Lễ hội âm nhạc từ thiện do Olivia Rodrigo sáng lập gây quỹ được hơn 500 tỷ đồng
Lễ hội âm nhạc từ thiện mang tên “Daisy Chain Fields” do Olivia Rodrigo sáng lập đã chính thức diễn ra. Sự kiện gây quỹ được tổng cộng 20 triệu đô la (tương đương 521 tỷ đồng) cho các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ, sức khỏe sinh sản và chống bất bình đẳng giới.
Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ Olivia Rodrigo tổ chức một sự kiện âm nhạc quy mô lớn với tư cách là người sáng lập kiêm nghệ sĩ chính. Lễ hội được lấy cảm hứng từ Lilith Fair, chuỗi sự kiện âm nhạc nữ quyền nổi tiếng của thập niên 1990, với mong muốn kết nối các thế hệ nghệ sĩ nữ và lan tỏa sự thấu hiểu đến phái đẹp.

Cái tên Daisy Chain Fields vì thế cũng được Olivia Rodrigo gửi gắm với thông điệp sâu sắc. Hoa cúc dại (daisy) tượng trưng cho vẻ đẹp kiên cường của tự nhiên, còn khi được kết thành chuỗi (chain), chúng trở thành một liên kết bền chặt, đại diện cho sức mạnh của phụ nữ khi đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau.

Sự kiện diễn ra chỉ trong đúng một ngày, từ khoảng 11h trưa đến 22h tối thứ Bảy ngày 29/8, với vé bán hết sạch từ trước. Dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn tình nguyện không nhận thù lao nhằm dồn toàn bộ doanh thu cho mục đích từ thiện. Theo ghi nhận từ tờ Orange County Register, dù lượng khán giả đổ về chật kín nhưng công tác vận hành diễn ra hết sức nhịp nhàng. Hệ thống xe đưa đón cùng quy trình phân luồng giao thông mượt mà đã giúp lễ hội tránh được tình trạng ùn tắc hỗn loạn thường thấy.

Biển người tụ hội tại sự kiện âm nhạc ngày 29/8 của Olivia.
Sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn gồm Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, The Breeders, Bikini Kill, Santigold, Rachel Chinouriri. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của những huyền thoại âm nhạc như Stevie Nicks, Karen O và Sarah McLachlan.

Các chuyên trang âm nhạc đánh giá cao màn trình diễn bùng nổ của các ban nhạc Rock kỳ cựu. Trong khi Bikini Kill và The Breeders mang đến sự nổi loạn đầy máu lửa, Garbage cùng giọng ca Shirley Manson đã khiến cả khán giả lớn tuổi lẫn Gen Z đều cuồng nhiệt nhún nhảy theo.
Để khán giả không bỏ lỡ bất kỳ set diễn nào, ban tổ chức đã sắp xếp lịch trình biểu diễn xen kẽ giữa hai sân khấu chính mang tên Dandelion và Marigold, giúp người xem có thể thưởng thức trọn vẹn toàn bộ chương trình. Điểm nhấn của đêm diễn là màn song ca ca khúc Landslide giữa Olivia và huyền thoại Stevie Nicks. Ngay sau đó, khán giả lại bất ngờ trước sự xuất hiện phút chót của nữ danh ca Alanis Morissette, thay thế cho Karen O để cùng cô và Sarah McLachlan thể hiện ca khúc Ironic.
Olivia Rodrigo là người khép lại chương trình với set diễn cuối cùng, trình diễn các bản hit từ hai album Sour và Guts. Ngoài ra, cô lần đầu trình diễn live single mới ra mắt serena joy trước công chúng. Tờ The Independent gọi đêm diễn này là một “chiến thắng vang dội”.
Màn trình diễn serena joy của Olivia Rodrigo nhận cơn mưa lời khen.
Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Rodrigo còn ưu tiên sử dụng nhân sự nữ cho đội ngũ hậu trường. Theo tiết lộ của tờ The Hollywood Reporter, ban tổ chức đã ưu tiên để phần lớn đội ngũ nhiếp ảnh gia và quay phim tại sự kiện là nữ giới, bao gồm cả những người thuộc cộng đồng chuyển giới, phi nhị nguyên giới hoặc không theo chuẩn giới tính truyền thống.
Điểm nhấn quan trọng nhất của Daisy Chain Fields chính là mục tiêu từ thiện. Ban đầu, lễ hội công bố đã gây quỹ được 10 triệu đô la (tức 260 tỷ đồng) từ doanh thu bán vé, sự đóng góp của các nhà tài trợ và việc các nghệ sĩ biểu diễn không nhận thù lao.
Ngay trước thềm sự kiện, nhà từ thiện Melinda French Gates đã quyết định nhân đôi số tiền này, nâng tổng số tiền quyên góp lên 20 triệu đô la (tức 521 tỷ đồng). Toàn bộ khoản tiền sẽ được chuyển đến 10 tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, quyền tiếp cận phá thai và chăm sóc sức khỏe bà mẹ.

Olivia Rodrigo cùng đại diện các tổ chức phi lợi nhuận.
Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, Olivia Rodrigo cho biết: “Daisy Chain Fields được tạo ra để tôn vinh sức mạnh to lớn khi chúng ta đồng lòng sát cánh bên nhau”. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã góp phần làm nên thành công của sự kiện, từ khán giả mua vé, các nghệ sĩ tự nguyện không nhận thù lao, cho đến các nhà tài trợ đã tin tưởng đồng hành cùng một lễ hội hoàn toàn mới.

Với thành công ngay trong lần tổ chức đầu tiên, nhiều người kỳ vọng Daisy Chain Fields sẽ trở thành một sự kiện thường niên, tiếp nối di sản của Lilith Fair trong việc tôn vinh tiếng nói và sức mạnh của phụ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Kỳ vọng này càng có thêm cơ sở khi trang Instagram chính thức của Daisy Chain Fields vừa đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Một năm đã qua, và chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh”. Động thái này như một lời khẳng định ngầm rằng lễ hội sẽ sớm tái ngộ khán giả.


