Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức trọng thể Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào; Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, địa phương, đông đảo đoàn viên, thanh niên, thân nhân liệt sĩ và nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thỉnh chuông.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thỉnh chuông.

Chương trình thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt - Lào, nơi yên nghỉ của gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, hàng nghìn phần mộ vẫn chưa xác định được danh tính.

Các đại biểu tham gia lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

Các đại biểu tham gia lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các Anh hùng liệt sĩ đã dành trọn tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy mùa xuân hòa bình cho dân tộc. Nhiều người đã ngã xuống nơi chiến trường, nhiều người đến hôm nay vẫn chưa thể trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Sự hy sinh ấy đã trở thành phần bất tử trong lịch sử dân tộc và luôn được các thế hệ hôm nay khắc ghi.

Đồng chí khẳng định, hòa bình, độc lập và những thành tựu của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân và hạnh phúc của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, công tác tri ân người có công luôn được tuổi trẻ cả nước triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ xúc động đón nhận di ảnh phục dựng

Thân nhân liệt sĩ xúc động đón nhận di ảnh phục dựng

Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách. Nhiều hoạt động ý nghĩa như sửa chữa nhà tình nghĩa, phục dựng di ảnh liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang, tu bổ phần mộ đã được triển khai rộng khắp.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở số lượng các hoạt động được thực hiện mà còn ở hàng triệu tấm lòng, hàng vạn bàn tay của tuổi trẻ cùng chung sức lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi phần quà, mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là lời tri ân và lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt - Lào, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia Việt - Lào, nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng; trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các liệt sĩ và nhiều phần quà tri ân khác. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn góp phần lưu giữ ký ức, hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Ánh sáng từ mỗi ngọn nến được thắp lên là biểu tượng của lòng biết ơn, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cha anh.

Ánh sáng từ mỗi ngọn nến được thắp lên là biểu tượng của lòng biết ơn, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cha anh.

Lễ thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động tưởng niệm đầy ý nghĩa mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ánh sáng từ mỗi ngọn nến được thắp lên là biểu tượng của lòng biết ơn, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, trân trọng giá trị của hòa bình, sống có lý tưởng, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Trần Tú

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/le-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-nghe-an-532251.html