Lễ tang trọng thể 3 chiến sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Hôm nay (5/8), tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân của 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại quận Cầu Giấy được Đảng ủy Công an TP.Hà Nội tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội).

17h30. Lễ truy điệu kết thúc. Sau điện táng, trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Chỉ ít ngày nữa là kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân, nhưng những cán bộ, chiến sỹ này đã phải chia tay 3 đồng đội của mình. Nỗi mất mát quá lớn. Nhưng sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc sẽ thôi thúc người ở lại tiếp tục dâng cao tinh thần phụng sự, vì bình yên của nhân dân.

Chỉ ít ngày nữa là kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân, nhưng những cán bộ, chiến sỹ này đã phải chia tay 3 đồng đội của mình. Nỗi mất mát quá lớn. Nhưng sự hy sinh của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc sẽ thôi thúc người ở lại tiếp tục dâng cao tinh thần phụng sự, vì bình yên của nhân dân.

Ai cũng không cầm nổi nước mắt khi dòng xe đi qua

Ai cũng không cầm nổi nước mắt khi dòng xe đi qua

Hình ảnh của 3 người trai trẻ ưu tú của Thủ đô sẽ còn mãi trong lòng nhân dân

Hình ảnh của 3 người trai trẻ ưu tú của Thủ đô sẽ còn mãi trong lòng nhân dân

Dọc 2 bên đường, người dân Thủ đô ngóng đoàn xe tang đi qua để gửi tới những người hùng lời tiễn biệt

Dọc 2 bên đường, người dân Thủ đô ngóng đoàn xe tang đi qua để gửi tới những người hùng lời tiễn biệt

Lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH chào 3 đồng đội của mình lần cuối trước khi họ đi xa mãi

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH chào 3 đồng đội của mình lần cuối trước khi họ đi xa mãi

Những người đồng chí tiễn các anh đi trong niềm tiếc thương vô hạn

Những người đồng chí tiễn các anh đi trong niềm tiếc thương vô hạn

Đồng đội di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng

Đồng đội di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng

Phía bên ngoài nhà tang lễ, rất đông người nhà, người dân đến để bày tỏ lòng tri ân, tiếc thương và tiễn đưa 3 cán bộ, chiến sỹ quả cảm

Phía bên ngoài nhà tang lễ, rất đông người nhà, người dân đến để bày tỏ lòng tri ân, tiếc thương và tiễn đưa 3 cán bộ, chiến sỹ quả cảm

Nghi thức truy điệu 3 liệt sỹ được tiến hành trọng thể và trang nghiêm

Nghi thức truy điệu 3 liệt sỹ được tiến hành trọng thể và trang nghiêm

Video Lễ truy điệu 3 liệt sỹ được tiến hành trọng thể theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân

Lễ truy điệu được tiến hành ngay sau nghi thức viếng

Lễ truy điệu được tiến hành ngay sau nghi thức viếng

16h30: Lễ truy điệu bắt đầu

Trong ký ức của những người bạn cấp III trường Lương Thế Vinh, đội trưởng Đặng Anh Quân hiền lành, ít nói và đặc biệt có nụ cười hiền hậu. Anh sẽ sống mãi trong ký ức của những người bạn thuở nào. Ngày hôm nay, họ đến để tiễn đưa anh với lời chào thân thương: "Quân ơi, chúng tớ, những người bạn học cùng cấp III trường Lương Thế Vinh và các bạn hôm nay đến đưa tiễn bạn quý. Bạn hiền lành, ít nói. Cả 3 năm học, chúng mình có biết bao kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu. Chúng mình vừa gặp nhau tại Hội khóa, được gặp bạn bè, thày cô, được về mái trường yêu dấu, gặp cô Oanh, vợ thày Cương. Giờ đây, chúng tớ không còn được gặp bạn nữa rồi, một tổn thất quá lớn. Lớp mình thiếu đi một người bạn. Nhưng Quân ơi, bạn yên nghỉ nha. Chúng tớ sẽ mãi không quên một cựu học sinh Lương Thế Vinh sẽ khắc ghi hình ảnh Quân luôn nở nụ cười hiện hậu và dù ở phương trời nào, mong Quân hãy luôn nở nụ cười như vậy nha".

