Lễ hội sumo dọa trẻ em khóc tái xuất tại Nhật Bản

Lễ hội sumo diễn ra vào ngày 22/4 là truyền thống kéo dài hàng thế kỷ ở Nhật Bản. Người dân nước này tin rằng một đứa trẻ khóc to trong lễ hội sẽ tự tin và lớn nhanh hơn.

 Lệ hội sumo dọa trẻ con khóc có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản. Ảnh: AP.

Lệ hội sumo dọa trẻ con khóc có truyền thống lâu đời tại Nhật Bản. Ảnh: AP.

Hàng chục trẻ em mới biết đi, quấn đai sumo, được cha mẹ bế đối mặt với nhau trên võ đài ở đền Sensoji, Tokyo, vào ngày 22/4. Theo trang Tokyo Cheapo, các bậc cha mẹ phải trả 15.000 yen (tương đương 2,6 triệu VNĐ) để cho con tham gia cuộc thi này.

Đây là lễ hội sumo truyền thống đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản sau 4 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Năm nay, các em bé được cha mẹ bế, thay vì các đô vật sumo.

Trên khán đài ở đền Sensoji, các nhân viên đeo mặt nạ quỷ cố gắng dọa những đứa trẻ khóc. Em bé đầu tiên cất tiếng khóc sẽ được trọng tài tuyên bố chiến thắng.

“Chúng ta có thể biết tình trạng sức khỏe của trẻ khi lắng nghe cách chúng khóc. Hôm nay, con bé có thể lo lắng và không khóc nhiều, nhưng tôi muốn nghe thấy tiếng khóc khỏe mạnh của con mình”, Hisae Watanabe, mẹ một bé gái 8 tháng tuổi, nói với AFP.

Lễ hội sumo dọa trẻ con khóc được tổ chức tại các đền chùa trên khắp Nhật Bản, trước sự thích thú của các bậc cha mẹ và người xem.

Ông Shigemi Fuji, Chủ tịch Liên đoàn Du lịch Asakusa - đơn vị tổ chức sự kiện này, cho biết một số người có thể nghĩ rằng thật kinh khủng khi trêu trẻ sơ sinh khóc.

“Nhưng ở Nhật Bản, chúng tôi tin rằng những đứa trẻ khóc dữ dội cũng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Sự kiện này cũng diễn ra ở nhiều nơi tại Nhật Bản”, ông nói.

Theo ban tổ chức, có tổng cộng 64 em bé tham gia lễ hội. Quy tắc thi đấu cũng khác nhau giữa các vùng. Ở một số nơi, đứa trẻ khóc đầu tiên sẽ chiến thắng, trong khi một số khu vực khác lại coi đứa trẻ khóc trước thua cuộc.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-hoi-sumo-doa-tre-em-khoc-tai-xuat-tai-nhat-ban-post1424472.html