Lê Hạ Anh cứ đóng cảnh tình cảm là đờ ra

Lê Hạ Anh - diễn viên 'Lật mặt: 48h' - vì chưa có trải nghiệm yêu đương nên mỗi khi đóng cảnh thân mật thường đờ ra, không biết làm gì với tay chân của mình.

- Trước khi tham gia 'Lật mặt: 48h', chị nghĩ sao khi được nhận xét là diễn viên quen mặt nhưng khó nhớ tên?

- Tôi là người chưa bao giờ vội vàng trong bất cứ việc mình. Tôi tự thấy mình đã trưởng thành qua từng bộ phim và rất vui vì sau mỗi lần như thế, càng có nhiều khán giả nhận ra mình. Về việc khán giả thấy quen nhưng không biết tên, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một diễn viên Hạ Anh như mọi người mong đợi.

Lê Hạ Anh tại buổi ra mắt phim 'Lật mặt: 48h' hôm 14/4 ở TP HCM.

- Chị chọn nghề diễn vì kinh tế hay sự nổi tiếng?

- Có lẽ là cả hai. Con đường mà tôi chọn không chỉ cho bản thân mà còn vì mẹ. Tôi muốn mẹ tự hào vì con gái đã làm những điều tử tế. Mỗi lần thấy tôi được khán giả nhận ra, mẹ đều vui mừng. Khi mẹ nói tự hào về mình, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những cố gắng của mình đã được đền đáp.

Hạ Anh tự nhận mình bị 'ế'

- Chị nghĩ sao về việc cởi đồ đóng cảnh "nóng" trên màn ảnh để gây chú ý?

- Thật ra tôi chưa từng được đóng cảnh "nóng". Có lẽ đạo diễn không thấy được sự nóng bỏng của tôi mà chỉ thấy sự nam tính (cười). Các êkíp làm phim thường nói chuyện vui là Hạ Anh đóng cảnh gì cũng được nhưng cứ đến cảnh thân mật là lại đờ ra. Mỗi khi có cảnh như vậy, tôi thường phải đọc kịch bản rất kỹ. Không những thế, tôi còn phải nhờ phó đạo diễn thị phạm cho mình quan sát rồi thực hiện theo. Có lẽ do tôi chưa từng yêu đương nên mới vậy.

- Trải nghiệm yêu đương ở tuổi 23 của chị thế nào?

- Trải nghiệm yêu đương của tôi giống như tờ giấy A4 trắng tinh có điểm thêm một dấu chấm và dấu chấm ấy bé tí teo luôn.

- Đâu là lý do khiến một cô gái nổi tiếng, trẻ trung và xinh đẹp như bạn giờ vẫn chưa mở lòng cho một tình yêu thực sự?

- Tôi ế. Ế mà còn giải thích thì dài dòng và lan man lắm. Chẳng ai hiểu sao một cô gái lại ế đâu (cười).

Nói ra nhiều người không tin nhưng thực sự tôi không có ai theo đuổi cả. Tôi hay nói vui với bạn bè rằng, nếu có thử thách công khai bật loa ngoài điện thoại cho mọi người nghe như trong phim Tiệc trăng máu thì tôi chẳng ngại gì mà không tham gia. Điện thoại của tôi mà reo thì chắc chắn đó chỉ là thông báo từ tổng đài hoặc ngân hàng mà thôi.

Lê Hạ Anh năm nay 23 tuổi, từng đóng các phim: "Cả một đời ân oán", "Tiệm bánh hoàng tử bé"...

- Chị chờ đợi một người đàn ông thế nào?

- Là một người nam tính, chu đáo, tinh tế, lịch sự và phải có kinh tế. Tôi bình thường đã quá nam tính từ cách ăn mặc đến việc tự làm mọi thứ nên muốn người bên cạnh phải thật sự nam tính, chu đáo và quan tâm, cho mình một lần trong đời cảm giác thế nào là được chăm sóc.

- Chị nghĩ đâu là lý do khiến mình được Lý Hải - Minh Hà mời vào vai cô vợ vô duyên của Mạc Văn Khoa trong 'Lật mặt: 48h'?

- Vì tôi nói nhiều. Ngày casting, anh Lý Hải giao cho tôi bài tập livestream bán hàng và anh là khách hàng khó tính xem em ứng xử như thế nào. Anh chị hỏi rất nhiều và tôi nói cũng nhiều. Vậy là mọi người chốt tôi hợp với vai Thảo nói nhiều.

- Vai diễn của chị có gì đặc biệt?

- Với Lật mặt: 48h, khán giả sẽ thấy một Hạ Anh hoàn toàn khác, không còn xinh lung linh như những phim trước. Tôi vào vai Thảo, một cô gái miền Tây thật thà, có gì nói đó, thậm chí còn hơi vô duyên nữa. Để vào vai này, tôi phải để mặt mộc, thậm chí còn phải làm đen xuống mấy tông. Đây là một vai diễn khó bởi tôi phải thay đổi hoàn toàn bản thân cho phù hợp với nhân vật. Thế nhưng, tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để mình tạo một hình ảnh khác trong mắt khán giả.

Lê Hạ Anh và Mạc Văn Khoa đóng vai vợ chồng trong 'Lật mặt: 48h'.

- Lần đầu đóng với Mạc Văn Khoa, chị thấy thế nào?

- Đây là lần đầu tiên tôi đóng phim cùng anh Mạc Văn Khoa, lại còn đóng vợ chồng nữa. Lúc biết mình sẽ đóng cặp cùng anh Khoa để tạo tiếng cười cho phim, tôi thấy hơi áp lực. Trước giờ tôi chuyên đóng những vai tâm lý nên không biết phải thể hiện như nào cho ra chất hài của nhân vật. Cũng may mắn là trong quá trình quay, tôi nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của anh Lý Hải, chị Minh Hà cũng như toàn bộ êkíp. Anh Mạc Văn Khoa cũng luôn nâng đỡ tôi để tôi có thể vào nhịp cùng anh tốt nhất.

Trong bộ phim này, tôi cùng anh Khoa không có cảnh "nóng" nào, chỉ toàn những cảnh hai vợ chồng xéo xắt nhau hay những cảnh bị rượt đuổi. Cái khó nhất khi đóng cặp với anh Khoa là việc tôi phải cố gắng rèn luyện để khi nhìn anh tôi không cười. Nói thế thôi chứ thực ra khi anh Khoa nghiêm túc, anh cũng rất đẹp trai (cười).

Trailer 'Lật mặt: 48h'

- Chị kỳ vọng gì về việc vai diễn trong bộ phim "Lật mặt: 48h" sẽ thay đổi chuyện yêu đương của mình?

- Trước hết, tôi mong rằng khán giả yêu thích Lật mặt: 48h vàbộ phim sẽ đạt được những kỷ lục mới. Tôi cũng mong thông qua bộ phim này, khán giả sẽ biết nhiều hơn đến cái tên Hạ Anh đồng thời hy vọng bộ phim sẽ mang lại một nấc thang mới cho sự nghiệp của tôi.

Về chuyện tình cảm, tôi nghĩ đó là cái duyên mà mình không thể cưỡng cầu được nhưng biết đâu nhờ vào vai diễn lần này, tôi lại tìm được chàng trai của mình thì sao (cười).

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/le-ha-anh-cu-dong-canh-tinh-cam-la-do-ra-20210429100541063.htm