Với những người bạn ở mái trường cấp III Lương Thế Vinh, hình ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân hiền lành, ít nói với nụ cười hiền hậu vẫn luôn in đậm trong tâm trí

Với những người bạn ở mái trường cấp III Lương Thế Vinh, hình ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân hiền lành, ít nói với nụ cười hiền hậu vẫn luôn in đậm trong tâm trí

Sự hy sinh của 3 liệt sỹ là nỗi mất mát quá lớn không chỉ đối với các cán bộ chiến sỹ Đội PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy, gia đình, người thân, mà còn với cả những người bạn từng gắn bó dưới mái trường xưa

Sự hy sinh của 3 liệt sỹ là nỗi mất mát quá lớn không chỉ đối với các cán bộ chiến sỹ Đội PCCC và CNCH, Công an quận Cầu Giấy, gia đình, người thân, mà còn với cả những người bạn từng gắn bó dưới mái trường xưa

Những lời chia buồn và chào tạm biệt của cơ quan, đoàn thể, đồng đội và bạn bè được lưu trong cuốn sổ tang

Những lời chia buồn và chào tạm biệt của cơ quan, đoàn thể, đồng đội và bạn bè được lưu trong cuốn sổ tang

Đồng đội từ nay không thể sát cánh cùng người đội trưởng, người bạn, người em hiền lành, tốt bụng và dũng cảm

Đồng đội từ nay không thể sát cánh cùng người đội trưởng, người bạn, người em hiền lành, tốt bụng và dũng cảm

Người thân, bạn bè không thể cầm được nước mắt mỗi khi nhìn vào di ảnh của các liệt sỹ

Người thân, bạn bè không thể cầm được nước mắt mỗi khi nhìn vào di ảnh của các liệt sỹ

Bạn bè của 3 cán bộ, chiến sỹ đau xót trước sự ra đi của 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Bạn bè của 3 cán bộ, chiến sỹ đau xót trước sự ra đi của 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Từng dòng người nối dài lần lượt tiến vào trong nhà tang lễ

Từng dòng người nối dài lần lượt tiến vào trong nhà tang lễ

Sự hy sinh cao cả của các anh sẽ tô thắm ngọn cờ, tinh thần vì dân, vì nước của lực lượng công an nhân dân

Sự hy sinh cao cả của các anh sẽ tô thắm ngọn cờ, tinh thần vì dân, vì nước của lực lượng công an nhân dân

Các cán bộ, chiến sỹ công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước lần lượt vào viếng 3 đồng đội vừa ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ

Các cán bộ, chiến sỹ công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước lần lượt vào viếng 3 đồng đội vừa ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ

Lời chia buồn của đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội trong cuốn sổ tang

Lời chia buồn của đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội trong cuốn sổ tang

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội viết lời chia buồn cùng gia quyến của 3 cán bộ, chiến sỹ

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội viết lời chia buồn cùng gia quyến của 3 cán bộ, chiến sỹ

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại hiểu Quốc hội TP.Hà Nội chia buồn với nỗi mất mát của 3 gia đình chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại hiểu Quốc hội TP.Hà Nội chia buồn với nỗi mất mát của 3 gia đình chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Tiếp điến là đoàn viếng của Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu là đồng chí UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Tiếp điến là đoàn viếng của Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu là đồng chí UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Nhà tang lễ đông kín người đến viếng 3 liệt sỹ trẻ

Nhà tang lễ đông kín người đến viếng 3 liệt sỹ trẻ

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An viết trong cuốn sổ tang:

"Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí. Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!

