Lễ tân cũng trở thành 'bà đỡ'

Vợ sắp đến ngày sinh nên thấy dấu hiệu chuyển dạ, anh Nguyễn Xuân Quang ở phố Gia Quất (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) vội lấy xe máy chở vợ là chị Hoàng Thị Lại chạy thẳng đến Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần).

Đến nơi, đỡ được vợ lên xe đẩy đi tới chân cầu thang thì anh Quang hốt hoảng gọi to “Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi!” vì thấy em bé sắp ra khỏi bụng mẹ... Từ quầy lễ tân, hai nhân viên Nguyễn Thị Bích Hồng và Hán Thị Sáng ngay lập tức chạy tới giúp đỡ sản phụ sinh con ngay trên chiếc xe đẩy. Em bé vừa lọt lòng mẹ, chị Hán Thị Sáng liền cởi ngay chiếc áo ấm đang mặc trên người để bọc cháu bé, rồi nhanh chóng cùng chị Hồng đưa hai mẹ con sản phụ lên Khoa Phụ sản của bệnh viện.

 Hai "bà đỡ" Nguyễn Thị Bích Hồng và Hán Thị Sáng đến thăm cháu bé.

Hai "bà đỡ" Nguyễn Thị Bích Hồng và Hán Thị Sáng đến thăm cháu bé.

Tại đây, hai mẹ con chị Hoàng Thị Lại được các chiến sĩ áo trắng kiểm tra, chăm sóc kịp thời nên sức khỏe đã ổn định. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân y 354, cho biết: Rất may cho gia đình anh Quang, chị Lại là hai đồng chí lễ tân của bệnh viện xử trí kịp thời khi sản phụ sinh con. Nhất là khi em bé mới lọt lòng mẹ phải được ủ ấm ngay, bảo vệ sức khỏe cháu bé, tránh được những biến chứng đáng tiếc.

Khi chúng tôi đến thăm cháu bé, anh Nguyễn Xuân Quang ôm con trên tay, xúc động: "Thật may là tôi đã đưa vợ tới kịp bệnh viện. Mặc dù không kịp vào tới Khoa Phụ sản, nhưng đã có sự giúp đỡ kịp thời của hai “bà đỡ” nên nhà tôi đã “mẹ tròn con vuông”. Chuyên môn, tình cảm và sự nhanh trí của các chị đã bảo vệ sức khỏe vợ con tôi. Thật không biết nói gì hơn. Gia đình tôi cảm ơn bệnh viện, biết ơn các bác sĩ nhiều lắm".

Bài và ảnh: NĂNG GIÁP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/le-tan-cung-tro-thanh-ba-do-646499