Lễ giỗ lần thứ 233 Hoàng đế Quang Trung tại Gia Lai: Thêm hun đúc lòng tự hào dân tộc

Trong 2 ngày 19/9 và 20/9 (tức 29/7 âm lịch), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung (1792-2025). Lễ giỗ được tổ chức cùng lúc tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt (xã Tây Sơn - quê hương của vua) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo (phường An Khê) - nơi vua tập hợp nghĩa quân.

Lễ giỗ chính thức được tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 20/9, tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, ở xã Tây Sơn - quê hương Hoàng đế Quang Trung. Sau phần lễ, đông đảo người dân và du khách cùng tham gia “thụ lộc”, hòa mình trong bầu không khí gắn kết, thiêng liêng của ngày giỗ chung.

Điểm nhấn năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa phong phú như: hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng vua, hội thi làm bánh dân gian, cùng các đêm biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai cùng nhân dân và du khách tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Đông đảo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai cùng nhân dân và du khách tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Bà Tân Thị Xuân Hiên cho biết, bà và người dân xã Tây Sơn vô cùng tự hào về Hoàng đế Quang Trung: “Với người dân Tây Sơn chúng tôi, vua Quang Trung - Nguyễn Huệ là lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất trong lãnh đạo chống giặc ngoại xâm, là người tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn. Người dân quê tôi rất kính phục, ngưỡng mộ, cho nên hàng năm tới ngày giỗ vua, chúng tôi đều sắp xếp công việc, để đến dâng hương, tưởng nhớ, để giáo dục truyền thống lịch sử”.

Trước đó, ngày 19/9, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung cũng được tổ chức tại phường An Khê – vùng “Tây Sơn Thượng đạo”, nơi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa năm 1771.

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thắp hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thắp hương tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Từ căn cứ Tây Sơn Thượng đạo, Hoàng đế Quang Trung tiến xuống đồng bằng, bình Nam, định Bắc, làm nên chiến thắng lẫy lừng, đánh đuổi 29 vạn quân Thanh mùa xuân Kỷ Dậu 1789, thống nhất đất nước và xây dựng một vương triều tiến bộ, với tầm nhìn xa và nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, bang giao hữu nghị, thu phục lòng dân.

Ông Trần Ngọc Hỷ - người phụng tế tại di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê, Gia Lai chia sẻ: “Đối với nhân dân địa phương và chúng tôi là thế hệ hậu sinh rất quý trọng di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo này, cố gắng giữ gìn, nhang khói hàng năm, để thế hệ mai sau noi gương và làm tốt hơn nữa”.

 Người dân và du khách nô nức về đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và Di tích Tây Sơn Thượng đạo để thắp hương, dâng hoa trong ngày lễ giỗ vua. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Người dân và du khách nô nức về đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt và Di tích Tây Sơn Thượng đạo để thắp hương, dâng hoa trong ngày lễ giỗ vua. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Lễ giỗ lần thứ 233 Hoàng đế Quang Trung không chỉ khẳng định tầm vóc, vị thế của vị anh hùng áo vải trong lịch sử dân tộc, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích, thúc đẩy phát triển văn hóa và du lịch địa phương; hun đúc niềm tự hào để các thế hệ tiếp bước truyền thống.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-gio-lan-thu-233-hoang-de-quang-trung-tai-gia-lai-them-hun-duc-long-tu-hao-dan-toc-post1231523.vov