UVBCT, Đại tướng Tô Lâm viết trong cuốn sổ tang: "Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí"

UVBCT, Đại tướng Tô Lâm viết trong cuốn sổ tang: "Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các đồng chí"

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An bắt đầu lễ viếng

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An bắt đầu lễ viếng

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An dẫn đầu đoàn viếng của Bộ Công An

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công An dẫn đầu đoàn viếng của Bộ Công An

Từng đoàn người lặng lẽ trước sân nhà tang lễ

Từng đoàn người lặng lẽ trước sân nhà tang lễ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện gia đình của 3 cán bộ, chiến sỹ vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện gia đình của 3 cán bộ, chiến sỹ vì có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, lòng biết ơn của nhân dân trước cống hiến của 3 liệt sỹ trong công cuộc bảo vệ đất nước, mang lại sự bình yên cho nhân dân

Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và Bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, lòng biết ơn của nhân dân trước cống hiến của 3 liệt sỹ trong công cuộc bảo vệ đất nước, mang lại sự bình yên cho nhân dân

Đại diện các gia đình các liệt sĩ được mời lên nhận Huân chương, bằng Tổ quốc ghi công

Đại diện các gia đình các liệt sĩ được mời lên nhận Huân chương, bằng Tổ quốc ghi công

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An - thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước - trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An - thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước - trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc

13h10: Lễ viếng các liệt sĩ chính thức bắt đầu. Tham dự lễ viếng có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Văn Long... Ngoài ra, có lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Công an TP Hà Nội...

Đồng đội cùng tham dự lễ phủ cờ 3 liệt sĩ

Đồng đội cùng tham dự lễ phủ cờ 3 liệt sĩ

Không khí trang nghiêm, thành kính tại Nhà tang lễ Quốc Gia trước khi diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sỹ

Không khí trang nghiêm, thành kính tại Nhà tang lễ Quốc Gia trước khi diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sỹ

Nghi lễ phủ cờ trang trọng trước giờ chính thức

Nghi lễ phủ cờ trang trọng trước giờ chính thức

Trước giờ chính thức, đồng đội làm công tác chuẩn bị

Trước giờ chính thức, đồng đội làm công tác chuẩn bị

12h50: Nghi lễ phủ cờ lên áo quan các liệt sỹ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm với sự có mặt của lãnh đạo Công an Hà Nội, các đơn vị, gia đình, người thân, đồng đội các liệt sỹ: thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Sau khi "về thăm nhà lần cuối", đúng 13h chiều, lễ tang trọng thể 3 đồng chí diễn ra ở Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông)

Sau khi "về thăm nhà lần cuối", đúng 13h chiều, lễ tang trọng thể 3 đồng chí diễn ra ở Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông)

Ngôi nhà thân thương của Thượng úy Đỗ Đức Việt từ nay sẽ vắng bóng chàng trai trẻ

Ngôi nhà thân thương của Thượng úy Đỗ Đức Việt từ nay sẽ vắng bóng chàng trai trẻ

Rất đông người dân đến để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và tiễn biệt 3 liệt sỹ

Rất đông người dân đến để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và tiễn biệt 3 liệt sỹ

Tại Khu TT Nghĩa Tân, nơi gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc sinh sống

Tại Khu TT Nghĩa Tân, nơi gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc sinh sống

Đồng đội đưa Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc " về thăm nhà" trước khi anh đi rất xa

Đồng đội đưa Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc " về thăm nhà" trước khi anh đi rất xa

Di ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân

Di ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân

Từ sáng nay, thi hài các đồng chí được đồng đội đưa từ BV 198 về nhà để họ được thăm nhà lần cuối cùng

Từ sáng nay, thi hài các đồng chí được đồng đội đưa từ BV 198 về nhà để họ được thăm nhà lần cuối cùng

Văn Tuyến - Nguyễn Thủy -Thanh Nga

Đài PTTH Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/cap-nhat-le-tang-trong-the-3-chien-sy-cong-an-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-d205661.html