Lễ này ra rạp xem gì?
Ngày 26-4, khán giả Đồng Nai đã có buổi giao lưu cùng đoàn làm phim Đại tiệc trăng máu 8 - một trong các bộ phim điện ảnh ra rạp phục vụ khán giả dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay.

Đoàn làm phim Đại tiệc trăng máu 8 giao lưu cùng khán giả Đồng Nai ngày 26-4. Ảnh: Nhật Hạ
Phòng vé dịp lễ cuối tháng 4 cũng là một trong những mùa phim sôi động nhất trong năm đang chứng kiến “đường đua” hấp dẫn khi có đến 5 cái tên cùng ra rạp với những màu sắc khác nhau. Điều này mang đến cho khán giả nhiều lứa tuổi đa dạng sự lựa chọn cũng như trải nghiệm cảm xúc.
Ấn tượng “phim trong phim”
Một trong những cái tên được chú ý nơi phòng vé những ngày qua là Đại tiệc trăng máu 8. Dự án điện ảnh này là phiên bản Việt hóa của “tượng đài” kinh dị - hài One Cut of the Dead, được thực hiện bởi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn.
Chia sẻ với khán giả Đồng Nai, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết: Anh cùng ê-kíp rất hạnh phúc khi bộ phim được khán giả đón nhận trong bối cảnh mùa phim lễ năm nay có sự góp mặt của nhiều dự án điện ảnh hấp dẫn. “Chúng tôi mong qua dự án lần này khán giả hiểu hơn về những câu chuyện phía sau màn ảnh và có những giây phút thực sự thư giãn bên người thân, gia đình trong những ngày nghỉ lễ” - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bộc bạch.
Có thể nói Đại tiệc trăng máu 8 là một thử nghiệm táo bạo của nhà sản xuất khi miêu tả diễn biến một “bộ phim trong phim” được quay bằng định dạng one-shot (một cú máy duy nhất). Phim kể về đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn đóng) chuyên sản xuất “phim rác” nhưng vẫn luôn ao ước có một bộ phim để đời khiến cô con gái Diên Anh vốn đam mê nghệ thuật tự hào. Ông nhận lời tham gia bộ phim kinh dị với yêu cầu tréo ngoe từ nhà sản xuất là phim phải quay one-shot và phát trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với áp lực rất lớn, không được để sai sót trong quá trình sản xuất. Từ đây những câu chuyện hậu trường sản xuất phim được kể với góc nhìn chia sẻ, thấu cảm lẫn châm biếm.
Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ dàn diễn viên “hùng hậu” từ những diễn viên tên tuổi như: Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn đến những diễn viên trẻ có sức hút nơi phòng vé như: Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ cùng dàn diễn viên phụ duyên dáng: Nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý... Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của các khách mời mang đến bất ngờ cho khán giả như: Trấn Thành, Huỳnh Lập, Thái Hòa, Nguyễn Quang Dũng, Kaity Nguyễn…
Tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng với dự án đầy thử thách, danh hài gạo cội Vân Sơn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ông chia sẻ niềm vui khi biết nhiều khán giả Đồng Nai ra rạp để ủng hộ mình: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trân quý khi đã là một phần tuổi thơ của nhiều khán giả”.
Bộ phim dành đến 35 phút đầu tiên để tái hiện lại cảnh một đoàn phim đụng phải xác sống thực thụ và dành thời lượng sau đó để lý giải về đoạn đầu phim. Những tình tiết trong nửa đầu bộ phim thật sự kén khán giả khi người xem đi từ “khó hiểu” đến “khó chịu”. Thế nhưng đó lại là dụng ý của nhà làm phim, bởi điều này tạo ra sự ức chế nhất định khiến cao trào phần cuối phim được đẩy lên cao, khiến cảm xúc của khán giả được giải tỏa bằng những tràng cười liên tiếp.
Chị Thanh Mai (ở phường Tam Hiệp) chia sẻ: “Những phút đầu bộ phim khiến tôi cũng như nhiều người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng với đó là khá nhiều hình ảnh kinh dị nhưng sau đó, những nút thắt được tháo gỡ và lý giải thuyết phục, mang đến những tiếng cười sảng khoái, giây phút thư giãn cho khán giả”.
Hấp dẫn “đường đua” phim rạp
5 dự án phim điện ảnh Việt ra rạp dịp lễ đang có màn “rượt đuổi” tổng doanh thu phòng vé, trong đó các dự án phim kinh dị lại chiếm ưu thế. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến ngày 27-4, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có sự góp mặt của tài tử Kiều Minh Tuấn dẫn đầu phòng vé với lợi thế chiếu sớm đã đạt doanh thu gần 128 tỷ đồng sau một tuần ra rạp. Bám sát là Heo năm móng - cũng là phim kinh dị có doanh thu ấn tượng với hơn 37,2 tỷ đồng. Đại tiệc trăng máu 8 xếp vị trí thứ 3 với doanh thu hơn 15,7 tỷ đồng. Đang tăng tốc trên “đường đua” với hiệu ứng tích cực từ khán giả là bộ phim có sự góp mặt của “bảo chứng phòng vé” Thái Hòa mang tên Anh hùng. Đứng cuối cùng là Trùm Sò (dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh) dù nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.
Doanh thu phòng vé dịp lễ năm nay cũng cho thấy một xu hướng khá rõ, phim kinh dị đang nắm lợi thế. Việc Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng vươn lên dẫn đầu không chỉ là câu chuyện riêng của một dự án mà phản ánh thị hiếu khán giả đang nghiêng về những trải nghiệm cảm xúc mạnh, giàu kịch tính. Trong bối cảnh khán giả ngày càng “khó tính”, những bộ phim mang yếu tố giật gân, bí ẩn, tâm linh dễ tạo hiệu ứng tò mò và lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Thành công bước đầu của Heo năm móng càng cho thấy dòng phim kinh dị Việt đang dần tìm được công thức tiếp cận công chúng: khai thác chất liệu dân gian, kết hợp yếu tố bản địa và lối kể chuyện hiện đại.
Không có dự án điện ảnh quá vượt trội nên “cuộc đua” phòng vé dịp này sẽ còn tiếp tục gay cấn khi khoảng cách giữa các bộ phim là không quá lớn. Thị phần phim điện ảnh Việt đang được chia đều và lợi thế giờ đây không còn chỉ nằm ở dàn diễn viên mà còn bởi hiệu ứng truyền thông và chiến lược nắm bắt thị hiếu khán giả.
Nhìn tổng thể, cuộc đua phòng vé dịp lễ không chỉ là cuộc cạnh tranh doanh thu mà còn là phép thử cho xu hướng phát triển của điện ảnh Việt. Thành công của dòng phim kinh dị là tín hiệu tích cực, song khán giả vẫn cần nhiều hơn những cú đột phá đa dạng về thể loại và cách kể chuyện có chiều sâu trên màn ảnh rộng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/le-nay-ra-rap-xem-gi-c9f19e1/











