Lễ khai giảng ở ngôi trường 'đặc biệt'

Sáng 5/9, Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 trong niềm vui hân hoan, phấn khởi cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP Việt Trì, phường Gia Cẩm, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh đang theo học tại Trung tâm.

Cô và trò Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì vui mừng chào đón năm học mới.

Cô và trò Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì vui mừng chào đón năm học mới.

Giáo viên chủ nhiệm đón các em học sinh lớp 1.

Giáo viên chủ nhiệm đón các em học sinh lớp 1.

Năm học 2024-2025, Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì đón thêm 25 em học sinh vào lớp 1, gồm: 10 khuyết tật trí tuệ, 3 em khiếm thị, 12 em khiếm thính. Nâng tổng số học sinh theo học tại trung tâm lên 136 em, chia thành 11 lớp, gồm 2 lớp khuyết tật trí tuệ, 1 lớp khiếm thị và 8 lớp khiếm thính.

Tại đây, các em sẽ được tham gia nhiều hơn các hoạt động học tập, rèn kĩ năng sống, rèn kĩ năng tự phục vụ, học ngôn ngữ kí hiệu... để có thể hòa nhập với cộng đồng và xã hội.

Cô trò Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì biểu diễn tiết mục văn nghệ đồng diễn “Mái trường em học bao điều hay”.

Cô trò Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì biểu diễn tiết mục văn nghệ đồng diễn “Mái trường em học bao điều hay”.

Sau những tiết mục văn nghệ của cô và trò là buổi lễ chào cờ đặc biệt khi các em học sinh và giáo viên hát Quốc ca bằng cả ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ ký hiệu. Đây là điểm đặc biệt trong lễ khai giảng của nhà trường hàng năm.

Thay vì hát vang lời ca hùng tráng của bài Quốc ca, nhiều học sinh của Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì đã hướng lên lá cờ Tổ quốc, hát bài Quốc ca bằng ngôn ngữ riêng của mình: Ngôn ngữ cử chỉ.

Hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Các em nói chuyện với nhau bằng cử chỉ của đôi tay, bằng ánh mắt và cả nụ cười.

Các em nói chuyện với nhau bằng cử chỉ của đôi tay, bằng ánh mắt và cả nụ cười.

Niềm vui rạng rỡ đón chào năm học mới thể hiện rõ trên khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu của các em.

Niềm vui rạng rỡ đón chào năm học mới thể hiện rõ trên khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu của các em.

Những học sinh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì.

Những học sinh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì.

Bài phát biểu tại lễ khai giảng đều được thể hiện bằng hai ngôn ngữ: Ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ ký hiệu.

Bài phát biểu tại lễ khai giảng đều được thể hiện bằng hai ngôn ngữ: Ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ ký hiệu.

Cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi và tàn tật Việt Trì chia sẻ: "Bằng tất cả yêu thương, sự sẻ chia, nhà trường tin tưởng vào một năm học nhiều niềm vui, gặt hái thêm thành công mới, vun đắp ước mơ cho những trẻ em kém may mắn. Chính các em sẽ là những người gìn giữ ngôi trường này, làm cho ngày càng đẹp hơn, đáng tự hào hơn.

Những ngày này, đối với trẻ khuyết tật thì lễ khai giảng là một khởi đầu mới mang lại niềm tin, một cách để truyền lửa cho các em trong suốt trong quá trình đến trường. Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh làm một người cha, người mẹ để các con có thể học tập, phát triển một cách tốt nhất".

Bảo Thoa

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/le-khai-giang-o-ngoi-truong-dac-biet-218325.htm