóc Môn, vùng đất 18 thôn vườn trầu đã ôm những người con ưu tú của đất nước vào lòng, yên nghỉ vĩnh hằng.

Ông Trần Văn Khuyên cũng cho biết, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển huyện Hóc Môn ngày càng giàu đẹp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội về mọi mặt.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ của huyện cũng như đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền huyện Hóc Môn đã thực hiện các công trình trọng điểm, nhóm công trình trọng điểm với 213/228 công trình hoàn thành, đạt 93,42%.

Năm 2024, huyện đã triển khai thực hiện 99 công trình với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng cho 10 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nhân dân huyện Hóc Môn đã bàn giao 100% mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa phận huyện Hóc Môn.

Cũng trong ngày 28/8, huyện Hóc Môn cũng đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước, nay thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

THANH DUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/le-gio-83-nam-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-dang-va-dong-bao-chien-si-hy-sinh-tai-huyen-hoc-mon-post827280.html