Lê Thị Tuyết sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất tại SEA Games 32

Theo lịch thi đấu, 6 giờ sáng mai (6/5), VĐV Lê Thị Tuyết bước vào cuộc tranh tài nội dung Marathon 42,195km tại tỉnh Siem Reap (Campuchia). Theo HLV Nguyễn Tuấn Anh, Tuyết đã có sự chuẩn bị tốt và trạng thái tâm lý sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất tại sân chơi khu vực.

VĐV Lê Thị Tuyết tập luyện trước SEA Games 32. Ảnh: NHẬT HUY

Quyết tâm cao độ

Trước khi bước vào cuộc tranh tài nội dung Marathon 42,195km tại SEA Games 32, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã tặng nickname "Ớt tiêu" cho cô học trò nhỏ người, nhưng có ý chí và sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Cô gái 19 tuổi rất vui mừng vì biệt danh mà thầy dành tặng và xem đó là động lực để mình thi đấu tốt. “Được sự quan tâm của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam và ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Tuấn Anh, em được có mặt tại Campuchia từ sớm, tập luyện, làm quen đường đua và thời tiết nước bạn. Hiện em rất tự tin và quyết tâm cao độ để có thành tích tốt nhất tại SEA Games 32”, Lê Thị Tuyết tâm sự.

Có mặt tại TP Siem Reap (Campuchia) từ ngày 20/4, Lê Thị Tuyết cùng với tổ đường dài (đội tuyển điền kinh Việt Nam) nhanh chóng ổn định công tác hậu cần, bước vào tập luyện và làm quen mọi thứ tại đây. HLV Nguyễn Tuấn Anh xây dựng kế hoạch luyện tập, nghỉ ngơi phù hợp, đảm bảo được thể trạng và phong độ tốt nhất cho VĐV quê Tây Hòa.

Tuyết được yêu cầu phải đi ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 3 giờ 30, ăn nhẹ, đi xe máy khoảng 6km đến điểm xuất phát (Angkor Wat) và tập luyện đến 8 giờ 15 phút. “Lê Thị Tuyết là VĐV có ý chí, kỷ luật, không sợ khổ, sợ khó. Bên cạnh đó, em rất tuân thủ những yêu cầu của HLV, điều này giúp em nhanh chóng tiến bộ trong thời gian qua và tôi nghĩ đây cũng là nền tảng để em đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 32”, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Cơ hội bước lên bục cao nhất

Với những VĐV chuyên nghiệp, áp lực là một trong những yếu tố giúp họ tôi luyện, hoàn thiện bản thân, vượt qua thách thức, đạt những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Lê Thị Tuyết đã từng chinh phục những giới hạn của bản thân theo cách như vậy. Điều đáng trân quý ở Tuyết là sự giản dị, khiêm nhường, nhưng bên trong cô gái nhỏ bé này luôn có sức mạnh phi thường đã từng thể hiện trên đường đua.

Lê Thị Tuyết có thể xem là một trong những VĐV trẻ tuổi nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam, nhưng cô gái với biệt danh “Ớt tiêu” có nhiệm vụ quan trọng: Giành HCV cho thể thao Việt Nam và làm rạng danh vùng đất xã Hòa Thịnh, nơi có gia đình và nhiều người thân đang dõi theo bước chạy của cô.

Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết: “VĐV Lê Thị Tuyết là niềm tự hào của địa phương và thể thao Việt Nam. Chúng tôi luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để động viên tinh thần, giúp em thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Chúng tôi luôn tin tưởng VĐV Tuyết sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc”.

Ngược dòng lịch sử SEA Games, Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) là VĐV đầu tiên giành HCV nội dung 42,195km tại SEA Games 27 cho thể thao Việt Nam. Lần gần nhất Marathon nữ Việt Nam giành huy chương đó là thành tích của VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (HCĐ - SEA Games 31). Nói vậy để thấy rằng, VĐV Lê Thị Tuyết đang gánh trên vai trọng trách không nhỏ, nhưng cũng có cơ hội lớn để giành thành tích cao nhất tại sân chơi khu vực với sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Anh, người đã tạo nên huyền thoại Marathon nữ Việt Nam Phạm Thị Bình cách đây 10 năm.

Thời tiết nắng nóng tại Campuchia có thể gây khó khăn cho các VĐV, nhưng nhiều người tin rằng Lê Thị Tuyết đủ quyết tâm để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Ngay từ lúc phát hiện ra Tuyết, tôi đã có kế hoạch đưa Tuyết tham dự cự ly Marathon. Mặc dù rất thấp bé, nhưng bước chạy của Tuyết lại dài. Trên đường đua, Tuyết không quan tâm đối thủ là ai mà chỉ quan tâm đến đường chạy. Ý chí sắt đá và nghị lực phi thường có thể giúp Tuyết thành công và tiến xa trong sự nghiệp.

HLV NGUYỄN TUẤN ANH

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/298214/le-thi-tuyet-san-sang-cho-muc-tieu-cao-nhat-tai-sea-games-32.html